
Quân đội Nga đang tiến công vào các khu vực Oleshnya và Gornal thuộc tỉnh Kursk. Ngày 16/4, một nguồn tin từ quân đội Ukraine tiết lộ rằng lực lượng Nga đang tiến vào vùng ngoại ô phía đông khe núi Oleshnya, đồng thời tiếp tục tổ chức các đợt tấn công mạnh về phía tây từ hướng bắc và đông. Ảnh: RIA Novosti

Cùng thời điểm đó, quân Nga đã thiết lập vị trí ở phía tây thị trấn Guevo và đang triển khai các cuộc đột kích về phía rìa phía bắc của khu dân cư này. Trước đó có thông tin cho biết, một số tàn quân Ukraine đã bị kẹt lại trong tu viện St. Nicholas Belogorsky ở làng Gornal và đường rút lui của họ đang bị UAV cùng hỏa lực pháo binh của Nga kiểm soát. Ảnh: Top War

Làng Gonar là cứ điểm cuối cùng của quân đội Ukraine tại khu vực biên giới tỉnh Kursk. Một đơn vị Ukraine gồm vài trăm binh sĩ đã bị bao vây trong khu định cư Gornal và tại một tu viện trên ngọn đồi gần đó. Ảnh: Iz.ru

Theo ước tính của phía Nga, khoảng hơn 200 binh sĩ Ukraine còn sót lại — bao gồm cả vài chục lính đánh thuê nước ngoài — đang cố thủ trong tu viện St. Nicholas Belogorsky, nơi có nhiều công trình kiên cố. Trước lời kêu gọi đầu hàng từ phía Nga qua hệ thống phát thanh, nhóm lính đánh thuê nước ngoài đã thẳng thừng tuyên bố: “Chiến đấu đến cùng, tuyệt đối không đầu hàng". Ảnh: RIA Novosti

Vì thế, quân đội Nga quyết định trước tiên tiêu diệt lực lượng Ukraine đang cố thủ trên cao điểm ở làng Gonar, rồi sau đó mới xử lý nhóm quân còn lại trong khu dân cư Gonar. Tiếp đó, Lữ đoàn bộ binh hải quân số 40 của Nga – “Tiểu đoàn Bắc Cực” – đã phát động cuộc tấn công dữ dội vào tu viện St. Nicholas Belogorsky nằm trên cao điểm, với sự yểm trợ hỏa lực từ UAV và trực thăng. Ảnh: TASS

Trước đó, quân Ukraine đã chuẩn bị đạn dược nhằm cố thủ lâu dài để giữ lại “thành quả” tại chiến trường Kursk. Do đó, khi trận đánh nổ ra, dưới sự chỉ huy và giám sát của lính đánh thuê nước ngoài, quân Ukraine đã kháng cự quyết liệt. Ảnh: RIA Novosti

Tính đến tối ngày 16/4, thông tin liên lạc thời gian thực của quân Ukraine do Nga chặn được cho thấy, Bộ chỉ huy Ukraine tại Sumy đã ra lệnh cho các đơn vị cố thủ trong làng Gonar và tu viện phải lập tức rút lui. Nhưng rõ ràng, lệnh rút lui đã quá muộn! Ảnh: Ura.ru

Sáng ngày 17/4, Lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 40 của Nga – "Đội Bắc Cực" – với sự hỗ trợ từ Lữ đoàn Phòng vệ lãnh thổ số 22, đã phá vỡ cổng chính của tu viện Thánh Nicholas Belogorsky. Toàn bộ binh sĩ Ukraine trong tu viện đều bị tiêu diệt. Hơn 30 lính đánh thuê nước ngoài còn lại cố thủ trong tòa nhà cao nhất của tu viện và tiếp tục kháng cự đến cùng. Ảnh: Sina

Thông tin liên lạc mà Nga chặn được cho thấy, vào thời khắc cuối cùng, nhóm lính đánh thuê này vẫn còn ảo tưởng, cố gắng dùng vô tuyến cầu viện từ quân đội Ukraine ở Sumy — nhưng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Ảnh: Wikimedia Commons

Theo báo cáo mới nhất, quân đội Nga đã hoàn toàn kiểm soát tu viện St. Nicholas Belogorsky ở phía đông bắc làng Gonar, và toàn bộ hơn 200 binh sĩ Ukraine cố thủ bên trong đã bị hoàn toàn tiêu diệt. Ảnh: Sina