Phùng Ngọc Huy khiến fan lo lắng khi bất ngờ đăng ảnh

Nhiều người hâm mộ gửi lời chúc mong nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy sớm bình phục để có thể kiếm tiền lo cho con gái.

Mới đây, Phùng Ngọc Huy bất ngờ đăng ảnh băng bó một bên mắt khiến fans lo lắng. Nam ca sĩ cho biết anh mới trải qua việc cắt mụn lẹo: "Mắt sưng mấy tháng rồi, giờ là hết sưng nữa rồi nhé. Mà nói thật là lần đầu tiên Huy cắt lấy lẹo ra nó thốn muốn chết luôn. Lời khuyên nếu ai bị lẹo thì chữa ngay đừng để mấy tháng như Huy nha, nó mà chai rồi thì phải mổ ra đau lắm nha cả nhà. Chúc cả nhà nhiều sức khoẻ nha".

Phung Ngoc Huy khien fan lo lang khi bat ngo dang anh

Cuộc sống của Phùng Ngọc Huy ở Mỹ cũng khá vất vả. Nhất là trong giai đoạn dịch vừa qua, tình hình kinh tế trên khắp thế giới tuột dốc trầm trọng.

Trong một chương trình, Phùng Ngọc Huy để khán giả có một góc nhìn cận cảnh và chân thật về cuộc sống của anh tại Mỹ. Anh chia sẻ: "Bé Lavie hiện tại đang được hai cô bảo mẫu chăm sóc rất là tốt. Ước mơ của em là vẫn muốn Lavie ở Mỹ. Hy vọng sắp tới em sẽ may mắn về được Việt Nam, rồi hai cha con cùng qua Mỹ. Em cũng thích chở bé đi học, dù có vất vả em cũng muốn có được sự vất vả đó".

Phung Ngoc Huy khien fan lo lang khi bat ngo dang anh-Hinh-2

Để có thể cho con gái một cuộc sống ổn định và đầy đủ, Phùng Ngọc Huy vẫn đang cố gắng hàng ngày, hàng tháng để kiếm tiền. Chia sẻ về công việc, anh bày tỏ: "Lần đầu tiên bán em còn ngại lắm, tại trước giờ chỉ biết đi hát thôi. Sau này rồi mình cũng có những cái cách để thuyết phục khách mua. Bên cạnh đó em thích là em vừa được bán hàng mà còn được hát nữa, nên em đầu tư dàn âm thanh hơi bị "ngon". Em bán thì ít mà hát thì nhiều".

Để được tự do theo đuổi đam mê thì cũng trải qua không ít khó khăn. Đặc biệt, Phùng Ngọc Huy không nhận được sự ủng hộ từ gia đình, và cũng chưa được đào tạo qua một trường lớp nghệ thuật nào.

Tôi đột ngột được bạn trai nghèo tặng chiếc xe 2 tỷ

Cách đây một tháng, Huy đột nhiên lái một chiếc xe mới chưa có biển đến đón tôi đi chơi.

Tôi là công nhân của xưởng in, còn Huy lái xe taxi. Dù yêu nhau 3 năm nay nhưng chúng tôi chưa muốn tổ chức đám cưới vì cả hai vẫn đang cố gắng kiếm tiền để mua được một căn hộ chung cư trả góp.

Huy cười thích thú với câu thắc mắc của tôi. Anh đưa chìa khóa xe cho tôi bảo mua tặng vợ tương lai. Không hiểu bạn trai lấy đâu ra số tiền nhiều như thế để mua xe?

Giữ người yêu bằng 'trái cấm', gái trẻ khóc nhận tin nhắn cay đắng

Tôi ân hận! Trái tim tôi như vỡ vụn ra khi nghĩ mình đã ngu muội, dại dột níu giữ tình yêu bằng cái ngàn vàng của người con gái.

Nỗi buồn vì thi trượt đại học lần 2 chưa kịp lắng xuống, thì tôi gần như quỵ hẳn khi Huy nói lời chia tay. Lý do Huy đưa ra khiến tôi không muốn níu kéo, đó là Huy may mắn được 1 suất đi lao động ở nước ngoài. Huy không chắc giữ mãi tình yêu với tôi khi chúng tôi xa nhau vài nghìn cây số về không gian, còn thời gian Huy chưa hẹn trước điều gì vì có thể anh được gia hạn thêm hợp đồng! Vậy là kết thúc một mối tình sâu đậm, tưởng có cái kết đẹp sau 2 năm chúng tôi gắn bó bên nhau.

Tôi không có ý định ngồi nhà ăn bám bố mẹ để tiếp tục theo đuổi ước mơ học hành của mình, bởi tôi biết những năm tháng qua bố mẹ đã vất vả để có đủ tiền lo cho tôi và 2 đứa em của tôi ăn học. Vì thế khi xã có chỉ tiêu tuyển người vào Nam làm công nhân cho khu chế xuất tôi xin phép bố mẹ đăng kí ngay.