Phú Thọ: Người đàn ông bị hàng xóm đâm chết chỉ vì mâu thuẫn
Tại thời điểm bị hàng xóm đâm gục vì mâu thuẫn, nạn nhân ngay lập tức được người dân đưa đến Trạm Y tế xã gần đó nhưng không qua khỏi.
Ngày 7/5, ông Trần Văn Phương - Bí thư Đảng uỷ xã Lương Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ mâu thuẫn, người đàn ông bị hàng xóm đâm chết.
Hiện trường nơi xảy ra vụ án.
Theo đó, khoảng gần 16h ngày 6/5, chính quyền địa phương nhận tin báo tại khu vực cách Trạm Y tế xã Lương Sơn khoảng 400 mét xảy ra vụ xô xát dẫn tới án mạng giữa hai người đàn ông.
Thời điểm trên, nghi phạm tên Trung (trú xã Lương Sơn) đã dùng hung khí đâm gục một người đàn ông cùng trú tại địa phương. Lúc này, người dân đã nhanh chóng đưa người bị thương tới Trạm Y tế xã Lương Sơn để cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.
Ông Phương cho hay: "Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Yên Lập đã đến hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân đồng thời bắt giữ nghi phạm gây vụ đâm chết hàng xóm".
>>> Xem thêm video: Cà Mau: Người đàn ông đâm chết một phụ nữ rồi tự sát
Hành trình phá án: Gã thầy bùa dâm loạn, giết cô gái trẻ đẹp
Gã thầy bùa Hai Tửng đã gieo rắc những cái chết kinh hoàng để luyện tà thuật "Thiên Linh cái" gây ám ảnh. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.
Theo hồ sơ vụ án, năm 1995, ở cù lao xã Tân Bình (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp), xuất hiện một người đàn ông tên Phạm Văn Tân (54 tuổi) tự xưng hành nghề thầy thuốc. Ông ta sống phiêu bạt trên một chiếc ghe và lênh đênh trên con rạch Mã Trường thuộc ấp Hạ (xã Tân Bình).
Từ hồi ghe của ông cập bến, thi thoảng chỉ có vài người đến chạy chữa thuốc thang của ông. Bốc thuốc được thời gian, người dân biết đến ông ta với một danh xưng là thầy Hai Tưng. Ông nhanh chóng chiếm được tình cảm của bà con bởi thường xuyên chữa bệnh nhưng chẳng lấy tiền. Ở vùng quê nghèo, có được những thang thuốc quý mà không mất một xu khiến tiếng tăm của thầy Hai Tưng càng nhanh chóng đồn xa.
Tin nóng 5/1: Đâm chết hàng xóm vì đổ rác trước cửa nhà mình
Đâm tử vong hàng xóm vì đổ rác trước cửa nhà mình; Bảo mẫu làm giả sổ đỏ vay gần 1,4 tỷ đồng... là những tin nóng ngày 5/1.
Đâm chết hàng xóm vì đổ rác trước cửa nhà mình: Xuất phát từ mâu thuẫn trong việc xả nước bẩn và rác thải ra đường đi trước cổng nhà, Nguyễn Văn Vụ (47 tuổi, trú huyện Ninh Giang, Hải Dương) dùng dao đâm hàng xóm ông N.H.V. (SN 1962) khiến nạn nhân tử vong. Ngày 5/1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đang tạm giữ Vụ để điều tra, làm rõ.
Nghĩ bị chặn đánh, tài xế cố tình tông chết người: Nghĩ nạn nhân là những người đã chém ô tô và chặn đánh mình trước đó, Lê Hồng Quang (SN 1981, trú huyện Hàm Yên, Tuyên Quang) điều khiển xe đâm vào phía bên trái xe máy của nạn nhân khiến 1 người tử vong. Ngày 5/1, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Quang.