Phụ nữ đối xử tốt với mình thì đàn ông mới không dám phụ bạc

Phụ nữ hạnh phúc nhất chính là không chờ đàn ông nói thương mình trước. Mà bản thân mình phải thương mình trước, hãy cung phụng, yêu thương bản thân phụ nữ ạ.

Phụ nữ sau khi kết hôn đã biết cách yêu thương chính mình chưa?

Có nhiều người phụ nữ lúc độc thân quan tâm bản thân vô cùng. Thế nhưng khi kết hôn dường như bản năng hi sinh, cam chịu trỗi dậy. Khiến họ chẳng thể nào nghĩ đến bản thân mình, lúc nào họ dành hết sự quan tâm cho chồng con.

Nhưng hi sinh mù quáng như vậy đâu thể nhận lại sự yêu thương của người đàn ông. Hãy nhớ bạn chính là tấm gương để đàn ông soi vào. Đừng than vãn vì sao chồng không thương mình, lạnh nhạt với mình khi mà chính bạn cũng không thương bản thân mình.

Phu nu doi xu tot voi minh thi dan ong moi khong dam phu bac

Ảnh minh họa.

Phụ nữ hạnh phúc nhất chính là không chờ đàn ông nói thương mình trước. Mà bản thân mình phải thương mình trước, hãy cung phụng, yêu thương bản thân phụ nữ ạ.

Có tiền mới lo được cho bản thân, mới quan tâm được những người yêu thương của mình. Nhiều người phụ nữ mạnh mẽ, thay vì làm cái bóng sau lưng chồng thì họ sẽ tự mình thương lấy mình, tự mình tỏa sáng.

Phụ nữ biết kiếm tiền là phụ nữ giỏi, phụ nữ kiếm nhiều tiền bằng việc chân chính là phụ nữ thông minh. Nhưng phụ nữ vừa biết kiếm tiền nhiều vừa biết làm bản thân trở nên xinh đẹp mới là phụ nữ đáng ngưỡng mộ.

Phu nu doi xu tot voi minh thi dan ong moi khong dam phu bac-Hinh-2

Ảnh minh họa.

Đừng chạy theo vết xe đổ của những người phụ nữ bất hạnh phúc. Đừng đợi đến lúc chồng chán mới đi làm đẹp, chồng cặp bồ mới khóc lóc van xin.

Một người phụ nữ đẹp là người biết dùng ngôn ngữ nói lên sự thật, biết dùng giọng nói để miêu tả sự chân thành, biết dùng đôi tai để hiểu sự trắc ẩn, biết dùng đôi tay để cứu giúp và dùng trái tim để dành cho tình yêu.

Đừng đợi nữa, thanh xuân có hạn lắm, hãy nhớ yêu thương bản thân mình và chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Đến lúc đó chẳng có người đàn ông nào dám phụ bạc bạn cả đâu.  

Phụ nữ lấy chồng 5-6 năm không có 200 triệu phòng thân, liệu có vô dụng?

Phụ nữ lấy chồng giống như chơi xổ số, nếu may mắn sẽ hạnh phúc, ngược lại sẽ vô cùng bất hạnh.

Gần đây, trên mạng xã hội có lan truyền câu chuyện của chị Phương Lan. Theo lời kể của chị Lan thì hiện tại gia đình chị đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Khi đang tận hưởng những ngày ở nhà cùng chồng con thì cũng là lúc chị Lan nhận được cuộc gọi của cô bạn thân hỏi vay 50 triệu để chuẩn bị ly hôn và bắt đầu cuộc sống mới.

Bạn chị Lan bao năm nay cứ sống trong cuộc hôn nhân đau khổ của mình, dù biết rõ chồng lén đi nhà nghỉ với bồ nhí sau lưng, nhưng vẫn không dám ly hôn. Nguyên nhân không phải do cô bạn này còn yêu thương gì chồng, mà vì cô ấy không có khoản tiền nào để phòng thân cả. Cô ấy sợ ly hôn thì 2 mẹ con không biết bám víu vào đâu, tiền thuê nhà, cho con đi học cũng không có.

Khi nghe cô bạn thân tâm sự chị Lan vô cùng ngạc nhiên, bởi vì trước đây lúc mới kết hôn, cô ấy cũng đang đi làm marketing rất năng động cho một siêu thị, mức lương gần 20 triệu tháng. Nhưng sau khi lấy chồng xong cô ấy nghỉ làm ở nhà chăm con bởi chồng cô ấy làm ra khá nhiều tiền.

Phu nu lay chong 5-6 nam khong co 200 trieu phong than, lieu co vo dung?

Phụ nữ lấy chồng 5-6 năm không có nổi 200 triệu tiền riêng

Cô bạn này suốt 6 năm nay ở nhà chăm 2 con không làm ra tiền. Chính vì vậy, nên hễ vợ chồng cãi nhau là chồng cô ấy lại lôi chuyện vợ ăn bám, ngửa tay ra xin tiền chồng để đay nghiến. Trong khi đó, cô bạn chị Lan chỉ biết nín nhịn. Và cũng vì thế mà cô ấy cũng rất tiết kiệm không dám ăn tiêu gì cả. Thế nhưng cô ấy càng nhẫn nhịn, hy sinh thì chồng lại càng quá đáng hắnkhông biết ơn, mà còn thản nhiên đi bao gái. Bạnchị Lan chỉ cảm thấy mình quá ngu ngốc khi bao năm qua không hề để riêng cho mình một đồng nào, chỉ biết cúc cung tận tụy vì chồng vì con để giờ muốn ly hôn cũng phải đi vay tiền bạn bè để ra ngoài sống.

Theo chị Lan thì làm phụ nữ nên để dành mỗi tháng từ 3-5 triệu tiền riêng để phòng thân. Như vậy, sau 5 năm kết hôn ít nhất người phụ nữ cũng có từ 200-300 triệu, dù chồng tốt hay không tốt thì phụ nữ vẫn có thể làm chủ cuộc đời mình.

Phu nu lay chong 5-6 nam khong co 200 trieu phong than, lieu co vo dung?-Hinh-2

Những người phụ nữ kiếm được cũng đừng lo hết cho chồng còn, phải tiêu cho bản thân mình nữa và đừng quên phải có quỹ riêng. Thiên hạ gọi là quỹ đen nhưng với chị Lan thì đó được gọi là quỹ đỏ vì có nó người đàn bà mới có thể tự tin về bản thân mình. Đồng thời, đó cũng là người không biết nhìn xa phòng lúc khó khăn. Khi không có tiền phòng thân, đừng hỏi rơi vào hoàn cảnh bất ngờ lại hoảng sợ vì chẳng còn biết bám víu vào đâu.

Hiện tại quan điểm của chị Lan đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều trên cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng phụ nữ cần nắm dao đằng chuôi để không bị thiệt thòi. Nhưng cũng có nhiều người cho rằng vợ chồng thì nên tin tưởng nhau, không nên có quỹ riêng, bởi nếu chồng cũng có quỹ riêng thì sẽ như thế nào...

Dù câu chuyện vẫn chưa có hồi kết nhưng nó cũng là bài học đáng để phụ nữ chúng ta cùng suy ngẫm.  

Cái dại lớn nhất phụ nữ, nhiều người vướng vào khó mà thoát ra

Dưới đây là những cái dại của phụ nữ khiến cuộc đời loay hoay trong bất hạnh, không thoát ra được bể khổ mà chỉ biết cam chịu.

Xem trọng lời nói của thiên hạ

Thiên hạ chín người mười ý, bạn không thể nào làm hài lòng hết thảy mọi người. Cách tốt nhất là nên yêu thương bản thân, sống đúng với bản chất của mình. Cuộc sống của bạn, bạn phải làm chủ chứ đừng nghe lời thiên hạ rồi chạy theo số đông. Đừng vì người khác mà đánh mất giá trị đích thực của bản thân.

Chiều chồng quá mức

Nhiều người phụ nữ trong hôn nhân có thói quen chiều chồng quá mức. Chồng muốn gì cũng sẽ làm theo, điều này tạo cho người đàn ông thói quen dựa dẫm. Khi không có vợ bên cạnh, họ sẽ không thể làm được gì, kể cả chuyện đỡ đần công việc nhà. Thế nên hãy tập cho chồng cách tự lập để bạn có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Đừng bao giờ để anh ấy quá dựa dẫm vào mình.

Sống vì chồng

Người phụ nữ dại nhất là sống vì chồng, sẵn lòng gạt bỏ cuộc sống riêng tư của mình vì chồng vì con. Họ hy sinh cuộc đời của mình, chôn vùi thanh xuân nơi xó bếp để toàn tâm toàn ý làm một người vợ hiền dâu thảo, người mẹ hoàn hảo trong mắt con cái mà quên mất rằng, chính họ đã tự tước đi quyền được bình đẳng trong gia đình của mình.

Ảnh minh hoạ.

Biết sống vì mình mới là người phụ nữ khôn, sống vì người khác, nhất là đàn ông thì đấy đích thị là người phụ nữ khờ dại. Đặt cược đời mình vào tay chồng, nếu chẳng may anh ấy thay lòng đổi dạ bạn sẽ chẳng còn gì trong tay. Hà cớ gì người phụ nữ phải đặt cược, giao cho đối phương quyền quyết định đời mình.

Nếu cứ mải miết hy sinh, một mình vun đắp thì tổ ấm ấy sẽ chẳng thể mang lại cho người phụ nữ hạnh phúc. Nếu không muốn ôm lấy đắng cay, uất hận hãy thay đổi quan điểm sống kẻo muộn.

Sống vì tiền:

"Một mái nhà tranh, hai trái tim vàng" đặt trong bối cảnh cuộc sống hiện đại như ngày nay chỉ còn là chuyện cổ tích. Dù yêu nhau đến mấy, sâu đậm đến đâu mà quá nghèo khổ thì các cặp đôi khó lòng gắn bó trăm năm. Sự thiếu hụt tiền bạc, túng quẫn khiến tình yêu dần nguội lạnh để nhường chỗ cho những nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Thế nhưng, người phụ nữ nếu quá thực dụng, tham tiền thì ắt sẽ đánh mất giá trị của bản thân. Đừng nghĩ rằng, có chút nhan sắc, thân hình bốc lửa thì sẽ tìm thấy được đại gia của đời mình. Người càng giàu sẽ tiêu tiền càng cẩn trọng. Họ có thể cho mình một đồng nhưng sẽ đòi lại thứ có giá trị gấp mười.

Đừng chọn chồng chỉ dựa vào túi tiền, đừng dựa vào vật chất để chọn gắn bó với một người. Bởi lẽ, sống bám vào tiền không phải do mình làm ra là lựa chọn khiến bạn trở nên rẻ tiền trong mắt đối phương. Đời người phụ nữ, nhất định không được phạm phải những điều đại kỵ trên.

Làm người thứ ba

Người thứ ba đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh bởi đấy chính là sự lựa chọn của bạn. Một khi bạn chen chân vào gia đình của người khác thì có dùng mọi lý lẽ cũng không thể bao biện cho bản thân.

Trời cao có mắt, hôm nay bạn có thể thành công cướp chồng thiên hạ về làm của mình nhưng ngày sau ắt phải chịu báo ứng nặng nề. Đàn ông ngoại tình, vứt bỏ nghĩa tào khang để ăn nằm với người phụ nữ khác trẻ đẹp hơn vợ mình là kiểu đàn ông không chút giá trị.

Nếu đã dại dột lấy rẻ lau quấn lên người thì bạn đừng trách vì sao miệng đời mỉa mai, khinh thường và chẳng bao giờ dành sự tôn trọng cho con giáp thứ 13.

Không kiếm được tiền

Đàn bà dù độc thân hay lấy chồng cũng đừng quên việc cần làm đó là kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Vì đàn ông chỉ tôn trọng và yêu thương những người làm ra tiền. Còn người ở không, ăn bám, họ chỉ xem là osin. Thế nên đừng vì một câu nói “ở nhà anh nuôi” mà vội bỏ hết những việc làm mình yêu thích để rồi nhận hậu quả ê chề.

Hãy nhớ cuộc đời phụ nữ ngoài làm đẹp, lấy chồng, sinh con còn phải khẳng định được giá trị của mình trong mắt mọi người. Dù kiếm được ít tiền nhưng khi tiêu tiền của mình làm ra, bạn mới được thiên hạ tôn trọng.