Phẫu thuật ở Bệnh viện thẩm mỹ Emcas, một phụ nữ nguy kịch

Sau khi phẫu thuật gọt cằm ở bệnh viện thẩm mỹ Emcas, chị Đ. bị chảy nhiều máu vùng cổ họng, suy hô hấp dẫn đến hôn mê.

Chiều 19/9, bệnh viện Nhân dân 115, TP.HCM, xác nhận đang điều trị cho bệnh nhân T.T.Đ (35 tuổi, ngụ TP.HCM). Trước đó, bệnh nhân Đ. nhập viện trong tình trạng chảy nhiều máu vùng cổ họng và suy hô hấp, dẫn đến hôn mê.
Phau thuat got cam, mot phu nu o Sai Gon nguy kich
 Ảnh minh họa.
Người nhà bệnh nhân cho biết hai hôm trước chị Đ. đến phẫu thuật gọt cằm ở bệnh viện thẩm mỹ Emcas  
Sau khi được phẫu thuật làm đẹp tại bệnh viện Emcas, chị Đ. bị chảy máu vùng cổ họng. Bệnh nhân được các bác sĩ bệnh viện Emcas mở nội khí quản giúp thở và được cầm máu.
Tuy nhiên, khoảng 15h ngày 17/9, bệnh nhân hôn mê sau phẫu thuật gọt cằm ở viện Emcas đã được chuyển đến bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Hiện chị Đ. đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu và rối loạn tri giác, phải thở máy để duy trì hô hấp. Ngoài ra trên người bệnh nhân còn xuất hiện vết sưng phù nề ở vùng cổ gần khu vực gọt cằm.
Trao đổi với Zing.vn, đại diện bệnh viện thẩm mỹ Emcas xác nhận sự việc trên và cho biết sẽ báo cáo vụ việc về Sở Y tế TP.HCM.

Có dấu hiệu này chứng tỏ cơ thể đang có cục máu đông

(Kiến Thức) - Cục máu đông tồn tại trong cơ thể là điều rất nguy hiểm, vì thế hãy học cách nhận biết sớm với những biểu hiện sau.

Co dau hieu nay chung to co the dang co cuc mau dong
Cục máu đông (huyết khối) xảy ra khi máu tích tụ đóng lại thành cục. Nếu nó ở ngoài cơ thể thì không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu nó nằm trong tĩnh mạch dễ dẫn đến nguy cơ đột quỵ. Nhận biết sớm các dấu hiệu về cục máu đông sẽ giúp bạn phát hiện sớm và điều trị kịp thời tình trạng này. Ảnh:Blood Specialist Clinic.

Anh em không tiếc, em chỉ tiếc thanh xuân

Em sẽ chẳng bao giờ ngờ được, 5 năm gắn bó, 5 năm tình cảm, thậm chí chuẩn bị đến ngày em được mặc váy cưới, anh vẫn có thể tàn nhẫn rời bỏ em.

Anh à, đây có lẽ là những dòng cuối cùng em viết cho anh - viết cho tình yêu ngu ngốc của em, viết cho thanh xuân của em và viết cho anh người con trai từng là cả thế giới trong mắt em.

Càng sống ảo, tôi càng thấy cô đơn

Tôi tìm đến mạng xã hội để giải tỏa, tâm sự, nhưng càng ngày, nó càng khiến tôi cảm thấy cô đơn hơn.

Tôi bắt đầu viết blog từ khi học lớp 10, không phải vì muốn tìm kiếm sự nổi tiếng hay được nhiều người biết đến, mà đơn giản đó là cách duy nhất tôi giãi bày tâm sự. Tôi không lập một trang blog riêng, mà viết chúng trên một trang facebook ảo. Có lẽ vì với facebook, có nhiều bạn bè và sự tương tác nhanh chóng khiến tôi cảm thấy mình bớt cô đơn hơn.