Phát hoảng với clip nước thải tuôn ra bãi biển Đà Nẵng

Sau đợt mưa lớn, hàng ngàn m3 nước thải đen ngòm lại tuôn ra bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) từ các cống xả khiến người dân và du khách phát hoảng.

Chiều 24/3, trên trang Quản lý Đô thị Đà Nẵng:Tiện nghi-Xanh-Sạch-Đẹp có đăng tải clip ghi lại cảnh bãi biển Mỹ Khê (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng)- là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, bị hàng ngàn chục m3 nước thải đen ngòm tuôn ra ào ào từ một cống xả nằm dưới đường biển Võ Nguyên Giáp.
Phat hoang voi clip nuoc thai tuon ra bai bien Da Nang
 Nước thải tuôn ra biển khiến người dân và du khách phát hoảng
Theo đó, sau đợt mưa kéo dài trong sáng và chiều cùng ngày, bãi biển Mỹ Khê kéo dài cả km bị bủa vây bởi một lượng lớn nước thải chảy ra từ hệ thống cống thoát nước đô thị phía đông của thành phố (nằm đối diện một nhà khách của bãi tắm Mỹ Khê, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) được một người dân chứng kiến, ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.
Sau khi đăng tải, clip trên đã thu hút rất đông lượt xem, bình luận và chia sẻ với thái độ rất bức xúc vì tình trạng nước thải lại tiếp tục chảy ra biển mỗi khi có mưa lớn.
Anh N.C (ngụ TP Đà Nẵng), bình luận: "Xả thải sau các cơn mưa cứ lặp đi lặp mà thành phố vẫn không xử lý dứt điểm thì khách du lịch sẽ một lần đến rồi ra đi mãi mãi!". Còn anh H.Đ.L cho rằng nước biển đen như thế này thì ai dám tắm nữa. Khủng khiếp thật. "Cống xả Mỹ Khê, Mỹ An mấy hồi được đắp cát để ngăn nước thải chảy ra biển vào mùa nắng. Nay, đợt mưa mới diễn ra mà nước tải tuôn ra biển ào ào chỉ khiến người dân lo lắng, còn du khách chắc chắn sẽ không dám trở lại" – anh L. cho hay.
Xem video:

Qua trao đổi nhanh, ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường TP Đà Nẵng thừa nhận tình trạng nước thải chảy ra biển Mỹ Khê trong ngày 24-3 là do có mưa lớn.
Theo ông Hùng, hiện Công ty Thoát nước và xử lý nước thải đang giám sát chặt chẽ tình trạng nước thải chảy ra các hệ thống cống xả sau mưa như hiện nay.
Được biết, dọc tuyến đường biển Võ Nguyên Giáp – Hoàng Sa – Trường Sa (quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn) kéo dài hơn 10 km đang có đến 9 hệ thống cống xả thoát nước dẫn ra biển. Mỗi khi có mưa lớn, tình trạng nước thải chưa qua xử lý, có màu đen ngòm và bốc mùi hôi lại chảy tràn ra biển do bị quá tải.

Góc khuất dự án The Eden Rose sau siêu quảng cáo: Bị mương thối bủa vây

(Kiến Thức) - Dự án The Eden Rose với danh nghĩa của chủ đầu tư là VimeFulland liệu có thực sự là dự án vàng với "tràng" quảng cáo có cánh, khi sự thật "bị bủa vây" bởi những mương nước thải, nhà xưởng...?

Như Kiến Thức đã đưa tin, nhiều dân cư đang phản đối việc di dời mộ tại nghĩa trang thôn Vực, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội để bàn giao mặt bằng cho Công ty CP đầu tư BĐS Thanh Trì làm đường giao thông, kết nối khu dân cư với dự án The Eden Rose. Vụ việc này khiến nhiều độc giả tò mò về quy mô, diện mạo của dự án The Eden Rose.

Quảng cáo “vàng”...

Được quảng cáo là tổ hợp các căn biệt thự, villa, shophouse liền kề cao cấp, thiết kế theo phong cách kiến trúc kiểu Mỹ hiện đại, lấy cảm hứng từ hoa hồng, dự án The Eden Rose tọa lạc trên khu đất 8ha tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội, do Công ty Cổ phần đầu tư BĐS Thanh Trì - Vimefulland (thuộc Tập đoàn dược phẩm Việt Nam Vimedimex) làm chủ đầu tư. 
Tính đến nay, dự án The Eden Rose đã thi công xong phần thô của các phân khu biệt thự, liền kề. Hiện dự án đang trong quá trình hoàn thiện và xây dựng tiện ích, dự kiến sẽ bàn giao vào Quý III/2018.
Theo nhân viên tư vấn dự án: “Hiện hơn 100 lô liền kề dự án đã bán gần hết, chỉ còn khoảng 30 lô, các lô biệt thự thì còn nhiều hơn. Chủ đầu tư cũng hai lần tăng giá dự án, nhiều khách của em mua đợt đầu giờ tính ra lãi cả mấy trăm triệu rồi. Không mua nhanh sẽ mất cơ hội…”.
Một phần dự án Eden Rose.
 Một phần dự án Eden Rose.
Theo những lời giới thiệu “có cánh", dự án The Eden Rose sở hữu vị trí đắc địa, liền kề Khu đô thị Cầu Bươu, Công viên Chu Văn An và Khu đô thị The Manor Central Park. Bốn mặt, bốn hướng dự án giáp nhiều tuyến đường quan trọng mang ý nghĩa phát triển chiến lược của khu vực phía Tây và Đông Nam Thủ đô như: Đường Vành đai 3, đường 70A, đường nội đô Kim Giang, đường Bằng Liệt giáp bán đảo Linh Đàm...
Phối cảnh dự án The Eden Rose. Ảnh: edenrose.com.vn.
 Phối cảnh dự án The Eden Rose. Ảnh: edenrose.com.vn.
Ngoài ra, The Eden Rose Thanh Trì còn nằm trong chuỗi đô thị hiện đại khu phía Tây và Đông Nam Hà Nội: KĐT Dương Nội, KĐT Biệt thự cao cấp Park City, khu đô thị Văn Phú… với nhiều dịch vụ tiện ích có sẵn như: Bệnh viện K, Bệnh viện Quân Y, ga Hà Đông...
Chưa hết, dự án tiếp tục được quảng bá rất nhiều tiện ích: "Với tiện ích đồng bộ an ninh, cây xanh, khu vui chơi giải trí, môi trường sống trong lành và hệ thống giao thông thuận tiện... những căn biệt thự liền kề The Eden Rose là bức tranh tổng hòa những nét tinh túy của kiến trúc hiện đại và truyền thống, của sự mềm mại, quyến rũ và vững chãi, khoáng đạt, sẽ đem đến không gian sống đẳng cấp nhất".
Để thêm phần thuyết phục khách hàng, dự án The Eden Rose còn được đem so sánh với những dự án khác như: "Hấp dẫn hơn Ecopark", "rẻ hơn Bitexco", "cạnh tranh với Vinhomes"...
Nếu nghe những lời quảng cáo như "rót mật" thế này, không ít người sẽ coi đây là dự án "siêu" lý tưởng và không ngại "xuống tiền". Tuy nhiên, sự thật có hoàn toàn đúng như vậy?
Sự thật sốc: Bốc mùi xú uế, lối vào "bá đạo"
Ghi nhận trên thực tế của Kiến Thức cho thấy, viễn cảnh của dự án không được như những “mỹ từ” bóng bẩy trên quảng cáo.
Thứ nhất, về vị trí, dự án The Eden Rose Thanh Trì không hoàn toàn "liền kề” khu đô thị The Manor Central Park khi khoảng cách này vào khoảng hơn 3 km.
Đặc biệt theo lời giới thiệu, một mặt tiền của The Eden Rose Thanh Trì có đường thông ra phố Kim Giang. Thế nhưng, ghi nhận trên thực tế của Kiến Thức vào ngày 10/5/2018 cho thấy, con đường này chưa hình thành, muốn vào dự án phải đi qua khu vực sản xuất đầy bụi bặm của Công ty TNHH bê tông Sông Đà.
Tại khu vực này có một căn nhà cấp 4 lụp xụp, vừa là quán nước chè, bán chăn đệm tồn vừa là nơi đón khách đến tham quan dự án. Ở đây luôn có các nhân viên tư vấn dự án túc trực.
Quán nước - nơi đón khách đến tham quan dự án Eden Rose.
 Quán nước - nơi  đón khách đến tham quan dự án Eden Rose.
Theo giới thiệu của nhân viên tư vấn, dự án còn có thêm một lối vào khác từ đường Phan Trọng Tuệ. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Kiến Thứcđến nay con đường này vẫn "chẳng thấy đâu" và không biết bao giờ mới được mở trong khi thời điểm bàn giao nhà đã cận kề. 
Như vậy, dự án The Eden Rose Thanh Trì có tới 4 lối dẫn vào nhưng cả 4 lối này đều lâm vào cảnh nhếch nhác, bụi bặm, chật chội, thậm chí có lối chưa được mở. Không hiểu, dựa vào đâu mà Eden Rose có thể quảng cáo với khách hàng rằng dự án có "giao thông thuận tiện" hay "vị trí đắc địa"!? 
Không chỉ thế, nhược điểm rất dễ nhận thấy của dự án này đó là "bốc mùi" xú uế ở khắp nơi. Theo tìm hiểu của Kiến Thức, đường dẫn vào dự án tại thời điểm PV khảo sát (tháng 5/2018) chỉ là một ngõ nhỏ có sẵn trong khu dân cư thôn Vực, xã Thanh Liệt, Thanh Trì. Bên cạnh đó, một mương nước thải đen ngòm, bốc mùi xú uế nằm ngay cổng dự án cũng khiến nhiều người qua đây phải bịt mũi khó chịu.
Đường dẫn vào dự án tại thời điểm đó chỉ là một ngõ nhỏ có sẵn, rộng chưa đầy 2m.
Đường dẫn vào dự án tại thời điểm đó chỉ là một ngõ nhỏ có sẵn, rộng chưa đầy 2m.
Con mương nước thải đen ngòm, bốc mùi xú uế ngay cổng dự án.
Con mương nước thải đen ngòm, bốc mùi xú uế ngay cổng dự án.
Theo người dân sống tại thôn Vực, những mương nước này tập kết nước thải của các khu dân cư, nhà xưởng sản xuất xung quanh. Hiện con mương dẫn nước thải từ khu vực được quy hoạch để xây dựng dự án Eden Rose ra sông Kim Giang vẫn chưa hoàn thành. Vậy nên mùi xú uế không ngày nào người dân ở đây không phải gánh chịu.
“Hiện tại chủ yếu cư dân bản địa sống tại đây, nước thải đã nhiều rồi, không biết sau này khi các dự án đi vào hoạt động, cư dân kéo về đông đúc thì tình trạng ô nhiễm còn gia tăng như thế nào?", một người dân thôn Vực lo lắng.
Mương nước thải này tập kết nước thải của các khu dân cư, nhà xưởng sản xuất xung quanh.
 Mương nước thải này tập kết nước thải của các khu dân cư, nhà xưởng sản xuất xung quanh.
Ngoài hệ thống mương nước thải nêu trên, vị trí dự án cách sông Tô Lịch chỉ vài trăm mét. Vậy nên nếu di chuyển vào khu vực dự án này từ hướng đường Kim Giang và sông Tô Lịch sẽ là một "cực hình" bởi mùi hôi thối khó chịu cũng như vấn đề giao thông.
Ngoài ra, dự án còn được bao bọc bởi các nhà máy cao su, cơ khí... nên vấn đề môi trường, tiếng ồn cũng phải được cân nhắc.
Mời quý độc giả xem video "Vỡ ống cống, dân khổ sở vì mùi hôi thối". Nguồn: VTC1HD

Vợ Bùi Văn Công chứng kiến nữ sinh bị hãm hại nhưng chỉ càu nhàu

"Chúng mày đừng làm trò đó trong buồng của tao", đó là lúc Bùi Kim Thu thấy Phạm Văn Nhiệm hãm hiếp nạn nhân trong buồng mình.

Liên quan đến vụ sát hại nữ sinh giao gà, công an tỉnh Điện Biên ngày 23/3 đã khám nghiệm nhà của Bùi Văn Công và Bùi Thị Kim Thu ở Đội 11, xã Thanh Nưa - nơi được nhận định là hiện trường chính vụ án qua lời khai của các đối tượng cùng chứng cứ, tài liệu thu thập được.

Kinh hãi nước thải đen ngòm xả trực tiếp ra môi trường ở La Phù

(Kiến Thức) - Theo phản ánh của người dân, nhiều cơ sở sản xuất tại xã La Phù (Hoài Đức, Hà Nội) xả nước thải đen ngòm, kèm theo mùi hôi thối từ bên trong trực tiếp ra môi trường.

Xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội đã từ lâu nổi tiếng với hai nghề truyền thống là sản xuất bánh kẹo và dệt len. Tuy nhiên, thời gian gần đây người dân cho biết, vấn đề ô nhiễm môi trường ở La Phù vẫn chưa được cải thiện, thậm chí một số cơ sở sản xuất còn ngang nhiên xả thải trực tiếp ra môi trường không qua xử lý gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến không khí và đe dọa sức khỏe người dân.
Từ những phản ánh của người dân, những ngày đầu tháng 10/2018, PV Kiến Thức đã tìm đến xã La Phù để tìm hiểu, ghi nhận thực tế.