Phát hoảng rồi chết lặng với tiếng khóc “lạ” đằng sau bức tượng phật

Một số sinh viên vô cùng hoảng hốt khi phát hiện ra tiếng khóc xé lòng đằng sao tượng phật bà ở chùa Thiên Thiên Hương. 

Ngày 26/10, sư thầy Thích Nguyên Bình, trụ trì Chùa Thiên Thiên Hương, thôn Dương Xá, xã Dương Quang, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên cho biết, tối ngày 20/10, một số sinh viên đã phát hiện một bé sơ sinh ở đằng sau tượng phật bà tại hiên nhà mẫu.
Ngay sau khi phát hiện cháu bé, các sinh viên tình nguyện đã tới báo tin. Khi lên kiểm tra, thầy thấy cháu bé được đặt trong một giỏ xách, có hộp sữa, ít quần áo và bỉm của bé”. Khi bế bé lên, tôi biết là cháu trai và phát hiện có tờ giấy vẹn vẹn vài dòng chữ với nội dung: ‘Con không nuôi được con. Nay gửi nhà chùa nuôi con cho con, cháu sinh 13h ngày 18/10, con đội ơn Thầy ạ’”, sư thầy Thích Nguyên Bình chia sẻ.
Phat hoang roi chet lang voi tieng khoc “la” dang sau buc tuong phat
 Bé trai bị bỏ rơi đang được nhà chùa chăm sóc.
Theo sư thầy, sau khi phát hiện sự việc, nhà chùa đã báo cho chính quyền thôn và thôn đã báo lên xã để cử người xuống lập biên bản. Đồng thời, xã nhờ nhà chùa chăm sóc giúp cháu bé. Ngay ngày hôm sau, xã đã thông báo rộng rãi trên loa truyền thanh để người nhà cháu bé biết thông tin và đến nhận.
Mời độc giả xem clip "Bé 3 tháng tuổi kháu khỉnh bị bỏ rơi": (Nguồn VTC14)
Sư thầy Thích Nguyên Bình cho biết, đến nay đã gần 1 tuần trôi qua nhưng chưa có ai là người nhà của bé trai bị bỏ lại đến nhận nuôi lại. Trong vòng 7 ngày, nếu bố mẹ, người thân không đến nhận lại con thì nhà chùa sẽ làm giấy khai sinh cho cháu và giữ cháu ở lại nhà chùa nuôi. Hiện nay, có một số em sinh viên, phật tử thay nhau chăm sóc cho cháu bé.
“Từ hôm cháu bé bị bỏ lại chùa đến nay, cháu ăn ngủ tốt, uống sữa thường xuyên. Ngoài ra, một số phật tử, người dân cũng thường xuyên đến thăm, chăm cháu”, sư thầy nói.
Đại đức Thích Nguyên Bình cho biết thêm, chùa Thiên Thiên Hương đã nhận nuôi nhiều trẻ em nhưng đây là trường hợp đầu tiên bố mẹ bỏ rơi cháu bé. Trước đó, nhà chùa đã nuôi 12 cháu bé nhưng đều được bố mẹ mang đến gửi nhà chùa nuôi rồi lớn lên đến xin lại con.

Đau xót bé 5 ngày tuổi bị bỏ rơi ở Viện Huyết học

(Kiến Thức) - Một bé trai khoảng 5 ngày tuổi bị người thân bỏ rơi tại Viện Huyết học - Truyền máu TW đang gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin ban đầu vụ việc bé trai khoảng 5 ngày tuổi bị bỏ rơi tại Viện Huyết học – Truyền máu TW xảy ra vào sáng 26/9. Thời điểm xảy ra vụ việc, một số người trông thấy có một phụ nữ bế bé trai vào Viện Huyết học- Truyền máu TW, rồi nhờ một bệnh nhân trong viện bế hộ nói là đi vệ sinh nhưng mãi không thấy quay lại.
Thông tin ngay sau đó được gửi lên các cán bộ, bác sĩ Viện Huyết học- Truyền máu TW. Qua kiểm tra, bé trai chỉ được cuốn lớp vải, sức khỏe bình thường.
Dau xot be 5 ngay tuoi bi bo roi o Vien Huyet hoc
 Các cán bộ bác sĩ Viện Huyết học - Truyền máu TW chăm sóc cho bé trai bị bỏ rơi.
Liên quan đến vụ việc, chiều 27/9, lãnh đạo Viện Huyết học- Truyền máu TW được biết:“Ngay sau khi tiếp nhận bé trai Viện đã liên lạc ngay cho đơn vị chức năng phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, TT Hà Nội) để làm thủ tục tiếp nhận và có thông báo để mẹ cháu đến nhận lại, nếu không có người nhận lại cháu sẽ được chuyển đến Sở Lao động Thương binh Xã hội để tìm người nhận nuôi. Đây là lần đầu tiên xảy ra trường hợp hy hữu này”.
Hiện bé trai đang được các bác sĩ của khoa Khám bệnh (Viện Huyết học- Truyền máu TW) chăm sóc và được đặt tên là Nguyễn Phước Đặng.

Thực hư chuyện kinh dị “oan hồn hát” trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Hầu hết những người dân sống gần khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hoà đều khẳng định rằng, vào những đêm trăng Rằm, họ đều nghe tiếng hát cải lương đầy ai oán.

Có từ trước năm 1975, Bình Hưng Hòa là nghĩa trang chính, lớn nhất tại TP.HCM với hơn 75.000 ngôi mộ, thuộc địa bàn phường Bình Hưng Hòa và Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân, TP.HCM).