Phát hiện ra bí mật của người giúp việc, tôi nghĩ ngay đến trừ lương

Nếu bác hàng xóm không nói cho tôi biết bí mật này thì chị giúp việc định giấu đến bao giờ đây?

Phat hien ra bi mat cua nguoi giup viec, toi nghi ngay den tru luong
 Ảnh minh họa.
Công việc của vợ chồng tôi thường xuyên đi công tác và phải tăng ca. Chúng tôi không có thời gian dành cho gia đình. Từ việc học hành ăn uống của con cái đến việc dọn dẹp nhà cửa đều phó thác cho người làm.
Chúng tôi may mắn tìm được chị giúp việc chăm chỉ, trung thành và thật thà. Nhờ thế mà vợ chồng tôi khá yên tâm làm việc.
Tuần vừa rồi, có 1 bác hàng xóm qua nhà tôi nói chuyện về chị Ngân giúp việc. Bác bảo chị ấy tham việc, làm cho nhà tôi rồi còn làm thêm cho 2 nhà khác nữa. Tôi rất ngạc nhiên khi biết điều này, chị Ngân làm bên ngoài mà không xin phép vợ chồng tôi. Chị ăn ngủ nghỉ và lĩnh lương của gia đình tôi, thế mà lại đi phục vụ cho nhà người khác.
Ngay sau đó tôi gọi chị Ngân ngồi lại để hỏi mọi chuyện cho rõ. Chị không chối mà nhận luôn và khẳng định bản thân không sai. Chị bảo hằng ngày sau khi làm hết việc nhà tôi và cho bọn trẻ đi học, ở nhà rảnh rỗi chị thấy lãng phí thời gian, thế nên mới đi làm thêm.
Chị nói hiện tại đang phải nuôi 2 con ăn học đại học nên cần rất nhiều tiền, chị mong tôi hiểu cho nỗi khó khăn của gia đình chị. Người ta đi làm giúp việc kiếm được khoảng 8 triệu 1 tháng, còn tổng thu nhập của chị Ngân cộng lại là 14 triệu.
Hôm qua, tôi nói với chồng về chuyện chị Ngân làm việc bên ngoài. Tiền chị ấy kiếm được mỗi tháng gần bằng lương của tôi làm toàn thời gian ở công ty. Tôi tính mỗi tháng phải giảm của chị Ngân 2 triệu.
Chồng tôi cau mày trách vợ tính nhỏ nhen, hơn thua gì mấy triệu, chị ấy mà giận rồi nghỉ việc biết tìm đâu ra người làm chăm chỉ và đáng tin cậy như thế. Anh cũng nói nhà cửa sạch sẽ, công việc luôn hoàn thành đúng thời gian, chị ấy muốn làm gì cũng được, tôi không nên gây khó dễ cho giúp việc.
Tôi để ý thấy thường ngày chồng sẵn sàng mắng mỏ vợ nhưng mỗi khi nói chuyện với chị Ngân thì nhẹ nhàng và luôn bênh vực chị ấy, phải chăng anh có tình ý gì với người làm? Bây giờ tôi đang có 2 phương án, đó là trừ lương hoặc cho chị Ngân nghỉ việc mà chưa biết chọn phương án nào?

Nhờ giúp đỡ bác hàng xóm, tôi không cần qua vòng phỏng vấn vẫn được nhận vào làm

Nhìn tình trạng của bác hàng xóm, tôi lo lắng gọi xe cấp cứu.

Tôi học quản trị kinh doanh, thế nhưng đã 4 năm ra trường tôi chưa thể tìm được công việc ổn định. Hiện tôi đang là công nhân đứng máy, làm từ sáng đến tối muộn mới về.

Ngạc nhiên khi bác hàng xóm di chúc hết tài sản cho con nuôi

Đọc tới phần phân chia tài sản trong giấy di chúc, tôi bất ngờ, đưa mắt nhìn hai người đàn ông ở phía dưới.

Tôi thường hay sang nhà bác hàng xóm chơi nên tình cảm cũng thân thiết. Nhà bác ấy có một người con nuôi và một người con trai ruột. Hiện tại, bác ấy đang sống với con nuôi, còn con ruột thì có vợ ở thành phố, thỉnh thoảng mới về thăm nhà.

Dù không cùng huyết thống nhưng tôi chưa từng nghe gia đình bác hàng xóm xảy ra mâu thuẫn. Qua nhiều lần tiếp xúc, quan sát, tôi nhận thấy anh Phú (con nuôi) rất thương yêu, nhường nhịn em trai. Còn anh Tấn (con ruột) luôn tôn trọng, phóng khoáng với anh nuôi. Thậm chí nếu không nói ra, chắc ai cũng nghĩ họ là anh em ruột.

Bé trai 15 tuổi mộng du rơi từ tầng 6, gãy xương khắp người

Mắc chứng mộng du, bé trai 15 tuổi đã đi ra khỏi phòng ngủ, trèo ra ngoài nhà và rơi từ tầng 6 xuống đất.

Một cậu bé 15 tuổi ở Thượng Hải, Trung Quốc đã rơi từ tầng 6 sau khi mộng du trong lúc ngủ. Hơn một giờ sau cậu bé mới được tìm thấy và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng rất nghiêm trọng. Các bác sĩ nhắc nhở, nếu trẻ có nguy cơ bị chấn thương hoặc mộng du xảy ra thường xuyên thì phải tìm đến sự trợ giúp của chuyên gia kịp thời.