Gareth Wasp, 35 tuổi, một nhà đấu giá từ thiện ở Somerset, Anh, đã bất ngờ tìm thấy 2 chiếc nhẫn kim cương hiệu Cartier trong đống đồ quyên góp. Hai chiếc nhẫn nặng 4 carat này được cất giữ trong một chiếc túi vải màu xanh nước biển.
Theo Gareth, chiếc nhẫn này là vật quyên góp của một người phụ nữ và bà nói rằng đây là chiếc nhẫn của mẹ chồng. Người phụ nữ khẳng định chiếc nhẫn không có giá trị. Tuy nhiên, Gareth không nghĩ như vậy nên đã đem nó đi kiểm định và kết quả khiến người phụ nữ hết sức bất ngờ.
Chiếc nhẫn được bán với giá 70.000 bảng Anh (khoảng 2,1 tỉ đồng) và khiến mọi người đều sửng sốt. Họ không nghĩ rằng một chiếc nhẫn trông “giống nhựa” lại có thể mang về cả một gia tài.
![]() |
Chiếc nhẫn kim cương mà Gareth tìm thấy. |
Gareth nói rằng người phụ nữ quyên đồ từ thiện dường như không có mối quan hệ tốt với mẹ chồng của mình. Bà nói với Gareth rằng muốn “tống khứ” đống đồ này càng nhanh càng tốt. Sau khi giám định chiếc nhẫn kim cương, Gareth cho biết nó được định giá rất cao và chất lượng kim cương còn rất tốt.