Phát hiện chồng trăng hoa, giả dối từ một vật không ngờ

Tôi đang rối trí quá. Không biết tôi có nên đến gặp thẳng cô giáo của con để nói chuyện rõ ràng hay không?

Tôi với chồng gặp nhau khi cả 2 là sinh viên đại học năm cuối. Anh ấy là sinh viên khoa khác và cả 2 chúng tôi lần đầu nói chuyện với nhau khi sinh hoạt chung 1 câu lạc bộ tiếng Anh. Anh ấn tượng với tôi ngay lần đầu gặp gỡ nên đã chủ động xin liên lạc và trò chuyện. Anh ngỏ lời yêu tôi trong một nhà hàng ấm áp và lãng mạn, lung linh ánh nến.
Chúng tôi yêu nhau 3 năm thì làm đám cưới. Lúc đó tôi và anh đều đã có công việc tương đối ổn. Chẳng bao lâu sau khi cưới, tôi sinh con trai. Sau khi sinh con, cuộc sống cơm áo gạo tiền đè nặng khiến tình cảm của tôi với chồng không còn lãng mạn như xưa nữa. Mỗi khi đi làm về, tôi lại tất bật nấu cơm, nấu cháo, lau dọn nhà cửa, vệ sinh cho con nên cũng chẳng có thời gian để gần gũi chồng. Chuyện ấy của vợ chồng tôi cũng năm thì mười họa mới được 1 lần.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Gần đây, tôi để ý thấy chồng tôi luôn gọi điện, nhắn tin một cách bí mật. Vào buổi tối, anh ấy có thể ngồi trong nhà vệ sinh suốt 1 giờ. Tôi nghi ngờ chồng ngoại tình và cũng nhiều lần nói bóng gió về chuyện này. Nhưng chồng tôi rất thông minh, anh ấy luôn xóa hết mọi dấu vết nên tôi không thể tìm thấy bằng chứng.
Nhưng giấy không gói được lửa, hôm đó, tôi đang làm thì cô giáo mầm non của con trai gọi điện nói cháu sốt và nôn nhiều. Tôi lo quá nên xin nghỉ buổi chiều để về đón con về. Đến đón con, tôi gặp một nữ giáo viên trẻ và xinh đẹp dẫn con ra gặp tôi. Khi đang nói chuyện về tình hình của con, tôi vô tình nhìn thấy chiếc vòng tay ngọc bích mà cô ấy đeo giống hệt chiếc vòng tay ngọc bích chồng mua tặng tôi khi đi du lịch Cát Bà với cơ quan tuần trước. Hơn nữa, chiếc vòng tay trên tay cô giáo này còn rất mới.
Giác quan thứ sáu mách bảo tôi rằng chồng tôi và cô giáo này chắc chắn có vấn đề. Hèn chi gần đây, chồng tôi lại xung phong đón con thay tôi. Tôi bắt đầu lên mạng, dò tìm tài khoản Facebook của cô giáo đó.
Khi thấy chồng tôi thường xuyên nhấn nút like trên những bài đăng của cô ấy, tôi mới lặng người. Gặng hỏi mãi, cuối cùng chồng tôi cũng nói ra sự thật đau lòng rằng cô giáo Dung chính là mối tình đầu của anh ấy. Khi chồng tôi đến đón con ở trường mầm non, họ tình cờ gặp lại nhau họ đã nối lại… tình bạn. Chồng tôi còn quả quyết rằng mua tặng cô ấy một chiếc vòng ngọc giống của tôi như một món quà thể hiện tình bạn chứ không thứ gì khác.
Lời thú nhận của chồng khiến tôi rất hoang mang. Tôi không biết có bao nhiêu % sự thật trong câu chuyện mà anh ấy nói ra. Tôi đang suy nghĩ về việc chuyển trường cho con. Nhưng kể cả có chuyển trường cho con thì 2 người đó vẫn có thể liên lạc với nhau bằng nhiều cách tôi không thể kiểm soát được. Tôi đang rối trí quá. Không biết tôi có nên đến gặp thẳng cô giáo của con để nói chuyện rõ ràng hay không?

Các con à! Mẹ không phải là osin!

Mẹ thương con nhớ cháu, muốn tuổi già được sum vầy bên các con, nhưng đừng vì thế mà biến mẹ thành... osin!

Ngày mẹ lên sống cùng các con, bắt đầu là ngày mẹ con dâu có bầu. Con dâu nghén quá nên các con về đón mẹ lên để chăm sóc. Mẹ vui mừng lắm. Tuổi già rồi cả một đời chăm sóc các con còn không kể công thì đâu xá gì một vài việc cỏn con khi mà mẹ thực sự muốn được gần con, gần cháu. Nhưng cũng bắt đầu từ đấy, mẹ cảm thấy mình thật khó để "thích nghi".
Cac con a! Me khong phai la osin!
 Ảnh minh họa.

"Tại sao em có con với người khác anh vẫn cưới em"

Anh nói với tôi rằng, sẽ coi con tôi như con anh và đối xử tốt với mẹ con tôi, chỉ cần tôi im lặng, mọi thứ sẽ không ai biết cả.

Tôi và anh quen nhau rất tình cờ. Mẹ tôi và mẹ anh ngày xưa đi dân quân cùng nhau, hồi đó chỉ hứa suông sau này có con sẽ làm thông gia. Bẵng đi bao nhiêu năm khi gặp lại, bố mẹ đôi bên lại có ý thúc ép trong khi lúc đó tôi đã có người yêu.