Phẫn nộ: Mẹ đẻ và người tình đồng giới bạo hành con trai đến chết

Cậu bé Elijah Thomas Ross (9 tuổi) đã bị chính mẹ đẻ và người tình đồng giới của bà ta bạo hành dã man, dẫn tới cái chết tức tưởi.

Sở cảnh sát thành phố Fort Wayne, bang Indiana (Mỹ) gần đây thông tin rằng người phụ nữ tên Jenna Mae Miller (36 tuổi) và người tình đồng giới tên Alesha Lynn Miller (30 tuổi) đã bị bắt giữ sau cái chết của cậu bé 9 tuổi Elijah Thomas Ross, con trai ruột của Jenna.
Các nhà chức trách cáo buộc rằng cặp đôi này đã không có phản ứng can thiệp và không trợ giúp y tế cần thiết cho con trai 9 tuổi của họ sau một loạt các cuộc bạo hành dã man.
Theo lời khai của Jenna và Alesha gửi lên tòa án, cậu bé 9 tuổi đã đánh nhau với anh trai của mình trong khi mẹ cùng người tình đi tham dự một bữa tiệc Giáng sinh. Khi họ trở về, cậu bé Elijah bắt đầu có biểu hiện khó thở, tức ngực sau cuộc ẩu đả. Cặp đôi cho biết họ ngay lập tức đưa cậu bé đến bệnh viện Lutheran Downtown cấp cứu.
Tuy nhiên, cậu bé Elijah tử vong thương tâm khoảng 4 giờ sau đó, vào ngày 25/12 mặc dù các nhân viên y tế đã hết lòng cứu chữa.
Phan no: Me de va nguoi tinh dong gioi bao hanh con trai den chet
Jenna Mae Miller (trái) và người tình đồng giới của cô ta Alesha Lynn Miller (phải). 
Khám nghiệm tử thi sau đó xác định rằng đứa trẻ có nhiều vết bầm tím ở lưng, mặt, mông và bộ phận sinh dục rất có thể do tác động của thắt lưng hoặc những cái gậy lớn. Ngoài ra, cơ thể của đứa trẻ được mô tả là "lạnh ngắt và mềm nhũn", có dấu hiệu của chứng viêm nghiêm trọng. Điều này chứng tỏ rằng cái chết của cậu bé không phải do nguyên nhân từ vụ ẩu đả.
Cuối cùng, lời khai của anh trai Elijah đã tiết lộ sự thật kinh hoàng. Đứa trẻ nói với cảnh sát rằng mẹ kế (tức Alesha) thường xuyên đánh đập Elijah. Cô ta thường đập đầu Elijah xuống đất và dùng một cái mái chèo thuyền bằng gỗ lớn đánh liên tiếp vào người đứa trẻ.
Alesha cũng bị tố là thường xuyên xúi giục anh chị em của Elijah bắt nạt cậu bé. Ả còn bắt cậu bé ngồi trong góc sau các cuộc tra tấn tàn ác.
Sau khi cảnh sát bắt giữ cặp đôi này, họ đã thu giữ được một chiếc thắt lưng làm bằng chất liệu da màu trắng và một mái chèo bằng gỗ lớn có tay cầm bị gãy trùng với các mô tả khám nghiệm tử thi.
Kết quả, mẹ đẻ của cậu bé Elijah và người tình đã bị buộc tội với nhiều tội danh gây ra cái chết của bé trai đáng thương. Một phiên điều trần đã được ấn định vào ngày 29/12 sắp tới đây.

Bị bắt vì ăn cắp, tên trộm mang lựu đạn ra dọa rồi tẩu thoát

Bị an ninh bắt quả tang trộm cắp trong trung tâm mua sắm ở Moscow (Nga), tên trộm bỗng lấy lựu đạn trong túi ra dọa rồi tẩu thoát.

Tên trộm bị nhân viên an ninh bắt giữ bỗng lấy ra một vật thể giống như quả lựu đạn khiến những người đang bắt giữ hắn vội tháo chạy. Nhân cơ hội này, tên trộm cũng nhanh chân tẩu thoát, tuy nhiên, hắn cũng đã bị tóm gọn ngay sau đó.
Bi bat vi an cap, ten trom mang luu dan ra doa roi tau thoat
Ảnh: RT. 

Yêu qua mạng, cụ bà 73 tuổi bị “lính Mỹ” lừa hơn 800 triệu

(Kiến Thức) -  Rơi vào bẫy tình từ những lời đường mật của vị "tướng Mỹ", một cụ bà 73 tuổi đã bị lừa đảo số tiền hơn 800 triệu đồng. 

Mới đây, một cụ bà họ Chu, 73 tuổi tìm tới trụ sở công an huyện Thạch Đài, tỉnh An Huy, Trung Quốc để báo án về việc bản thân bị lừa số tiền hơn 200.000 nhân dân tệ (hơn 800 triệu đồng).  
Bà Chu cho hay, cuối tháng 4/2021, bà kết bạn với một người bạn ngoại quốc tên Robert, đến từ thành phố Mason, bang Michigan, Mỹ trên ứng dụng Wechat. Robert tự xưng là một vị "tướng Mỹ", hiện tại đang chiến đấu ở Syria. Ông chỉ có thể đánh chữ, không biết nói tiếng Trung. 

Từng bị gọi “quái vật” lúc nhỏ, cô gái lớn lên bất ngờ “lột xác”

Pooja Ganatra đã phải lớn lên với những lời miệt thị, thậm chí từng bị gọi “quái vật” lúc nhỏ bởi ngoại hình khác biệt của mình.

Tung bi goi “quai vat” luc nho, co gai lon len bat ngo “lot xac”

Pooja Ganatra (27 tuổi) sinh ra ở Mumbai, Ấn Độ, từng là chủ đề bàn tán của những người hàng xóm bởi ngoại hình khác biệt của cô.

Tung bi goi “quai vat” luc nho, co gai lon len bat ngo “lot xac”-Hinh-2
Mặc dù có bố mẹ đều là người Ấn Độ, nhưng cô bé lại được sinh ra với ngoại hình giống người phương Tây. Cô có mái tóc đỏ, mắt xanh và da trắng, trông như một người phụ nữ Ireland điển hình.
Tung bi goi “quai vat” luc nho, co gai lon len bat ngo “lot xac”-Hinh-3
Bố mẹ của Pooja đều là người Ấn Độ “bản địa” và không hề có ai trong nhà có diện mạo như cô. Bố mẹ cô cho rằng đây có thể là do di truyền từ tổ tiên.
Tung bi goi “quai vat” luc nho, co gai lon len bat ngo “lot xac”-Hinh-4
Một số chuyên gia cho rằng đây là hiện tượng sinh học mang tên sự lại giống, trong đó các gene giúp Pooja có da trắng đã “lặn” trong nhiều năm. Chỉ tới khi Pooja được sinh ra, những gene này mới “trội” lên và giúp cô có ngoại hình đặc biệt tới vậy.
Tung bi goi “quai vat” luc nho, co gai lon len bat ngo “lot xac”-Hinh-5
Nhiều người kinh doanh tại Ấn Độ đã rất ngạc nhiên khi thấy Pooja nói được tiếng Hindi. Ban đầu, họ nghĩ rằng cô là người nước ngoài du lịch bụi.
Tung bi goi “quai vat” luc nho, co gai lon len bat ngo “lot xac”-Hinh-6
Cứ thế, Pooja lớn lên trong sự ghẻ lạnh, kỳ thị của những người xung quanh. Đến tuổi đi học, cô bé bị bạn bè bắt nạt và trêu chọc, thậm chí còn bị gọi là "quái vật" vì vẻ ngoài "không giống ai" của mình.
Tung bi goi “quai vat” luc nho, co gai lon len bat ngo “lot xac”-Hinh-7
Pooja cho biết khi học phổ thông, cô thường xuyên bị bắt nạt vì làn da trắng và mái tóc đỏ của mình. “Nhiều bạn bè tới gặp tôi và hỏi, “Cái gì trên mặt cậu thế?”, “Sao da cậu trắng thế?”. Cũng vì làn da trắng, nhiều người đã tới xin chụp ảnh cùng Pooja. Cô đã phảu giải thích hàng trăm lần rằng “tôi là người Ấn Độ”. 
Tung bi goi “quai vat” luc nho, co gai lon len bat ngo “lot xac”-Hinh-8
Trải qua những năm tháng sống trong thế giới tách biệt mà bản thân mình tự tạo ra, Pooja cuối cùng cũng mạnh dạn quyết định chia sẻ về câu chuyện cuộc đời khác lạ của mình lên các trang mạng xã hội.
Tung bi goi “quai vat” luc nho, co gai lon len bat ngo “lot xac”-Hinh-9
Cô muốn được sống đúng với những gì mình mong muốn, mặc kệ những lời chê bai, châm biếm của xã hội. Sau khi du lịch châu Âu và Mỹ, cô nhận ra rằng có những người ngoài kia trông giống cô và thực ra cô rất xinh đẹp.
Tung bi goi “quai vat” luc nho, co gai lon len bat ngo “lot xac”-Hinh-10
Giờ đây, Pooja lớn lên trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, tự tin và tự chủ cuộc đời của mình. "Dần dần tôi nhận ra rằng vẻ ngoài khác biệt thực sự có thể là một món quà, để không ai có thể quên tôi", Pooja chia sẻ. Ảnh: IT.