Phẫn nộ bảo mẫu hành hạ, bịt mặt đứa trẻ đến ngạt thở

Bảo mẫu độc ác này trực tiếp thổi mạnh, thậm chí bịt mặt khiến đứa trẻ 6 tháng tuổi gần như không thể thở được.

Trong đoạn video gây phẫn nộ mà trang tin The Sun của Anh đăng tải, để "dỗ dành" đứa trẻ 6 tháng tuổi ngừng khóc, bảo mẫu 36 tuổi đã thổi mạnh vào mặt và đe dọa "Nếu mày không ngừng la hét, tao sẽ tiếp tục thổi". 
Tuy nhiên, do còn quá nhỏ để hiểu chuyện, em bé không những không im lặng mà còn sợ hãi, la khóc nhiều hơn. Lúc này, bảo mẫu quyết định áp dụng phương pháp mạnh tay hơn khi dùng gấu bông phủ lên mặt đứa trẻ 6 tháng tuổi.
Sau vụ việc cơ sở trông trẻ trên đã bị đóng cửa. Trong khi đó, bảo mẫu đang chịu sự điều tra của cảnh sát. "Bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng sẽ cảm thấy phẫn nộ khi xem đoạn clip trên. Những đứa trẻ tội nghiệp có thể phải bỏ mạng dưới 'sự chăm sóc' của bảo mẫu đó", một nguồn tin cho hay.
Phan no bao mau hanh ha, bit mat dua tre den ngat tho
Bảo mẫu gây phẫn nộ khi hành hạ đứa trẻ 6 tháng tuổi. Ảnh: The Sun 
Vụ việc phẫn nộ trên xảy ra sau sự ra đi thương tâm của hai em bé Arthur Labinjo-Hughes, 6 tuổi và Star Hobson, 16 tháng tuổi khi chúng đều bị bạo hành dã man.
Theo The Sun, Arthur Labinjo-Hughes bị chính bố đẻ Thomas Hughes (29 tuổi) và mẹ kế Emma Tustin (32 tuổi) đoạt mạng. Sau khi mẹ ruột vào tù vì tội đâm chết bạn trai, Arthur chuyển tới sinh sống cùng bố. Trong 3 tháng, cậu bé 6 tuổi bị bố và mẹ kế bỏ đói, đánh đập, tra tấn dưới nhiều hình thức. Thời điểm qua đời, trên người cậu bé tội nghiệp có tổng cộng 130 vết thương lớn nhỏ khắp mọi nơi, bao gồm cả vết thương mới lẫn cũ.
Trong khi đó, bé gái Star Hobson (khi ấy 16 tháng tuổi) bị ngừng tim và tử vong trong bệnh viện sau khi bị mẹ đẻ của, Frankie Smith (20 tuổi) và người tình đồng giới của cô ta, tên Savannah Brockhill (28 tuổi) bạo hành dã man. Cô bé Star qua đời vì những vết thương khủng khiếp ở bụng do bị đấm đá dữ dội và liên tục. Khám nghiệm tử thi cũng cho thấy, đứa trẻ bị nứt gan, rách ruột và bầm tím ở phần dưới của phổi và tuyến tụy.

Người phụ nữ tự trèo lên cây cao gần 10m rồi... mắc kẹt

Sau khi trèo lên độ cao gần 10m rồi không thể tự xuống được, người phụ nữ này đã phải nhờ đến sự trợ giúp của lực lượng chức năng.

Sự việc xảy ra vào ngày 8/12 tại Jalan Lubok Dulang, Ayer Lanas, Malaysia. Theo đó, nạn nhân là Riszi Che Soh, một phụ nữ 51 tuổi, đã trèo lên một cái cây cao tới 9,1m do bị nghi ngờ xuất hiện ảo giác. Sau khi "lên đỉnh đu đưa", người phụ này dường như cố gắng tìm cách trèo xuống nhưng không được. 
Một hồi loay hoay vẫn không thể tiếp đất, gia đình người phụ nữ đã gọi điện tới trạm cứu hộ và cứu hỏa để tìm kiếm sự trợ giúp. Nhận được thông báo, trạm trưởng đã nhanh chóng huy động 9 lính cứu hỏa tới hiện trường để "giải cứu" người phụ nữ. 

Cải thảo tăng giá gấp rưỡi, Hàn Quốc rơi vào khủng hoảng kimchi

Người dân Hàn Quốc đang phải trải qua chuỗi ngày chật vật khi quốc gia Đông Á này rơi vào cuộc "khủng hoảng kim chi" chưa từng có.

Theo đó, giá bán cải thảo, nguyên liệu chính làm ra món kim chi truyền thống, tại Hàn Quốc thời gian gần đây liên tục tăng cao, hơn gần 50% so với cùng kỳ năm 2020. "Giá bán lẻ trung bình trên toàn quốc của một cây cải thảo là 4.542 won (tương đươngbă gần 90.000 đồng), tăng gần 50% so với năm ngoái", truyền thông Hàn Quốc đưa tin. Nguyên nhân của tình trạng này là do điều kiện thời tiết thất thường khiến sản lượng cải thảo không cao, thêm vào đó, chi phí hậu cần cũng tăng, theo NHK.
 Một chủ nhà hàng ở ngoại ô thủ đô Seoul cho biết, năm nay, bà chỉ có thể mua được một nửa lượng cải thảo so với năm ngoái. Nếu giá rau tiếp tục tăng, bà sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cắt giảm lượng kimchi của thực khách.

Sốc: Nữ giáo viên dụ dỗ nhiều nam sinh tuổi vị thành niên

Hành vi của nữ giáo viên bại lộ sau khi một trong những lần "lén lút" với nam sinh bị phát tán trên mạng xã hội.

Ayanna Machelle Davis, 20 tuổi, một nữ giáo viên dạy thay, hiện đang bị tạm giam ở bang Florida, Mỹ vì bị cáo buộc có hành vi giao cấu với trẻ vị thành niên. Nạn nhân được xác định là một nam sinh, 16 tuổi, học trò của Davis. Sự việc bị phanh phui khi một trong những lần gặp gỡ của cả hai bị ghi lại và chia sẻ lên Tiktok.
"Những lời cáo buộc về hành vi phạm tội của nữ giáo viên thật đáng xấu hổ và hoàn toàn trái ngược với chuẩn mực mà giáo viên chính quy tại trường gây dựng. Trường học là nơi không có chỗ cho những kẻ thiếu đạo đức", Frederick Heid, một giáo viên cho hay. Ông Heid cũng hy vọng, các giáo viên dạy thay sẽ duy trì tiêu chuẩn cao về nhân phẩm, cũng như tính chuyên nghiệp của những giáo viên chính quy.