Phải khi bị đánh ghen tôi mới biết tôi là người thứ 3

Anh yêu và chiều chuộng tôi đủ thứ, tôi vẫn luôn tự hào với bạn bè là có một người yêu chuẩn "soái ca". Cho đến một ngày người đàn bà kia đến, tôi mới vỡ lẽ hóa ra bấy lâu nay, tôi thực ra là con giáp thứ 13.

"Người thứ 3", "tiểu tam", "con giáp thứ 13",... luôn là những từ gợi cho người ta nhớ đến những kẻ đi cướp chồng, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Mỗi khi nhắc đến người thứ 3, người ta chỉ thấy phẫn nộ, căm ghét lẫn bức xúc. Không ai có thể thấu hiểu được lí do của những người nhân danh "tình yêu" để xen vào hạnh phúc mà đáng ra chỉ là của riêng hai người.
Tuy nhiên có những trường hợp, người phụ nữ không hề biết rằng mình từ lâu đã trở thành kẻ cướp chồng người khác. Lúc này, người đáng trách nhất là ai? Chính là những gã Sở khanh trăng hoa, hám của lạ, chán cơm thèm phở đã biến người vô tội thành kẻ tội đồ người người nguyền rủa.
Thế nhưng nhiều lúc có những trường hợp ngoại lệ khi mà lỗi lầm hoàn toàn chỉ có thể đổ cho những tên đàn ông Sở Khanh, tệ bạc như anh chàng người yêu của cô gái trong chia sẻ dưới đây:
 
"Xin chào mọi người, mình đang là sinh viên năm cuối của trường. Hôm nay mình viết những dòng này vì thật sự mình rất búc xúc và cảm thấy bế tắc.
Mình có quen 1 anh sinh năm 92. Anh là người chủ động làm quen nói chuyện với mình. Một thời gian sau thì mình cảm thấy anh là một người rất tốt và mình cũng có cảm tình với anh. Rồi anh tỏ tình với mình mình cũng đồng ý. Anh là mối tình đầu của mình. Vì anh đi làm nên cũng không có nhiều thời gian dành cho mình. Nhưng những lúc bên nhau anh đối xử tốt với mình lắm. Anh cũng chưa bao giờ đưa mình về nhà anh cả. Có lần mình ngỏ ý muốn về nhà anh chơi thì anh bảo chưa phải thời điểm thích hợp. Mình cũng nghe theo anh và cũng không nghĩ gì đến việc về nhà anh cả. Anh hay đưa mình đi xem phim, đi chơi. Những lúc mình ốm cũng mua thuốc cho mình. Mình và anh cứ yêu nhau như thế và chuyện gì đến rồi cũng đến, mình và anh đã vượt quá giới hạn. Mình đã từng rất tin tưởng anh như thế nhưng thật không ngờ anh đã lừa dối mình. Anh là người đã có vợ con. Bây giờ mình mới biết là anh dùng nick facebook phụ để lừa mình. Facebook chính thì anh đăng ảnh vợ con còn facebook phụ thì đăng ảnh anh với mình. Anh nói vì anh đi làm nên ít dùng mạng xã hội và ít bạn bè trên mạng và mình cũng tin. Chỉ đến khi mình bị đánh thì mình mới biết anh là người đã có vợ. Chị vợ của anh cùng rất nhiều người đã đến đánh mình rất dã man. Mình có hỏi lý do tại sao đánh mình thì chị ý bảo mày cướp chồng của tao mà mày còn giả vờ ngây hả con giáp thứ 13. Thật sự mình cảm thấy rất sốc. Mình đã cố gắng giải thích bảo là em không biết anh đấy đã có vợ mà chị ý không tin, còn đạp chân vào đầu mình nữa. Tất cả bao nhiêu con người xông vào đánh đập mình, cắt tóc mình mà mình không thể chống lại được và chỉ biết khóc. Rồi bây giờ mình còn bị mang tiếng là con giáp thứ 13, cướp chồng nữa. Thật sự là bây giờ mình vẫn đang rất hoảng loạn không biết đối diện với mọi người thế nào nữa.
Tại sao có vợ rồi mà vẫn còn đi lừa dối mình để bây giờ mình mất hết tương lai, mất hết danh dự và bây giờ mình làm sao dám nhìn mặt ai khi mà ai cũng nghĩ mình là 1 con đi cướp chồng người khác."

Rơi nước mắt với tâm sự: "Bị phản bội đúng ngày biết mình mang thai"

Với đàn bà mà nói, khi đã trao thân gửi phận cho một người đàn ông thì việc khiến họ bị tổn thương nhiều nhất chính là bị phản bội.

Trong một group tâm sự kín dành riêng cho hội chị em, một tài khoản FB có tên T.Q đã đăng những dòng tâm sự xé gan xé ruột của mình. Sau khi đọc hết những chia sẻ này, có lẽ ai cũng phải thốt lên rằng, hình như may mắn và hạnh phúc chưa bao giờ mỉm cười với cô gái trong câu chuyện trên cả.

Người thứ ba: Giá mà tôi biết đó là mối quan hệ không đường lùi

Mối quan hệ đã hai năm nhưng lời hứa bỏ vợ của anh chỉ mãi nằm trên môi. Anh bắt tôi không được hé răng với bất kì ai về mối quan hệ này.

Người thứ ba thì mấy ai được tôn trọng, cảm thông. Tôi biết vậy nên âm thầm giữ chặt mối quan hệ này trong bóng tối. Cần thì tìm đến nhau nhưng có mặt mọi người thì làm như không quen biết. Anh có vợ, có con rồi. Tôi mãi mãi chỉ là cái bóng trong cuộc đời anh.

Hóa ra đôi mắt cũng thay đổi, cũng biết buồn

Chồng cũ tôi nói “Khi nào em lấy chồng, anh sẽ đón con về ở cùng anh”. Em chỉ cười chẳng nói gì và nghĩ thầm trong lòng “Giá như anh đừng ngoại tình, giá như anh thương em một chút thì con mình đã không phải như thế này"...

Ngày trước khi lấy chồng, mọi người thường khen tôi có đôi mắt rất đẹp nhưng chẳng hiểu vì sao gần đây nhiều người gặp tôi, nhất là những người quen lại giật mình phải thốt lên: “Sao đôi mắt em bây giờ lại buồn đến thế?”