
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP
CNN ngày 23/6 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nghiêng hẳn về lựa chọn hành động quân sự với Iran trong nhiều ngày, trước khi đưa ra một chỉ thị đặc biệt cho các cố vấn cấp cao.
Cụ thể, ông Trump được cho là đã chỉ thị các cố vấn cấp cao thông báo với báo chí rằng ông sẽ đưa ra quyết định tấn công Iran hay không trong vòng 2 tuần – nhằm đánh lạc hướng dư luận và che giấu ý định thực sự.
CNN dẫn một số nguồn tin am hiểu sự việc cho biết, ông Trump tỏ ra không hài lòng về các bản tin có nội dung rằng ông đã quyết định xong việc tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.
Tổng thống Mỹ cho rằng việc công bố thời hạn 2 tuần sẽ khiến Tehran mất phương hướng và không thể đoán được kế hoạch của Mỹ.
Trump đưa ra chỉ đạo này vào ngày 19/6, ngay trước bữa trưa với cựu cố vấn Steve Bannon - người từng công khai bày tỏ nghi ngờ về việc Mỹ can dự sâu vào xung đột Israel - Iran. Ngay sau đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt bước vào phòng họp báo và làm theo đúng chỉ thị của Tổng thống, phát đi thông điệp rằng ông Trump vẫn “chưa đưa ra quyết định cuối cùng”.
Dù quyết định tấn công cuối cùng được đưa ra vào ngày 21/6, khi các oanh tạc cơ Mỹ đã xuất kích, những người thân cận với ông Trump đều tin rằng Tổng thống Mỹ có ý định tấn công Iran từ nhiều ngày trước. Ông Trump đã được báo cáo chi tiết về các phương án tấn công và liên tục tham vấn trực tiếp nhóm cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu, bên cạnh việc thực hiện nhiều cuộc gọi điện trong ngày.
Mỹ đã tấn công 3 cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran vào ngày 21/6 (giờ Mỹ). Tổng thống Trump tuyên bố chiến dịch này đã “xóa sổ” các mục tiêu, nhưng giới chức Mỹ vẫn đang đánh giá liệu cuộc tấn công có thực sự giáng đòn nặng nề vào chương trình hạt nhân của Tehran hay không.
Iran tuyên bố 2 cơ sở hạt nhân Esfahan và Natanz đã được sơ tán toàn bộ nguyên liệu cùng thiết bị quan trọng do bị Israel tấn công từ trước. Riêng Fordow – cơ sở được bảo vệ trong lòng núi sâu hàng chục mét – gần như không bị tổn hại, ngoài một lối ra vào bị đánh sập.
Truyền thông Iran đưa tin, ảnh vệ tinh và video do người dân ghi lại từ xa cho thấy không có khói hay lửa tại hiện trường, trong khi thành phố Qom gần đó vẫn sinh hoạt bình thường.
Trong phản ứng đầu tiên sau đòn không kích của Mỹ, kênh Press TV của Iran ngày 22/6 đưa tin, quốc hội nước này đã thông qua biện pháp đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến đường mà khoảng 20% lượng dầu và khí đốt toàn cầu đi qua.
Theo truyền thông Iran, một số lựa chọn đáp trả khác được Iran đặt lên bàn cân gồm: Tấn công vào một hoặc nhiều căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông – nơi có khoảng 50.000 binh sĩ và nhân viên; hoặc thay đổi học thuyết hạt nhân, dù Tehran khẳng định vẫn tuân thủ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) “ở thời điểm hiện tại".