Trùm ma túy bị bắt sau 17 năm trốn truy nã

(Kiến Thức) - Sau khi bỏ trốn, ông trùm ma túy vượt biên sang Lào “hoàn lương” bằng nghề đóng gạch táp lô và lấy vợ sinh con để làm vỏ bọc.

Ngày 3/2, Thượng tá Nguyễn Thành Trung – Phó trưởng Cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh Nghệ An cho biết, thực hiện kế hoạch số 22 về việc xác minh truy bắt các đối tượng đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn tại nước bạn Lào, một tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh Nghệ An đã “xuất ngoại” sang Lào. Chỉ trong một thời gian ngắn với sự giúp đỡ nhiệt tình của công an địa phương ở Lào đơn vị đã xác minh, tóm gọn 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.
Ba đối tượng gồm Vi Thị Mai (SN 1962) bị truy nã về tội buôn bán trái phép chất ma túy, Vi Văn Nam (SN 1964) bị truy nã về tội sử dụng trái phép chất ma túy và chống người thi hành công vụ. Lộc Văn Hải bị truy nã vì tội buôn bán trái phép chất ma túy. Hải là đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Ông trùm này cũng đã thay tên, đổi họ, lấy vợ sinh con và “mất tích” suốt 17 năm ròng rã.
Trum ma tuy bi bat sau 17 nam tron truy na
Đối tượng Lộc Văn Hải.
Trước đó, Hải từng là một tay “anh chị” chuyên chặn xe trên tuyến đường 7 "xin đểu" để kiếm cơm qua ngày. Dưới trướng của Hải có rất nhiều đàn em thân tín. Sau đó, Hải “đổi nghề” sang buôn ma túy. Hải cùng đàn em bị bắt khi đang vận chuyển 3,8 kg thuốc phiện từ Lào về Việt Nam.
Bị bắt, nhưng Hải đã trốn khỏi nơi giam giữ trước khi vụ án được đưa ra xét xử. Ngay sau khi “sổ khám” Hải lập tức vượt biên sang Lào lẩn trốn cắt đứt hoàn toàn liên lạc với vợ con gia đình ở quê nhà. 
Để tạo vỏ bọc cho mình, “ông trùm” cũng lấy một cô vợ người Lào và sinh con sống biệt lập với người xung quanh. Để mưu sinh, Hải chọn cho mình nghề đóng sò táp lô. Ngày ngày “ông trùm” cần mẫn làm việc suốt 17 năm cho đến khi bị bắt.

“Xin hãy cứu lấy cha mẹ con!”

(Kiến Thức) - Rời căn nhà trọ, chia tay 2 đứa trẻ, chúng tôi cứ mãi bị ám ảnh bởi tiếng khóc xé lòng của em Thiện và Ngọc: “…Xin hãy cứu cha mẹ con…”

Chồng ‘chết dở, sống dở” trong bệnh viện, vợ thoi thóp chờ “án tử”, hai con nhỏ bơ vơ, sống bằng tình thương thiên hạ...Đó là gia cảnh bi đát gia đình anh Nguyễn Văn Tú (49 tuổi, quê Điện Bàn, Quảng Nam), hiện đang nằm điều trị tại phòng 1, tầng 2, khoa Ngoại Bỏng – Tạo hình, Bệnh viện Đà Nẵng.

Bắt đoàn xe 19 chiếc chở gỗ quá tải ở Nghệ An

(Kiến Thức) - Đoàn xe gồm 19 chiếc chở gỗ quá tải đã bị lực lượng Thanh tra giao thông Nghệ An (TTGT) mật phục bắt gọn khi đang tập kết để đổ hàng.

Trưa 3/2, ông Phan Huy Chương – Phó chánh Thanh tra Sở GTVT Nghệ An cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin từ quần chúng nhân dân về việc có một đoàn xe gồm nhiều chiếc chở gỗ quá tải lưu thông từ địa bàn Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 2 để vào địa bàn tỉnh Nghệ An giao hàng, lực lượng TTGT tỉnh này đã tóm gọn đoàn xe tại điểm tập kết ở khu vực đường tránh TP Vinh.
Bat doan xe 19 chiec cho go qua tai o Nghe An
Đoàn xe quá tải chất đầy gỗ đã ngang nhiên lưu thông qua cầu Bến Thủy 2 và đến nơi tập kết.

Hy hữu: Bị tạ đè chết khi đang luyện tập thể thao

(Kiến Thức) - Trong lúc đang tham gia luyện tập tại một CLB thể dục, nam thanh niên không may đã bị khối tạ nặng hàng chục kg đè ngang cổ tử vong.

Tối nay 3/2, người thân của anh Nguyễn Gia Khánh (34 tuổi, ngụ TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã tiếp nhận thi thể anh Khánh sau khi cơ quan điều tra thực hiện xong thủ tục pháp y để đưa về gia đình lo hậu sự. Nguyên nhân cái chết của anh Khánh là bị tạ đè chết khi tập thể dục.