Ông nội 61 tuổi chi tiền khủng cưới vợ 19 và cái kết sau 3 tháng

Sự đổ vỡ nhanh chóng của cuộc hôn nhân cách nhau 42 tuổi này giống như một bài học lớn. Đôi khi, tình yêu chẳng phải là tất cả.

Khi tình yêu lên tiếng thì tất cả phải cúi đầu. Tuy nhiên, đôi khi tình cảm cũng không chiến thắng được thực tế cuộc sống.
Câu chuyện về những cuộc tình lệch tuổi luôn nhận về nhiều sự chú ý lớn trong cộng đồng. Tuy nhiên, ít ai kể về cái kết cuối cùng của nó. Không rõ, mối quan hệ của những người cách nhau hàng chục năm sẽ tồn tại bền chặt hay chỉ đến rồi đi nhanh chóng.
Tháng 5/2022, báo chí Indonesia đăng tải câu chuyện về Sondani - người đàn ông 61 tuổi tuổi ở thành phố Cirebon, tỉnh Tây Java, Indonesia tổ chức hôn lễ với cô vợ tên Fia Barlianti mới 19 tuổi. Được biết, Sondani vô cùng giàu có và hài lòng với người vợ xinh đẹp, dịu dàng của mình.
Được biết, trong ngày cưới, chú rể tặng cô dâu và gia đình một món hồi môn khủng gồm vàng, nhà và xe hơi trị giá hơn 700 triệu rupiah Indonesia (khoảng 1,1 tỷ đồng).
Ngoài ra, số tiền mặt được chi trong ngày cưới không được tiết lộ cụ thể nhưng cũng thuộc dạng khủng. Có thể nói rằng, để cưới được cô dâu trẻ xinh đẹp, chú rể hơn 60 tuổi đã không tiếc tay một chút nào.
Ong noi 61 tuoi chi tien khung cuoi vo 19 va cai ket sau 3 thang
Cặp đôi chênh lệch 42 tuổi hạnh phúc trong ngày cưới. 
Vì chênh lệch giữa cả hai là 42 tuổi nên đương nhiên, khi thông tin được chia sẻ đã vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều.
Ông Sondani đã phải lên tiếng đính chính rằng toàn bộ quà cưới là do ông tự nguyện chứ không phải ép buộc. Ông hoàn toàn hài lòng với vợ mình. Quà cưới chỉ như tấm lòng ông dành cho vợ cũng như gia đình vợ mà thôi.
Ông cũng không muốn ai bàn tán xung quanh cuộc hôn nhân này bởi cả hai đến với nhau là thật lòng và cô gái Fia hoàn toàn tự nguyện.
Sau khi kết hôn, người đàn ông 61 tuổi thậm chí còn tài trợ cho nguyên gia đình nhà vợ chuyến hành hương đến Mecca.
Những tưởng đây lại là một chuyện tình lệch tuổi bất ngờ, chứng minh cho tình yêu đích thực vượt qua mọi khó khăn thì mới đây, thông tin về cuộc hôn nhân lại được tiết lộ.
Theo tờ China Daily của Trung Quốc, một người thân trong gia đình ông Sondani xác nhận cặp đôi đã ly hôn chỉ sau chưa đầy 3 tháng hôn nhân.
Ông Sondani đang vô cùng suy sụp và nằm trên giường bệnh, không gượng nổi về chuyện gia đình đổ vỡ. Ông cũng than thở về cuộc hôn nhân đến và đi quá vội vàng hằng ngày, tiếc nuối vì không thể gắn bó với cô vợ trẻ tuổi.
Được biết, do khoảng cách tuổi tác quá lớn nên cả hai không thể nào hòa nhập cuộc sống. Hơn nữa, ông Sondani đã có tuổi, người vợ Fia vẫn vô cùng trẻ trung.
Có lẽ vì khoảng cách thế hệ khiến cho cả hai chẳng thể nào có tiếng nói chung, dẫn đến ly hôn chóng vánh. Dẫu cho ông có nhiều tiền, giàu có thế nào đi chăng nữa nhưng giữa vợ chồng mà không có sự chia sẻ, đương nhiên đổ vỡ là điều khó tránh.
Ong noi 61 tuoi chi tien khung cuoi vo 19 va cai ket sau 3 thang-Hinh-2
Họ đã có một cái kết buồn chỉ sau hơn 2 tháng kết hôn.
Người ta nhắc đến nhiều cuộc tình cổ tích. Cả hai dù có vô vàn khoảng cách nhưng vẫn bước qua để nắm tay nhau hạnh phúc suốt cuộc đời. Chênh lệch tuổi tác là một loại khoảng cách lớn. Ở giữa mấy chục năm chênh lệch đó là kinh nghiệm sống, quan niệm sống, quan điểm về thời đại về suy nghĩ trong hôn nhân.
Khi những luồng quan điểm đó va chạm, dễ dàng dẫn đến xung đột mà không thể nào tưởng tượng. Và đương nhiên, nó rất khó khỏa lấp bởi dù cho làm cách nào đi chăng nữa, giữa hai người vẫn có khoảng cách vài chục tuổi vĩnh viễn không thay đổi.
Sự đổ vỡ nhanh chóng của cuộc hôn nhân cách nhau 42 tuổi này giống như một bài học lớn để tất cả cùng nhìn vào. Đôi khi, tình yêu chẳng phải là tất cả mọi thứ trong một mối quan hệ hôn nhân.
Khi yêu, nó là lãng mạn, là những gì mơ mộng nhất nhưng lúc về chung một nhà, nó là thực tế cuộc sống của rất nhiều những đụng chạm. Nếu như cùng chung thế hệ, chúng ta dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm tiếng nói chung để quan điểm đưa ra không bị lệch quá nhiều.
Bởi vậy, hai bên phải suy nghĩ thật kỹ càng và đưa ra quyết định kết hôn một cách chín chắn, tránh tình trạng "sớm nở tối tàn" đáng tiếc.

Nhìn cái bụng nhô cao của vợ cũ, tôi đau khổ van xin tái hợp

Hậu ly hôn, lúc nào tôi cũng sống trong dằn vặt. Cho đến khi vô tình gặp vợ cũ ở nhà hàng.

Vợ chồng tôi ly hôn được 5 tháng nay. Yêu nhau 5 năm, cưới 3 năm, chúng tôi đã từng rất hạnh phúc bên nhau. Nhưng rồi mãi mà vợ cũ của tôi không mang bầu. Tôi lại là con trai độc đinh của dòng tộc nên chuyện con cái rất quan trọng. Dù chạy chữa khắp nơi, thuốc thang đủ kiểu, vợ tôi vẫn không có tín hiệu vui.

Chồng kỉ niệm 15 năm ngày cưới, vợ chết lặng trước câu nói này

Ngày kỉ niệm 15 năm ngày cưới, tôi đã rất vui mừng khi chồng bất ngờ tổ chức buổi tiệc. Thế nhưng chưa kịp vui mừng, tôi đã chết lặng trước câu nói của chồng.

Ở tuổi 45, tôi thấy mình khá may mắn khi có cuộc sống đủ đầy. Cuộc sống của tôi gần như hoàn hảo khi có 2 đứa con. Nhà cửa, ô tô… vợ chồng tôi cũng đã có và có sở hữu cả một công ty riêng đứng tên 2 vợ chồng. Nhiều bạn bè bằng tuổi của tôi thấy ghen tị khi cùng tuổi mà vợ chồng tôi đã có mọi thứ như vậy.

Yêu nhau suốt 5 năm nhưng chồng sắp cưới nói điều này khiến tôi lập tức hủy hôn

Tôi thật không ngờ chồng sắp cưới của mình lại có suy nghĩ đáng sợ như thế!

Tôi từng trải qua mối tình 5 năm với người bạn trai hơn tôi 4 tuổi. Chúng tôi yêu từ hồi tôi học đại học. Khi ấy tôi học không giỏi nên cuối tuần nào anh cũng phải hướng dẫn thêm cho tôi. Cũng nhờ anh mà kết quả học tập của tôi tiến bộ đáng kể.

Quan điểm của tôi khi yêu rất rõ ràng, tôi tâm niệm tình yêu quan trọng không phải yêu nhiều người mà chỉ yêu duy nhất một người. Trong 5 năm yêu nhau, tôi chưa từng rung động trước ai khác dù chỉ trong suy nghĩ.