Ông Nguyễn Thanh Hóa: Có xin lỗi ngàn lần cũng phải chấp nhận hình phạt

(Kiến Thức) - Trước tòa, ông Nguyễn Thanh Hóa nói rằng, bản thân rất ăn năn hối hận và có xin lỗi một nghìn lần đi nữa cũng phải chấp nhận hình phạt, đó là điều chắc chắn.

Sáng 23/11, trong phiên xét xử vụ đánh bạc qua mạng nghìn tỷ sau phần tranh luận của các luật sư, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa - cựu Cục trưởng Cục C50 đã được gọi lên bục khai báo để trình bày ý kiến.
Nói trước tòa, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa cho biết, bản thân rất ăn năn hối hận sau phần tranh tụng của các luật sư.
"Tôi rất ăn năn hối hận và có xin lỗi một nghìn lần đi nữa cũng phải chấp nhận hình phạt, đó là điều chắc chắn”, ông Nguyễn Thanh Hóa nói và cho rằng hình phạt đối với bị cáo như thế là quá nặng. Trước đó, VKS đã đề nghị đối với ông Nguyễn Thanh Hóa từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù.
Ông Nguyễn Thanh Hóa tiếp tục tâm sự: “Bị cáo sinh ra trong khói lửa chiến tranh, được Đảng, Nhà nước nuôi dưỡng từ bé đến bây giờ, công lao đó ông nói không bao giờ trả được."
Ong Nguyen Thanh Hoa: Co xin loi ngan lan cung phai chap nhan hinh phat
 Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa tỏ ra ăn năn hối hận trước tòa.
"Khi được lãnh đạo Bộ Công an giao nhiệm vụ, trọng trách hết sức nặng là xây dựng, phát triển lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, ông nhận thức được đây là lực lượng mới mẻ, bản thân không am hiểu gì về công nghệ nhưng luôn cố gắng hết mình, thể hiện được công sức của mình cho sự nghiệp chung”, ông Hóa nói.
Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa nói rằng, bản thân bị cáo mong muốn xây dựng lực lượng hùng mạnh có thể đương đầu với bất cứ loại tội phạm nào.
“Tạo tạo hóa cho tôi bộ não quá bé nhưng lại cho ước mơ quá lớn, cho nên tạo ra một tham vọng trên nền tảng nhận thức bé nhỏ, dẫn đến những vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng liên lụy rất nhiều người, làm ảnh hưởng đến thanh danh của nhiều người và của ngành công an. Bây giờ, đối với cuộc đời tôi đã mất tất cả, chỉ còn trái tim trung thành với Đảng. Trước phiên tòa hôm nay, tôi thành thật xin lỗi ", bị cáo Nguyễn Thanh Hóa nói.
Một lần nữa ông Hóa khẳng định mình đã sai phạm và thừa nhận cáo buộc VKS truy tố không sai.
"Trong phiên tòa hôm nay, tôi xác nhận sai phạm của tôi. VKS truy tố không sai và những lời thẩm vấn trước đây tôi thành thật xin lỗi HĐXX. Xin lỗi quý tòa vì tôi đã phản bác lời khai của mình. Điều đó vượt quá tầm kiểm soát, ý thức của tôi. Tôi mong muốn chủ tọa phiên tòa, HĐXX, VKS cho tôi cơ hội cuối cùng để có những năm tháng cuối của cuộc đời lo hương khói cho tổ tiên, chữa bệnh và làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu, để nối dõi truyền thống cách mạng của cha ông", - ông Nguyễn Thanh Hóa nói.

Làm rõ việc cô giáo tát học sinh gãy răng, rách môi

Đại diện Phòng GD&ĐT huyện Ứng Hòa, Hà Nội, cho hay vụ việc cô giáo tát học sinh gãy răng và rách môi đang được điều tra, làm rõ.

Trao đổi với báo chí tối 22/11, ông Bùi Thanh Sơn - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ứng Hòa, Hà Nội, cho biết tổ xác minh đang điều tra sự việc tại trường THCS Vân Đình. Theo đó, nhà trường đã gặp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm cùng những người liên quan, yêu cầu viết tường trình, đối chứng.

Đọc gì hôm nay (23/11): Truy bắt sát thủ giết người dã man ở Hải Phòng

(Kiến Thức) - Truy bắt sát thủ giết người dã man ở Hải Phòng; Nhóm giang hồ Hà Nội vào Đắk Nông cho vay lãi cắt cổ 365%/năm; Đâm chết vợ vì nghi ngờ lấy trộm tiền... là những tin tức "hot" nhất sáng 23/11.

1. Truy bắt sát thủ giết người dã man ở Hải Phòng

Sáng 23/11, Công an quận Kiến An (TP.Hải Phòng) cho biết đang tập trung truy bắt "sát thủ" đâm chết anh Lê Trung H. (SN 1976) trú tại xã Đại Thắng (huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng).
Doc gi hom nay (23/11): Truy bat sat thu giet nguoi da man o Hai Phong
Anh H. bất ngờ bị Toàn đâm từ phía sau. Ảnh minh họa
Thông tin ban đầu, khoảng 1h30 ngày 22/11, tại đường Trần Nhân Tông (địa phận phường Nam Sơn, quận Kiến An), anh H. đã bị một đối tượng tên Toàn (chưa rõ lai lịch) đâm bất ngờ từ phía sau lưng làm đứt động mạch phổi, mất máu và tử vong.

Sau khi gây án, "sát thủ" Toàn đã bỏ trốn cùng con dao tang vật. Được biết 2 người đã có mâu thuẫn từ trước và nhiều lần tìm nhau để huyết chiến.

2. TP.HCM: Sập giàn giáo lúc nửa đêm, hai người thương vong

Doc gi hom nay (23/11): Truy bat sat thu giet nguoi da man o Hai Phong-Hinh-2
 Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: PNSK)

Khoảng 21h tối 22/1, giàn giáo công trình ở địa chỉ số 25/21 thuộc đường Tôn Thất Tùng (Quận 1, TP Hồ Chí Minh) đổ sập làm một công nhân trông coi công trình đã tử vong tại chỗ và ông Lê Văn Đẹp (53 tuổi) người bán hủ tiếu cạnh đó bị vùi lấp, chấn thương nặng.

3. Băng giang hồ từ Hà Nội vào Đắk Nông cho vay lãi cắt cổ 365%/năm

Sáng 23/11, Thượng tá Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam băng nhóm giang hồ từ Hà Nội vào Đắk Nông cho vay lãi cắt cổ 365%/năm.

Ông Hoá không bị bắt, biệt thự sai phép có tháo dỡ?

Một ngày sau khi cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hoá bị bắt liên quan đến vụ án đánh bạc nghìn tỷ, ngôi biệt thự 5 tầng “khác lạ” của gia đình ông đang xây dựng ở Hà Nội mới tiến hành tháo dỡ phần sai phép. 

Dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm của cơ quan liên quan và liệu nếu ông Nguyễn Thanh Hóa không bị bắt, biệt thự sai phạm này có bị tháo dỡ?