Ông Huỳnh Văn Nén chính thức được trả tự do

Các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định đình chỉ điều tra bị can với ông Huỳnh Văn Nén.

Sáng 28/11, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Lại Văn Loan, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận cho biết sáng nay (28/11), đại diện các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận sẽ đến nơi cư trú của ông Huỳnh Văn Nén ở thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) công bố quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Nén, công bố quyết định oan sai và chính thức trả tự do cho Huỳnh Văn Nén trong vụ án bà Lê Thị Bông bị sát hại.
Ong Huynh Van Nen chinh thuc duoc tra tu do
 Huỳnh Văn Nén cùng người vợ sau nhiều năm không gặp.
Trước đó chiều 22/10, ông Huỳnh Văn Nén (53 tuổi), người bị kết tội giết người tại xã Tân Minh, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) đã được các cơ quan chức năng và tố tụng tỉnh Bình Thuận cho rời khỏi trại giam Công an tỉnh Bình Thuận sau nhiều năm bị giam giữ.
Như đã đưa tin, ông Huỳnh Văn Nén bị TAND tỉnh Bình Thuận bị buộc tội và tuyên án tội “Giết người” và “Cướp tài sản” trong vụ án bà Lê Thị Bông bị giết và bị cướp tài sản vào tối 23/4/1998 tại xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.
Trong thời gian bị giam, ông Nén lại khai ra vụ án giết bà Dương Thị Mỹ cùng với 9 người khác trong gia đình mình (xảy ra vào ngày 18/3/1993) cũng tại huyện Hàm Tân. Đến ngày 31/8/2000, ông Nén bị TAND tỉnh Bình Thuận xử phạt chung thân trong vụ án giết bà Lê Thị Bông. Riêng vụ án giết bà Dương Thị Mỹ ông Nén lãnh án 6 năm tù và 9 người thân khác của ông Nén cũng bị tù tội trong vụ án giết bà Mỹ.
Ong Huynh Van Nen chinh thuc duoc tra tu do-Hinh-2
Huỳnh Văn Nén cùng gia đình trong ngày được rời khỏi nhà giam. 
Thế nhưng vào năm 2005 vụ án giết bà Mỹ đã được xác định là oan sai. Sau đó 9 người trong gia đình ông Nén đã được trả tự do và được bồi thường. Riêng ông Nén vẫn kêu oan trong vụ án giết bà Lê Thị Bông bị tuyên án chung thân.
Sau khi ông Nén thụ án gần 16 năm và với sự kêu cứu kiên trì của gia đình cùng sự đấu tranh của báo chí, ngày 12/11/2014, Tòa Hình sự TAND Tối cao đã tuyên hủy án để điều tra lại theo thủ tục.

Chuyện ít biết về “đế chế đá đỏ” khét tiếng một thời

Sau lần đó, các tay giang hồ khét tiếng như: Vi Văn Phong, Nguyễn Văn Đường... lần lượt sa lưới. “Đế chế đá đỏ” chính thức sụp đổ. 

Sau vụ đại gia Tuấn Hùng và người dân thị trấn Thái Hòa sập bẫy của cặp “sư phụ - sư nương” từ trên trời rơi xuống, vùng Quỳ Châu ngày nay còn lưu truyền một câu chuyện về đại gia khác cũng ăn phải cú lừa tinh vi hơn.

Ba bệnh nhân tâm thần nguy hiểm cắt cửa bỏ trốn

Ba bệnh nhân tâm thần có liên quan tới các vụ án giết người đã cắt cửa thông gió bỏ trốn khỏi Viện pháp y tâm thần TW Biên Hòa.

Ngày 26/11, bác sĩ Bùi Thế Hùng, Phó viện trưởng Viện pháp y tâm thần TW Biên Hòa cho biết, 3 bệnh nhân đang điều trị bắt buộc tại cơ sở này đã cắt cửa thông gió để trốn.
Theo bác sĩ Hùng, 3 bệnh nhân này đều có liên quan đến các vụ án ở ngoài xã hội nhưng mắc các chứng bệnh về tâm thần nên đã được đưa vào cơ sở này để chữa bệnh. Việc quản lý bệnh nhân đều do Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa quản lý. Hiện 1 trong 3 bệnh nhân này đã được tìm thấy và đưa trở lại để tiếp tục điều trị.
Cắt cửa trốn viện lúc giữa đêm
Bác sĩ Hùng cho biết, vào khoảng 3 giờ, ngày 22/11, nhân viên quản lý nghe tiếng nhốn nháo của các bệnh nhân ở Khoa Chữa bệnh bắt buộc nên đã xuống kiểm tra. Tại đây, nhân viên quản lý phát hiện 3 bệnh nhân tâm thần tại phòng số 7, gồm các anh: Nguyễn Giang Anh (26 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu); Võ Văn Út (32 tuổi, quê tỉnh Long An) và Đặng Ngọc Liêm (34 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) đã cưa cửa sắt thông gió phía sau để trốn ra ngoài. Cả 3 bệnh nhân này đều có liên quan đến các vụ án đã gây ra trước đó. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, các đối tượng này có biểu hiện tâm thần nên đã được đưa vào đây để điều trị bệnh.
Ba benh nhan tam than nguy hiem cat cua bo tron

Cánh cửa thông gió đã bị các đối tượng tháo rời. 

Sau khi phát hiện vụ việc, Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa đã cử cán bộ phối hợp với công an các địa phương tìm kiếm các bệnh nhân nói trên. Tuy nhiên, theo bác sĩ Hùng, do các bệnh nhân này đều đã có thời gian điều trị tại đây khá lâu (người ít nhất 5 tháng, nhiều nhất 4 năm), bệnh nhân cũng đã dần ổn định và hoạt động trở lại bình thường nên việc tìm kiếm gặp khó khăn.