Đại gia Tây Nguyên bị “tố” dùng côn đồ xăm trổ chiếm đất trái phép

(Kiến Thức) - Một đại gia Tây Nguyên có tiếng, giám đốc công ty ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bị người dân tố huy động hàng chục côn đồ xăm trổ đập phá tường rào, chiếm đất trái phép.

Đập phá ngay trước mặt công an

Theo đơn phản ánh của bà Hoàng Thị Luân (SN 1976, Trần Nhật Duật, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), từ đầu năm 2018 đến nay, mảnh đất thuộc sở hữu của gia đình bà luôn bị ông Trần Hữu Chiến (trú TDP 2, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) cho nhiều thanh niên xăm trổ đến có những hành động đập phá tường rào, chiếm dụng đất của gia đình.

Ông Chiến ngang nhiên rào chắn, cho người đập phá tài sản trên đất của bà Luân.

Bà Luân cho biết: “Đất của gia đình tôi được Nhà nước công nhận trên giấy tờ. Những không hiểu vì sao ông Chiến tự dưng ngang nhiên làm rào chắn và đi cùng nhóm thanh niên xăm trổ đến quậy phá. Tôi cũng đã nhiều lần gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng”.

Để chứng minh cho những tố cáo của mình, bà Luân cung cấp nhiều hình ảnh,video, file ghi âm các cuộc trao đổi, tin nhắn qua điện thoại, tài liệu khác…, cùng việc bị ông Chiến và các thanh niên xăm trổ hăm doạ, khủng bố tinh thần.

Nguồn cơn sự việc được bà Luân trình bày: Đầu năm 2018, bà Cao Thị Lệ Hà (trú tại TP Buôn Ma Thuột) thuê 3 lô đất liền kề nhau và tiếp giáp mặt đường Tôn Đức Thắng do bà Luân đứng tên giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là sổ đỏ) và có Hợp đồng công chứng đúng pháp luật.

Dai gia Tay Nguyen bi “to” dung con do xam tro chiem dat trai phep
Quán cà phê Huy Vũ thuộc đất của bà Luân nhưng ông Chiến ngang nhiên rào chắn. 

Khu đất của bà Hà thuê nằm sát khu đất trước đây là nhà hàng Tứ Xuyên của ông Chiến (nay đã chuyển địa điểm).

Được biết, trước đây ông Chiến có một phần đất nhỏ trong tổng thể khu đất gần 1.000m2 hiện do bà Hoàng Thị Luân đứng tên chủ sở hữu. Tuy nhiên, miếng đất nhỏ đó đã được mua đi bán lại qua nhiều chủ và chủ sở hữu hiện nay là bà Luân.

Theo bà Luân: “Trước khi bà Hà thuê đất, ông Trần Hữu Toản là em trai ông Chiến có thuê lô đất này, nhưng ông “xù” của tôi 5 tháng tiền thuê nên tôi lấy lại đất, không cho thuê nữa.

Sau đó, ông Chiến gọi điện ngỏ ý muốn thuê lại đất nhưng tôi thấy anh em nhà này không sòng phẳng nên tôi không cho thuê nữa. Sau khi tôi cho chị Hà thuê thì ông Chiến ganh ghét, cố tình quạy phá.”

Bà Luân khẳng định, ông Chiến không có liên quan gì đến mảnh đất trên mà tranh giành. Trước khi bà mua lại lô đất trên thì nó đã có sổ đỏ, bà chỉ làm thủ tục sang tên, đổi chủ.

Dai gia Tay Nguyen bi “to” dung con do xam tro chiem dat trai phep-Hinh-2
 Cơ quan chức năng TP Buôn Ma Thuột yêu cầu cơ quan liên quan xử lý vụ việc.

Bà Hà (người đang thuê đất) cho biết: “Ngày 30/5/2018, ông Chiến và có cho một số thanh niên đến quậy phá và hù dọa công nhân đang xây dựng công trình, các đối tượng đòi đánh và cầm đá ném, không cho thợ tiếp tục thi công và nhiều lần khác".

Liên tục bị nhóm người lạ mặt đến quậy phá, gây ảnh hưởng đến uy tín và tổn thất trong kinh doanh, bà Hà đã làm đơn trình báo đến cơ quan công an nhưng sự việc không được giải quyết triệt để.

Bà Luân nói thêm, nhiều lần bị ông Chiến cùng nhóm thanh niên xăm trổ đến phá, bà Luân gọi cơ quan chức năng đến làm việc, nhưng không hề thấy cơ quan chức năng  lập biên bản, không xử lý triệt để về hành vi hủy hoại tài sản của người khác.

Thậm chí, bà còn nhiều lần bị uy hiếp, đe doạ tính mạng nên đã phải chuyển xuống TP.HCM sinh sống để bảo toàn tính mạng cho mình và 2 con nhỏ.

Không có sổ đỏ vẫn đi tranh chấp đất

Để đưa tin khách quan hơn về vụ việc, PV Kiến Thức đã có cuộc trao đổi với ông Trần Hữu Chiến.

Trả lời về việc ông Chiến có giấy tờ gì để chứng minh mảnh đất trên thuộc quyền sở hữu đúng theo pháp luật không?

Ông nói: “Đất của tôi chưa có bìa đỏ nên họ mới như thế. Anh cũng đừng tin tôi nói, cứ về địa phương mà điều tra”.

Được biết, ông Trần Hữu Chiến hiện là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Tứ Xuyên (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), ông cũng thuộc hàng đại gia Tây Nguyên, được nhiều người biết đến.

Dai gia Tay Nguyen bi “to” dung con do xam tro chiem dat trai phep-Hinh-3
 Thửa đất của bà Luân được pháp luật công nhận nhưng ông Chiến vẫn cố ý tranh chấp.

Trả lời về vụ việc, ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch UBND phường Tân Lợi (TP Buôn Ma Thuột) cho biết: “Cái đó có cái gì đâu, mình hướng dẫn người ta khởi kiện ra tòa án thôi. Lô đất đó bà Luân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) rồi. Phường cũng tổ chức hòa giải cơ sở rồi, còn bây giờ tranh chấp đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) thì họ khởi kiện ra tòa án.

Phường đã yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và yêu cầu hai bên phải bảo đảm an ninh trật tự, yêu cầu phải thực hiện theo yêu cầu của pháp luật".

Ông Mai Văn Phúc, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Buôn Ma Thuột khẳng định: “Theo các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đã cấp cho bà Hoàng Thị Luân thì bà Luân được toàn quyền sử dụng phần đất thể hiện trong sổ.

Theo hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì diện tích thửa đất tiếp giáp với đường Tôn Đức Thắng, bà Luân được sử dụng phần đất đó. Khi làm hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), do không đủ điều kiện cấp giấy nên nhà nước không công nhận phần đất này, nhưng toàn bộ phần đất thể hiện trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) hiện tại thì bà Luân được sử dụng".

Ông Phúc nói thêm, về mặt pháp lý thể hiện bà Luân đang sử dụng diện tích đất trên. Nếu có người tranh chấp thì bà Luân cần khởi kiện người đó ra tòa. Còn đối với việc người tranh chấp đến phá hoại tài sản thì cần gửi đến cơ quan công an TP Buôn Ma Thuột tố cáo về hủy hoại.

Tranh chấp đất đai, Phó Chủ tịch UBMTTQ xã dùng súng giải quyết

Chủ tịch UBND xã Hóa Sơn (Quảng Bình) xác nhận có xảy ra vụ Phó Chủ tịch UBMTTQ xã dùng súng tự chế giải quyết tranh chấp đất đai.

Ngày 4/5, ông Cao Ngọc Điền, Chủ tịch UBND xã Hóa Sơn (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) xác nhận: ông Đinh Xuân Tuân, Phó Chủ tịch UBMTTQ xã này đã dùng súng tự chế để giải quyết tranh chấp đất đai với một hộ dân ở cùng địa phương.
Thông tin ban đầu cho biết, giữa hai gia đình ông Nguyễn Thành Vinh và ông Đinh Xuân Tuân (hiện ông Tuân đang giữ chức Phó Chủ tịch UBMTTQ xã) cùng trú tại thôn Thuận Hóa, xã Hóa Sơn có tranh chấp đất đai kéo dài.

Bắc Ninh: Ai đang tiếp tay cho hàng chục hộ dân lấn chiếm đất công?

(Kiến Thức) - Do UBND xã Yên Trung (Bắc Ninh) buông lỏng quản lý, nhắm mắt làm ngơ khiến hàng chục hộ dân tự ý dựng lều quán "hô biến" nhiều diện tích đất dự án thành nơi buôn bán khiến người dân địa phương bức xúc…

Trao đổi với Kiến Thức sáng 2/4Chủ tịch UBND xã Yên Trung – ông Nguyễn Văn Huynh cho biết, có thực trạng hàng chục hộ dân lấn chiếm, xây dựng trái phép tại dự án khu nhà ở xã hội kết hợp dịch vụ thương mại, vườn hoa tại thôn Yên Lãng và thôn Ấp Đồn.
“Trước những vi phạm trên của 57 hộ dân tại thôn Yên Lãng và thôn Ấp Đồn, chúng tôi đã lập biên bản, xử phạt hành chính, xây dựng kế hoạch để tổ chức giải tỏa.”, ông Nguyễn Văn Huynh cho biết.
Theo các quyết định xử phạt hành chính của UBND xã Yên Trung (trong tháng 2/2018), các hộ dân có công trình vi phạm đều bị xử phạt với số tiền 2,5 triệu đồng và phải dừng ngay việc chiếm đất, tự tháo dỡ toàn bộ lều lán, trả lại hiện trường ban đầu trong thời gian 10 ngày. Tuy nhiên, đến thời điểm đầu tháng 4/2018, các công trình vi phạm trên vẫn ngang nhiên tồn tại, thách thức pháp luật, trước sự “bất lực” của chính quyền địa phương.

Ly kỳ vụ tranh chấp hàng loạt biệt thự ở TP HCM

Hai người từng là bạn bè thân thiết nhưng phải kiện nhau ra tòa chia đôi lô đất 6.264 m² ở quận Bình Thạnh, TP HCM.

Ngày 10-8, TAND TP HCM đã mở phiên phúc thẩm vụ án dân sự "Chia tài sản chung" theo đơn kháng cáo của ông Nguyễn Trọng Mạo (ngụ quận Bình Thạnh). Do ông Mạo đã qua đời sau khi kháng cáo nên con gái ông là bà Nguyễn Thu Thúy được ủy quyền tham gia tố tụng. Bà Thúy yêu cầu TAND TP HCM hủy hợp đồng hứa mua, hứa bán của cha mình.