Ông chủ giàu có đi ăn trộm tài sản... người nghèo

(Kiến Thức) - Là chủ cửa hàng VLXD giàu có, nhiều tài sản nhưng tên Lĩnh vẫn cảm thấy “thiếu”. Ông chủ giàu có đi ăn trộm tài sản của người nghèo.

Ngày 4/3, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự nghi can Lê Văn Lĩnh (34 tuổi, ngụ quận 12, TPHCM); đồng thời tiếp tục truy bắt đồng phạm của Lĩnh để điều tra, xử lý hành vi “trộm cắp tài sản”. Lĩnh là ông chủ giàu có đi ăn trộm tài sản.
Nhiều xe ba gác gần tỷ đồng “biến mất” trong đêm
Từ giữa tháng 7/2015 đến đầu năm 2016, hàng chục người dân nghèo sống dọc tuyến quốc lộ 1 thuộc các xã Suối Cát, Xuân Hiệp, Xuân Hoà, Xuân Định, Xuân Tâm, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai và huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) giáp ranh “chết dở sống dở” khi bất ngờ bị mất “cần câu cơm” là xe  ba gác máy hiệu Yinxiang có giá từ 30 đến 50 triệu đồng mỗi xe.
Một trong những chiếc xe ba gác do băng trộm của Lĩnh thực hiện được Công an thu giữ.
Một trong những chiếc xe ba gác do băng trộm của Lĩnh thực hiện được Công an thu giữ. 
“Mỗi chiều đi chạy xe thuê về nhà, những người chạy xe ba gác như tôi đều đậu trong sân có hàng rào khoá cửa. Vậy mà sáng 17/7/2015, thức dậy chạy cuốc xe sớm thì rụng rời phát hiện khoá rào bị cắt, chiếc xe không cánh mà bay”, anh Dương Đình Nhã (ngụ ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát) nói như khóc khi nhắc lại vụ mất tài sản bao năm ky cóp mới có được.
Cùng trong hoàn cảnh như anh Nhã, sáng ngày 23/10/2015, anh Nguyễn Hoàng Thanh (ngụ ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp) lê từng bước nặng nề đến Công an huyện Xuân Lộc trình báo bị trộm viếng lấy mất chiếc xe ba gác BKS 61L7-5913…
Trong lúc Công an huyện Xuân Lộc đang phối hợp với các Công an xã truy tìm manh mối tội phạm thì tiếp tục nhận được thêm hàng chục nạn nhân trình báo bị lấy cắp loại phương tiện này.
Kẻ cầm đầu là chủ cửa hàng VLXD
Bước đầu Công an huyện Xuân Lộc xác định có ít nhất 11 chiếc xe ba gác (giá mỗi chiếc từ 30 đến 50 triệu đồng) bị lấy cắp xảy ra trên địa bàn. Ngoài qua, tại các xã thuộc vùng giáp ranh là huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận), người dân cũng đã đến Công an địa phương trình báo việc bị mất tài sản là những chiếc xe ba gác như trên.
"Ông chủ" giàu có cầm đầm băng trộm tài sản của người nghèo.
 "Ông chủ" giàu có cầm đầm băng trộm tài sản của người nghèo.
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ trộm gây bất an trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân lương thiện, lãnh đạo Công an huyện Xuân Lộc đã chỉ đạo Đội CSHS quyết tâm không để bọn đạo chích tiếp tục gây án, đồng thời lên kế hoạch truy bắt các đối tượng.
Qua nhiều ngày đeo bám, cuối tháng 1/2016, trinh sát phát hiện chiếc xe tải hiệu Huyndai BKS 47C-073.04 của một cửa hàng VLXD trên địa bàn Xuân Lộc có “lịch làm việc dày đặc” khi ban ngày chở cát, đá cho các công trình xây dựng, ban đêm thường chạy vòng vòng và có lúc chở theo xe ba gác máy!
Rạng sáng 24/1, trinh sát phát hiện chiếc xe Huyndai nói trên lưu thông từ TX Long Khánh về TT Gia Ray rồi đỗ trước cửa hàng VLXD ven quốc lộ 1. Một lúc sau, có 3 đối tượng trên xe nhảy xuống dùng kìm cộng lực cắt lưới B40 rồi đột nhập vào lấy chiếc xe ba gác của anh Phạm Quốc Vương ra ngoài đưa ra xe tải chở đi.
Quyết bắt tận hang ổ, các trinh sát liền bám theo nhưng khi phát hiện bị theo dõi, những tên trộm nhanh chóng lao khỏi xe bỏ trốn. Tuy nhiên Công an đã kịp thời bắt giữ đối tượng Lê Văn Lĩnh cùng tang vật, riêng 2 tên đồng bọn tẩu thoát.
Tại CQĐT, tên Lĩnh khai nhận là chủ doanh nghiệp kinh doanh VLXD. Điều đáng nói là làm ăn khá dư dã, thậm chí là giàu có nhưng vì lòng tham không đáy, biết được thị trường đang hút loại xe ba gác máy nên y cầm đầu một số đồng phạm đi ăn trộm vào mỗi đêm. Lĩnh cùng đồng bọn đã thực hiện trot lọt 15 vụ trộm tại địa bàn huyện Xuân Lộc và huyện Hàm Tân.
>>> Clip: Bắt băng trộm "vét" sạch tài sản nhà đại gia Cà Mau:
Nguồn: Youtube

Cả gan trộm xế hộp công vụ của CSGT ở Sài Gòn

(Kiến Thức) - Sau khi trộm xế hộp công vụ của CSGT, tên trộm đã lao vào trạm thu phí và chỉ chịu thúc thủ khi tông tiếp vào đầu cầu vượt ngã 3 Vũng Tàu.

Đến trưa nay 24/1, nhiều đơn vị thuộc Cảnh sát điều tra Công an quận 9, CSGT Đội Rạch Chiếc (Phòng CSGT đường bộ- đường sắt (PC67), Công an TP HCM), tổ xử lý TNGT thuộc Đội CSGT Công an thành phố Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ một vụ trộm xế hộp công vụ của CSGT hết sức táo tợn.

Hy huu: Ca gan trom xe hop cong vu cua CSGT o Sai Gon
Lực lượng Công an TP HCM và TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đang phối hợp khám nghiệm hiện trường. 

Hy huu: Ca gan trom xe hop cong vu cua CSGT o Sai Gon-Hinh-2
Vị trí nơi tên trộm thúc thủ và bị bắt giữ ngay đầu cầu vượt ngã tư Vũng Tàu. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h cùng ngày, một đơn vị thuộc PC67, Công an TP HCM đi trên ô tô công vụ BKS 50A-001.68 đến liên hệ công tác tại Đội CSGT Rạch Chiếc, trên xa lộ Hà Nội, thuộc phường Tân Phú, quận 9. Tổ công tác cho xe đậu trên ven đường trong khu dân cư trước cổng rồi tất cả đều vào trong Đội.

KS Mường Thanh sai phạm khủng: Còn gì kỷ cương phép nước hở ''quan'' QN!

(Kiến Thức) - Dung túng cho khách sạn Mường Thanh sai phạm khủng chỉ vì để đỡ thiệt hại cho doanh nghiệp và tỉnh, vị Phó GĐ Sở Xây dựng Quảng Ninh đang coi thường pháp luật?

Như Kiến Thức đã đưa tin, lý giải cho việc khách sạn Mường Thanh sai phạm khủng nhưng vẫn được các cơ quan ban ngành tỉnh Quảng Ninh chạy theo hợp thức hóa, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Thực ra vì thành phố Hạ Long chỉ toàn khách sạn 3 sao, 4 sao nên khi có khách sạn 5 sao như Mường Thanh đầu tư theo đúng hướng phát triển của tỉnh và thành phố Hạ Long, mang lại giá trị xã hội nên chúng tôi đồng tình cấp phép... nếu cấp phép xây dựng hoàn thiện theo đúng bài bản thì khó cho nhà đầu tư và không đáp ứng được tiến độ. Nếu làm căng sẽ gây thiệt hại cho doanh nghiệp và tỉnh..."
Khong duoc chinh quyen
 Khách sạn Mường Thanh Quảng Ninh.