Nuôi rắn, bị cắn thập tử nhất sinh còn bị truy tố

Rắn hổ mang chúa Ấn Độ là loài rắn hiếm gặp nên việc tìm thuốc giải cũng rất khó khăn.

Andrew Taylor, 51 tuổi từ Kent, Anh đã phải nhập viện sau khi bị một con rắn hổ mang chúa Ấn Độ cắn. Loài rắn này được xem là bò sát độc nhất thế giới và khiến ít nhất 15.000 người chết mỗi năm.
Taylor là một người thích nuôi các loài bò sát có nọc độc và con rắn hổ mang chúa Ấn Độ là một phần của bộ sưu tập kì lạ này. Ông sở hữu 16 con rắn ở nhà và bất ngờ bị cắn cách đây vài tuần, theo The Sun.
Nuoi ran, bi can thap tu nhat sinh con bi truy to
 Ảnh minh họa.
Sau khi ông Taylor bị cắn, nọc độc chỉ mất 15 phút để phát huy tác dụng và khiến ông trụy tim mạch. Người đàn ông trung niên ngã ra đất và hôn mê sâu suốt 2 tuần.
Tờ The Sun cho biết ông được điều trị bằng thuốc rắn cắn tại bệnh viện Medway. Một nguồn tin nói trên tờ The Sun: “Loài rắn này rất hiếm gặp nên việc kiếm một liều thuốc giải là không hề dễ dàng”.
Dù đang đối mặt tình cảnh thập tử nhất sinh nhưng ông Taylor rất có thể sẽ bị truy tố vì nuôi trái phép một loài bò sát có độc. Theo luật pháp Anh, bất kì ai muốn nuôi rắn độc phải có giấy phép và được chính quyền đồng ý.
Hàng xóm nói Taylor là một người đàn ông thân thiện nhưng họ rất sợ hãi những vật nuôi của ông. Trước đây, Taylor sở hữu một con cá sấu non và một con cự đà trong vườn nhà.

Khiếp hãi người đàn ông kết hôn với...rắn hổ mang

Worranan Sarasalin đến từ Kanchanaburi, Thái Lan đã chia sẻ lên mạng xã hội một chùm ảnh, trong đó ghi lại những khoảnh khắc cuộc sống của một người đàn ông cưới rắn làm vợ.

Theo Worranan Sarasalin, người đàn ông này cho rằng con rắn hổ mang dài khoảng 3m chính là người bạn gái đã mất cách đây 5 năm của anh ta.

Kinh dị rắn hổ mang chúa thành tinh gõ cửa nhà dân

(Kiến Thức) - Xuất hiện bất ngờ, con rắn hổ mang chúa dài hơn 5,4m khiến người đàn ông đi tiểu không tự chủ vì quá sợ hãi. 

Kinh di ran ho mang chua thanh tinh go cua nha dan
 Mới đây, một con rắn hổ mang chúa thành tinh đã bị cảnh sát Thái Lan tóm gọn sau khi "quấy rối" khu vực dân cư, khiến một người đàn ông sợ đến mức đi tiểu không tự chủ. Theo chia sẻ, ông Sanghirun đã nghe thấy tiếng gõ cửa nặng nề và chạy ra mở cửa, tuy nhiên vừa đẩy cửa ra, người đàn ông này đã kinh hoàng khi phát hiện đứng trước cửa không phải là con người mà là một con rắn hổ mang chúa cực lớn. (Nguồn Sina)