Nữ sinh treo cổ tự tử trước ngày cuối thi tốt nghiệp THPT

(Kiến Thức) - Nữ sinh đang tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT được phát hiện chết trong tình trạng treo cổ ngay tại nhà, trước ngày thi cuối cùng.

Vào lúc 5h sáng 4/6, tại nhà nữ sinh Vũ Quỳnh Trâm (SN 1996, trú tại phường Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng), người dân đã phát hiện nữ sinh này chết trong trạng thái treo cổ bằng một chiếc khăn buộc vào khung sắt ở ban công. 
Ngay khi phát hiện vụ việc, lực lượng công an TP Hải Phòng đã có mặt để điều tra làm rõ. Khám nghiệm hiện trường cho thấy, nơi nữ sinh treo cổ thuộc ban công tầng hai của nhà Trâm (được hàn một bộ khung sắt, dạng “chuồng cọp” để chống trộm và phơi đồ). 
Kết luận ban đầu, nạn nhân chết là do thắt cổ, không có tác động của ngoại lực, chỉ ghi nhận một vết hằn từ trước ra đằng sau, dài khoảng 20cm, rộng khoảng 1cm ở vùng cổ. Giới chuyên môn nhận định, nạn nhân chết vào rạng sáng 4/6. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể nữ sinh này đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Ngôi nhà nữ sinh Vũ Quỳnh Trâm.
 Ngôi nhà nữ sinh Vũ Quỳnh Trâm.
Nữ sinh Vũ Quỳnh Trâm là một thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp PTTH trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Trước thời điểm xảy ra vụ tự tử, Trâm tham gia đầy đủ các buổi thi theo quy định.
Nguyên nhân dẫn đến việc nữ sinh trên tự vẫn đang được làm rõ nhưng nhiều ý kiến cho rằng, nữ sinh buồn bã vì chuyện không làm được bài của ngày thi thứ hai, kỳ thi tốt nghiệp PTTH vừa qua. Ý kiến khác cho hay, nữ sinh Trâm có quan hệ yêu đương với một thanh niên ở gần nhà. Trước thời điểm nữ sinh tìm đến cái chết, cặp đôi này đã nhắn tin qua lại, nội dung tin nhắn thể hiện bạn trai của Trâm có ý định chia tay nữ sinh này.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.
(*Tên nạn nhân đã được thay đổi)

Kiểu “mua bán dâm trả góp” độc nhất ở Sài Gòn

150 ngàn là "giá gốc" mà người mua dâm phải đưa cho gái bán dâm, tiền thiếu lại từ 50 đến 100 ngàn được trả góp mỗi ngày cộng thêm lãi suất. 

Với 150 ngàn đồng là "giá gốc" ban đầu mà người thanh niên mua dâm phải đưa cho gái bán dâm, số tiền thiếu lại từ 50 đến 100 ngàn đồng được cho trả góp mỗi ngày cộng thêm lãi suất. Việc mua - bán dâm trả góp có 1- 0- 2 này trở thành những câu chuyện bi hài, nhưng sau đó lại là hệ lụy...
Khổ sở vì thiếu 5.000 đồng trả góp để "mua vui"

Ba nỗi sợ, sai lầm nhất của TQ đưa giàn khoan vào vùng biển VN

(Kiến Thức) - Asean can thiệp, Việt Nam xích gần Mỹ và ảnh hưởng mối quan hệ VN – TQ là ba nỗi sợ - sai lầm của Bắc Kinh khi hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981.

Quan hệ Việt Nam - Mỹ ngày càng nồng ấm
Tờ BBC News đưa tin, điều sợ nhất hiện nay của chính quyền Trung Quốc là Việt Nam ngày càng xích gần Mỹ hơn sau vụ Bắc Kinh leo thang hạ đặt giàn khoan Hải Hương 981 trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Cứu người tự tử, mất sạch tư trang

Sau khi nhanh chóng cởi đồ và tư trang đưa cho một người khác giữ hộ rồi nhảy xuống sông để cứu người tự tử, anh Tuân quay lại thì toàn bộ tư trang mất hết. 

Sự việc trên diễn ra vào khoảng 9h30 sáng nay (10/04). Vào thời điểm đó anh Nguyễn Văn Tuân (SN 1980, trú tại Dĩ An, Bình Dương) đang trên đường từ ngân hàng Á Châu về nhà trọ bên bờ Bắc sông Hồng, khi đi qua cầu Phú Xuân (TP Huế), thấy người đi đường hốt hoảng la cứu khi thấy một người phụ nữ trạc 32 tuổi gieo mình xuống sông Hương tự vẫn. Không một chút đắn đo, anh Tuân dừng xe lại trên thành cầu, nhờ một người đàn ông gần đó trông giúp xe máy, quần áo, tư trang còn mình thì nhảy xuống sông để cứu người.
Người phụ nữ này (đi đầu) vẫn còn hoảng loạn sau khi tự tử không thành.
Người phụ nữ này (đi đầu) vẫn còn hoảng loạn sau khi tự tử không thành. 
Theo lời kể của anh Tuân, khi anh nhảy xuống sông thì người phụ nữ này đã bị đuối nước, mất hết khả năng phản xạ và toàn thân gần như nổi trên mặt nước. Khi tiếp cận với nạn nhân, anh Tuân đã dùng hết sức để kéo nạn nhân vào bờ, rồi cùng người đi đường sơ cứu cho nạn nhân. Nhờ được cứu kịp thời nên người phụ nữ kia may mắn thoát chết.
Anh Tuân cho biết, do vẫn còn hoảng loạn, lại nhảy từ trên cao xuống va đập mạnh với dòng nước nên bước đầu người phụ nữ trạc 32 tuổi bị mất trí nhớ tạm thời, không nhớ nổi họ tên cũng như địa chỉ thường trú của mình. Qua gặng hỏi, nạn nhân nói hình như nhà ở phường Tây Lộc, TP Huế. Tuy nhiên, khi được hỏi về gia đình thì người phụ nữ này chỉ ôm mặt khóc.
Anh Tuân ngao ngán khi biết kẻ gian đã lợi dụng cơ hội mình cứu người để trộm hết đồ đạc của anh.
Anh Tuân ngao ngán khi biết kẻ gian đã lợi dụng cơ hội mình cứu người để trộm hết đồ đạc của anh.