Nữ quái xinh đẹp mang ma túy du xuân bị 141 tóm

(Kiến Thức) - Trong quá trình làm nhiệm vụ chiều 24/2, tổ công tác Y4/141 Công an Hà Nội liên tục bắt giữ được các “nữ quái” đem theo ma túy, thuốc lắc.

Trong chiều 24/2, 3 đối tượng mang ma túy du xuân bị 141 tóm gọn. Trao đổi với PV Kiến Thức, Trung tá CSGT Nguyễn Đức Doanh, người trực tiếp chỉ huy tổ công tác Y4/141 Công an TP HN làm nhiệm vụ chiều 24/2 cho biết: “Khoảng 14h30 cùng ngày, tổ công tác Y4/141 đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Sài Đồng (quận Long Biên, TP Hà Nội) phát hiện đôi nam nữ điều khiển chiếc xe máy Wave không biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Nu quai xinh dep mang ma tuy du xuan bi 141 tom
 Cường và Thúy tại chốt 141.
Chúng tôi đã ra tín hiệu cho người điều khiển phương tiện dừng xe để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra tại chốt 141 người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe máy. Đặc biệt, khi tổ công tác kiểm tra chiếc túi xách (màu đỏ) mà thiếu nữ cầm theo phát hiện bên trong có một cóng thủy tinh đã sử dụng, 1 gói nilon màu trắng khoảng 2x2cm, nghi ma túy đá.
Nu quai xinh dep mang ma tuy du xuan bi 141 tom-Hinh-2
 Tang vật mà tổ công tác Y4/141 bắt giữ được.
Qua đấu tranh khai thác, người đàn ông điều khiển xe tên Sỹ Cường, SN 1979 (Hà Nội), còn người phụ nữ tên Dương Thị Thúy, SN 1983 (Hưng Yên). Người đàn ông tên Sỹ Cường đã thừa nhận gói nilon chứa tinh thể màu trắng là ma túy đá của mình”.
Cũng trong buổi chiều cùng ngày, tổ công tác Y4/141 tiếp tục bắt giữ được một người phụ nữ tên Phạm Thị Nhung, SN 1993 (Thái Nguyên), khi cô gái này đang ngồi trên chiếc xe ô tô mang BKS: 29X-1430 do Vũ Văn Trường, SN 1980 (Hà Nội) điều khiển và mang theo một gói nhỏ ma túy đá, 1 viên thuốc lắc màu nâu (Nhung đã thừa nhận) và 1 bộ cóng dùng để sử dụng ma túy trong túi quần, túi xách mang theo.
Nu quai xinh dep mang ma tuy du xuan bi 141 tom-Hinh-3
 Phạm Thị Nhung cùng tang vật tại chốt 141.
"Chúng tôi đã tiến hành lập biên bản, bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Sài Đồng để tiếp tục điều tra, làm rõ", Trung tá Doanh cho biết thêm.

Đột nhập nhà dân trộm tài sản bị 141 Hà Nội bắt giữ

(Kiến Thức) - Vừa chui vào nhà dân trộm cắp tài sản, hai kẻ gian chưa kịp tiêu thụ "chiến lợi phẩm" thì bị lực lượng 141 bắt giữ.

Khoảng 20h ngày 9/12, tổ công tác Y10/141, Công an TP Hà Nội do Đại úy Trần Văn Toản chỉ huy, làm nhiệm vụ chốt chặn, trấn áp các loại tội phạm tại nút giao thông Phạm Ngọc Thạch – Lương Đình Của (quận Đống Đa, TP Hà Nội) phát hiện, 2 nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 29X3 – 9722 nhiều biểu hiện nghi vấn.
Ngay sau đó, tổ công tác đã ra tín hiệu cho người điều khiển phương tiện dừng xe lại để kiểm tra hành chính.

Giáo viên cùng 14 học sinh du xuân tắm biển bị sóng cuốn

14 học sinh cùng một giáo viên du xuân tắm biển Mỹ Khê bị sóng cuốn, trong đó có ba em được cho là đã chết đuối.

Em Nguyễn Tấn Tình - học sinh lớp 11F, trường THPT Tư Nghĩa II - kể lại, ngày 22/2, nhóm bạn cùng lớp rủ nhau xuống biển Mỹ Khê tắm biển đầu năm.

"Trong lúc đùa giỡn, cả nhóm 14 học sinh bị sóng cuốn rơi vào vòng xoáy hẫng chân nên đuối nước. Em và Bình được mọi người cứu sống còn Tư, Luân bị sóng nhấn chìm mất tích", Tình thuật lại.

Giao vien cung 14 hoc sinh du xuan tam bien bi song cuon
 Rất đông người tắm biển dịp đầu năm tại bãi biển Mỹ Khê.

Trao đổi với báo chí, ông Trương Thanh Thảo, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê (TP Quảng Ngãi) cho biết, đến sáng 23/2, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy thi thể Phan Minh Tư (17 tuổi, ngụ xã Nghĩa Kỳ) và Nguyễn Đình Luân (17 tuổi, ngụ xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa).

Thi thể Nguyễn Công Ái (17 tuổi, ngụ xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa) được vớt ở vùng biển Mỹ Khê vào tối 22/2. Nguyên nhân học sinh này bị đuối nước là do bơi ra quá xa nên bị kiệt sức không thể quay lại bờ.

Ông Thảo cho biết thêm: "Ba ngày qua, Ban quản lý khu du lịch biển Mỹ Khê đã cứu sống được 11 học sinh (lớp 10, 11) chủ yếu ở các xã phía Tây huyện Tư Nghĩa và một thầy giáo (ngụ xã Tịnh Đông) tắm biển bị sóng cuốn".

Theo ông Thảo, do tiết trời chuyển từ gió Bắc sang gió Đông Nam vào đầu năm đã gây sóng lớn, nhiều vòng xoáy tạo ra vực sâu nguy hiểm. Trong khi đó, nhiều người du xuân tắm ở bãi biển Mỹ Khê đã bơi quá xa bờ nên khi rơi vào vòng xoáy này không kịp trở tay.

Trước đó, theo nguồn tin trên Dân Trí, cũng tại bãi biển Mỹ Khê, chiều ngày 22/2 (mùng 4 Tết), một nhóm năm học sinh đi chơi Tết bị sóng biển cuốn trôi, trong đó có 2 học sinh được cứu sống. Sau đó, người dân cùng lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm thấy thi thể 1 học sinh khác, 2 học sinh còn lại vẫn chưa tìm thấy thi thể.

Vào thời điểm trên, 5 học sinh đến biển Mỹ Khê chơi Tết, sau đó, các em đến khu vực bãi biển vắng người tắm, có bảng cảnh báo nguy hiểm và còi hú của lực lượng bảo vệ. Tuy nhiên, 5 học sinh này vẫn bất chấp lao ra biển để tắm và vui đùa.

Được biết, chính quyền địa phương đã lắp đặt hệ thống biển báo, phao tiêu cảnh báo nguy hiểm ở những khu vực dọc bãi tắm Mỹ Khê có vực sâu; tạm thời ngưng dịch vụ cho thuê phao tròn, áo phao nhằm tránh tình trạng du khách chủ quan bơi ra xa bờ dễ nguy hiểm đến tính mạng.

Toàn cảnh lễ hội chém lợn làng Ném Thượng

(Kiến Thức) - Hàng nghìn người dân đã chen chúc để xem nghi lễ chém lợn làng Ném Thượng, nhiều người trèo lên cả cây, bờ tường để quan sát cho rõ.

Toan canh le hoi chem lon lang Nem Thuong
 Vào sáng nay (24/2, tức mùng 6/1 âm lịch), người dân làng Ném Thượng đã tổ chức lễ hội truyền thống làng Ném Thượng với nghi thức chính là chém lợn giữa sân đình. Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân đã kéo đến Đình Ném Thượng để tham dự lễ hội. Ai cũng háo hức đón xem nghi thức chém lợn để nhúng tiền cầu may.
Toan canh le hoi chem lon lang Nem Thuong-Hinh-2
 9h sáng ngày 24/2, lễ hội truyền thống làng Ném Thượng bước vào hội chính tại đình làng Ném Thượng.