Nữ công an tiêu biểu kể chuyện “người nổi tiếng” ở trại giam

Trung úy Thanh, nữ công an tiêu biểu rất buồn khi đọc hồ sơ có những bị án chưa tới tuổi trưởng thành nhưng vướng vào các tội trộm cắp, hiếp dâm đặc biệt là ma túy...

Sinh năm 1982, với 10 năm làm công tác đoàn tại Đội Tham mưu - Trại tạm giam số 2 (CA TP. Hà Nội), Trung úy Nguyễn Thị Thanh (Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình) không khỏi bất ngờ khi mình được trao tặng giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2015”.
Bởi lẽ, như chị Thanh nói, công việc của những người làm công tác như chị rất thầm lặng, ít khi có được thành tích “đột xuất” như các đơn vị chiến đấu. Và chị là người đầu tiên trong số những chiến sĩ công an làm công tác thầm lặng ấy đạt được thành tích cao như ngày hôm nay.
Hiện tại, chị Thanh đang đảm đương vai trò Ủy viên BCH đoàn thanh niên Công an TP. Hà Nội kiêm Phó Bí thư đoàn cơ sở.
Đơn vị mà nữ công an tiêu biểu đang công tác là trại tạm giam, trung chuyển dành cho những bị án trong quá trình chờ chuyển trại.
Trong suốt thời gian qua, chị đã cũng các đồng chí trong BCH đoàn thanh niên Công an thành phố tham mưu cùng tổ chức đoàn thực hiện các hoạt động về thanh niên.
Trung úy Thanh và các đoàn viên của mình.
Trung úy Thanh và các đoàn viên của mình. 
Trong những năm công tác tại đây, Trung úy Thanh đã chung tay cùng đơn vị tổ chức thành công nhiều chương trình như: “Thắp lửa tình nguyện – Vì nhân dân phục vụ” tại xã Minh Tân (Phú Xuyên, Hà Nội), tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, cho trường THCS xã Minh Tân và 40 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh nghèo đạt thành tích cao trong học tập; triển khai hiệu quả phong trào “4 đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp”; tổ chức cho phạm nhân viết thư với chủ đề “Gửi lời xin lỗi” nhằm để phạm nhân viết thư gửi lời xin lỗi đến gia đình, người thân, người bị hại, đồng thời trực tiếp liên hệ gửi thư đến những người có hoàn cảnh éo le.
“Qua thư của phạm nhân thấy được sự ăn năn hối cải, lòng hướng thiện và quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, cải tạo trở thành người có ích khi tái hòa nhập cộng đồng. Có bị án ở tuổi thanh thiếu niên, dòng thư non nớt nhưng thể hiện hết tình cảm mà các bạn ấy không nói ra được hết trong quá trình trong trại”, Trung úy Thanh nói.
Không chỉ là các chương trình, trong quá trình công tác tại trại tạm giam số 2, Trung úy Nguyễn Thị Thanh còn được gặp những nhân vật được truyền thông nhắc tới nhiều như Kim Anh, Dương Đức Hiệp (Hiệp Gà)...
Đối với bị án Kim Anh, Trung úy Thanh cho hay, bị án Kim Anh ở trại tạm giam số 2 khoảng 2 tháng trong quá trình chờ chuyển sang trại khác.
Và Trung úy Thanh đặc biệt ấn tượng với bị án Hiệp Gà khi anh chấp hành án tại đây với án tàng trữ ma túy.
“Chúng tôi được giao thành lập đội văn nghệ của trại mà thành phần là các phạm nhân có năng khiếu về lĩnh vực văn nghệ.
Từng là nghệ sĩ hài với nhiều năm đứng trên sân khấu và mang lại tiếng cười cho không ít khán giả, anh Dương Đức Hiệp được mọi người bầu làm đội trưởng đội văn nghệ.
Một số tiết mục văn nghệ của trại cũng nhờ anh ấy làm tư vấn, đạo diễn”, Trung úy Thanh chia sẻ.
Vốn đã biết tới nghệ danh Hiệp Gà từ khi anh chưa vào trại tạm giam số 2, Trung úy Thanh đã rất ấn tượng với nhân vật này.
Chứng kiến anh biểu diễn trên sân khấu trong trại giam, làm chủ sân khấu, sự hài hước, dí dỏm của Hiệp Gà càng khiến chị cũng như nhiều phạm nhân khác thấy bị thu hút. Cán bộ trong trại giam cũng tạo điều kiện hết mức để Hiệp Gà phát huy khả năng của mình.
Tiếng cười, lời hát ấy cũng góp phần giúp các phạm nhân phấn khởi, quên đi những tháng ngày trong tù, cải tạo tốt để sớm về với gia đình và tái hòa nhập cộng động.
“Làm công tác tiếp dân, tổ chức thăm gặp, tôi gặp rất nhiều hoàn cảnh trái ngang, nếu giúp được trong khả năng của mình thì giúp người ta, tôi không nề hà gì.
Tôi rất buồn khi đọc hồ sơ có những bị án chưa tới tuổi trường thành nhưng vướng vào các tội trộm cắp, hiếp dâm đặc biệt là ma túy...
Nếu có gặp các bạn ấy, tôi mong sẽ gặp nhau ở môi trường khác chứ không phải ở môi trường tôi đang công tác.
Thanh niên chưa tới tuổi trưởng thành phải có lập trường tư tưởng vững vàng”, đó là tâm sự của Trung úy Thanh khi gặp không ít các bạn trẻ bị sa lưới pháp luật.
Mời quý độc giả xem video Tên trộm liều lĩnh (nguồn Youtube):

Video: Luo Tianyi là ai mà thanh niên Trung Quốc xếp hàng săn đón!

Lou Tianyi chỉ là một hình ba chiều. Nhưng trong mắt những người hâm mộ, cô là con gái hoặc thậm chí là vợ của họ.

Video khó hiểu giới trẻ Trung Quốc say đắm cô gái ảo ảnh:


Triệu tập người tung tin ngao, cá chết hàng loạt ở Cồn Vành

Bùi Đức Hải cho biết bài viết của mình về cá chết hàng loạt chỉ nhằm "câu view" cho trang tin thaibinhplus.vn.

Ngày 12-5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết cảnh sát điều tra tỉnh đã triệu tập Bùi Đức Hải (22 tuổi, trú tại thôn Đào Động, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ) để làm rõ hành vi đưa thông tin không đúng sự thật về hiện tượng cá chết hàng loạt ở bãi biển Cồn Vành, thuộc huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
Trieu tap nguoi tung tin ngao, ca chet hang loat o Con Vanh
Bùi Đức Hải bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình triệu tập để làm rõ hành vi tung tin đồn thất thiệt 

Tại cơ quan công an, Hải khai nhận vào ngày 7-5, thấy thông tin trên Internet phản ánh hiện tượng cá, ngao chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân nên nảy ra ý định đưa tin có nội dung tương tự nhằm thu hút sự quan tâm của dư luận đối với trang tin thaibinhplus.vn.

Hải đã đăng hình ảnh cá, ngao, sứa chết hàng loạt mà không đi kiểm chứng và đăng nội dung: “Hiện tượng cá, sứa, ngao chết bất thường kéo dài nhiều ngày qua đã lan rộng trên bãi biển Cồn Vành trong khi cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Bùi Đức Hải đã trực tiếp lập trang tin thaibinhplus.vn nhưng chưa đăng ký với Sở Thông tin và truyền thông.

Trước đó, ngày 8-5, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình cùng các sở ngành và chính quyền địa phương đã về tận biển Cồn Vành để xác minh thông tin cá, ngao chết hàng loạt được trang tin thaibinhplus.vn đăng.

Sau khi thị sát thực tế, ông Nguyễn Hồng Diên, chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, khẳng định thông tin cá chết không rõ nguyên nhân hàng loạt xuất hiện tại Cồn Vành được đăng tải và đang lan truyền là hoàn toàn bịa đặt.

Ông Diên đã đề nghị cảnh sát điều tra, công an tỉnh truy tìm người tung tin đồn thất thiệt để xử phạt nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Chủ cửa hàng chim cảnh bị đâm chết ở Sài Gòn

(Kiến Thức) - Chủ cửa hàng chim cảnh bị đâm chết bởi đối tượng vào hỏi mua chim. Ngay sau đó, tên này nhanh chóng lao ra xe đồng bọn đang chờ sẵn tẩu thoát.

Ngày 13/5, các đơn vị nghiệp vụ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45, Công an TPHCM) vẫn đang phối hợp với Công an quận Gò Vấp tiến hành điều tra truy xét vụ án mạng chủ cửa hàng chim cảnh bị đâm chết.
Chu cua hang chim canh bi dam chet o Sai Gon
Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng.