Nóng: Xe giường nằm chở gần 50 người lao xuống vực ở Quảng Nam

(Kiến Thức) - Gần 50 nạn nhân trong vụ xe giường nằm lao xuống vực  tại Quảng Nam đã được đưa lên khỏi vực sâu 150m, thông tin mới nhất 1 người đã tử vong.

Liên quan đến vụ xe giường nằm lao xuống vực, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Văn Nhanh, Phó trưởng ban thường trực Ban ATGT tỉnh Quảng Nam cho biết, các nạn nhân trong vụ tai nạn đã được đưa lên khỏi vực sâu 150m và chuyển đến Bệnh viện Đăk Glei, Kon Tum. Hiện còn một người bị kẹt trong xe, người này đã tử vong. Lực lượng cứu hộ đang điều thêm một xe cẩu từ Đà Lạt đến để hỗ trợ.
Trước đó, vào khoảng 12h cùng ngày, xe giường nằm 46 chỗ chở đầy khách đang chạy trên quốc lộ 27, tuyến Gia Lai đi Đà Lạt, khi đến đèo Lò Xo (Quảng Nam) đã lao xuống vực sâu do tránh xe tải đi ngược chiều.
"Nếu tôi không đánh lái sang trái thì hai xe sẽ đấu đầu trực diện. Đây là tuyến tôi đi hàng ngày, đoạn đèo này bề rộng mặt đường chỉ 5,5 m và có nhiều khúc cua gấp rất nguy hiểm, lái xe không quen đường rất dễ lấn trái" - tài xế Hùng cho hay.
Vụ tai nạn khiến gần 50 hành khách trên xe, trong đó có nhiều trẻ em và hai du khách quốc tịch Pháp hoảng loạn.
Nong: Xe giuong nam cho gan 50 nguoi lao xuong vuc o Quang Nam
 Chiếc xe lật ngửa dưới chân đèo (Ảnh: Mạnh Cường - VnExpress)
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, toàn bộ các ban ngành, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng đến hiện trường để ứng cứu.
Tại hiện trường, chiếc xe giường nằm lật ngửa dưới chân đèo, phần đầu xe hư hỏng nặng, hành lý, hoa quả vương vãi. Do khu vực xảy ra tai nạn là đường đèo vắng, xa nơi dân cư nên việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.
Được biết, đèo Lò Xo dài 27 km, giáp ranh giữa huyện Phước Sơn (Quảng Nam) và huyện Đăk Glei (Kon Tum). Đèo có nhiều đoạn độ dốc 10% và dài trên 3 km. Từ năm 2011 đến hết tháng 4/2014, trên đèo Lò Xo xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 45 người.
Hiện vụ tai nạn đang được Cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xe giường nằm lật giữa đường khiến nhiều người hoảng loạn

(Kiến Thức) - Khoảng 3h sáng 22/6, xe giường nằm tuyến Quảng Ninh – Đà Nẵng bị lật khiến nhiều người hoảng loạn, trên xe có nhiều trẻ em và phụ nữ...

Liên quan đến vụ xe giường nằm bị lật, anh Nguyễn Văn Giới (xã An Hồng, huyện An Dương) cho hay, vào thời điểm trên, vợ chồng và con cái anh kinh hoàng khi nhìn thấy chiếc xe giường nằm BKS 14B – 01385, tuyến Quảng Ninh – Đà Nẵng (thuộc nhà xe Đức Phúc) đang chạy thì bất ngờ bị lật một vòng, tại chân cầu Kiền, thuộc xã An Hồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng. Trên xe có rất nhiều phụ nữ và trẻ em, phải đến 4h sáng, một số trẻ em mới được đưa đi cấp cứu.
Xe giuong nam lat giua duong khien nhieu nguoi hoang loan
 Hiện trường vụ việc.

Tắc nghẽn quốc lộ 1A vì một thanh niên ngáo đá

Một thanh niên ngáo đá vừa lảm nhảm vừa dang tay chặn xe trên quốc lộ 1A đoạn qua Châu Thành, Tiền Giang, gây tắc nghẽn.

CA huyện Châu Thành, Tiền Giang đang điều tra nhân thân một thanh niên nghi ngáo đá, đại náo, gây cản trở giao thông trên quốc lộ 1A. 
Thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 30 phút chiều 22/6, quần chúng nhân dân ở địa bàn ấp Cá, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) cho biết, một thanh niên mang theo cặp xách, xăm trổ đầy mình và có nhiều biểu hiện lạ. Thanh niên ngáo đá này liên tục nói nhảm, chửi tục và nhảy múa. Sau đó thanh niên này đi ra quốc lộ 1A, giang tay chặn xe đang lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng từ miền Tây về TPHCM. Chưa dừng lại ở đó, thanh niên này tiếp tục nằm dài trên đường làm ùn tắc giao thông cục bộ 2 chiều trên quốc lộ 1A kéo dài hơn 20 phút.

Cụ ông 80 tuổi tuyển ô sin để cưới làm vợ

3 năm sau khi góa vợ, ông lão tuổi 80 Nguyễn Hoàng Vinh chán cảnh độc thân nên đã tìm vợ bằng cách tuyển ô sin. 

Sau khi vợ cả qua đời được 3 năm, không chịu được cảnh độc thân ông Nguyễn Hoàng Vinh đã dùng cách không giống ai: Tuyển ô sin trọn đời.
Lên chức cụ vẫn đi… tìm vợ
Đã nhiều tháng nay, câu chuyện về ông Vinh, đã bước qua tuổi 80 vẫn đi khắp làng trên xóm dưới, với mong muốn tìm một người bạn đời sẵn sàng chia sẻ buồn vui với ông lúc tuổi già khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Nhìn ông như thế, người thì bảo ông già rồi, đã sang giai đoạn “gần đất xa trời” mà còn “hám” của lạ, người biết về hoàn cảnh của ông thì bảo, có thể do ông sống một mình buồn chán nên mới đi khắp làng đặt vấn đề như thế. Ông Hoàng Bá Cường, người dân ở thôn 7, hàng xóm với ông Vinh chia sẻ: “Những ngày đầu khi thấy ông Vinh đi “tuyển” vợ khắp làng, chúng tôi ngạc nhiên lắm, vì người vợ cả của ông ấy mất chưa được bao lâu. Đối tượng ông Vinh nhắm đến là những người phụ nữ quá lứa, lỡ thì hoặc đơn thân… nhưng mãi cũng không tìm được ai cả. Mà ý định của ông rất rõ ràng: Phải tìm người tâm đầu ý hợp, độ tuổi từ 40 – 60, nếu ưng thì sẽ tiến đến hôn nhân. Nghĩ cũng tội nghiệp, vì nhà ông con cái khá đông nhưng lại ở xa, một thân một mình sống trong căn nhà rộng như thế, ai mà không cảm thấy cô đơn, trống trải”.

Cụ ong 80 tuoi tuyen o sin de cuói lam vo
Ông Vinh vui vẻ khi chia sẻ về quyết định tìm vợ có một không hai của mình.  
Tìm đến nhà ông Vinh, chúng tôi khá ngạc nhiên vì không như những gì đã suy nghĩ trước đó. Hơn 80 tuổi nhưng ông Vinh trông vẫn khỏe mạnh. Ông đi lại nhanh nhẹn, nói năng hoạt bát và cũng là người hiểu biết. Trong căn nhà rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, ông Vinh chia sẻ về câu chuyện đi tìm vợ khi đã lên “chức cụ” của mình.
“Tôi với vợ đầu cưới nhau sau 10 năm mới có con đầu lòng. Sau đó có thêm 5 đứa nữa, nhưng giờ các con đứa Bắc, đứa Nam xa xôi quá. Mặc dù vợ tôi đã mất được mấy năm, nhưng hình bóng của bà ấy vẫn ngập tràn trong tim tôi. Tôi cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi lấy được người vợ như thế nên trong mấy chục năm sống cùng, chúng tôi rất yêu thương nhau. Trước khi mất, bà ấy ghé sát tai tôi và bảo: Chỉ lo cho ông ở lại không có người chăm sóc. Con chăm cha, không bằng ông bà già chăm nhau. Tôi mất rồi, ông hãy đi tìm một người phụ nữ nào đó, nếu họ chấp nhận hãy đưa họ về và cho họ một danh phận. Như thế tôi sẽ yên tâm nhắm mắt”, ông Vinh kể.
Và không để lời trăn trối của vợ bị “quên lãng”, sau khi làm giỗ năm 3 cho vợ, ông Vinh bắt đầu “chiến dịch” tìm vợ mới. Tuy nhiên, dù rất “chăm chỉ” nhưng ông Vinh không tỏ ra vội vàng, qua loa, đại khái. “Mình đã tuổi cao, nên phải chọn người tử tế một chút. Từ lý lịch, tính nết, cho đến nhan sắc, mọi thứ phải tương đối một tí. Có lẽ tiêu chuẩn của tôi hơi cao nên gặp khá nhiều khó khăn”, ông Vinh tâm sự.
Ông Mạnh một người hàng xóm của ông Vinh chia sẻ: “Cùng là đàn ông với nhau, đôi khi chúng tôi cũng hiểu được sự cô đơn lúc tuổi già, lại một thân một mình như ông Vinh. Thấy ông Vinh đã bước qua tuổi 80 mà vẫn miệt mài chuyện vợ con như vậy, chúng tôi cũng mong ông ấy sớm tìm được người tâm đầu ý hợp. Tuổi già chăm nhau, ai chả thích. Ở đây nhiều người bảo, ông Vinh khỏe thế thì vấn đề sinh lý vẫn còn “mạnh” lắm, nên mới sốt sắng tìm vợ mới, nhưng theo tôi nghĩ, vào độ tuổi như ông Vinh, nếu nhu cầu về “chuyện ấy” vẫn còn, thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng tội ông ấy, tình cảm chân thành là vậy, nhưng một số người có nhã ý đến với ông Vinh cũng chỉ mang tư tưởng lợi dụng”.
Tuyển người giúp việc về làm vợ
Sau bao ngày tháng rong ruổi tìm vợ nhưng không có kết quả như ý, ông Vinh vẫn không nhụt chí: “Tôi đi tìm vợ mới không phải vì chuyện ham muốn này nọ mà chỉ mong một người về ở cùng cho vui cửa, vui nhà. Nhưng ở quê nên câu chuyện của tôi thành ra to tát. Nhiều lời đồn đoán không đúng và nhiều người đến với tôi cũng không phải vì tình cảm, mà chỉ nhăm nhăm vào cái gia sản của tôi”.
Không tìm được vợ như ý, ông Vinh quyết tâm đi một bước… táo bạo khiến không ít người bất ngờ: Tìm giúp việc trọn đời. Ông nghĩ thuê ôsin giúp việc thì cũng không có gì là xấu, vì công việc, tiền bạc đều được thỏa thuận trước giữa hai bên. Và làm vậy cũng là một cách để tìm vợ, không phải là lợi dụng, hay có ý đồ gì xấu cả. Nếu có người nào đó đến giúp việc, sau một thời gian họ đồng ý và ông cảm thấy có thể hòa hợp được với họ, thì sẽ chủ động ngỏ lời. Nếu chấp nhận ông sẵn sàng lấy làm vợ.
Theo một người hàng xóm của ông Vinh, sau khi “đăng tin” tuyển người giúp việc, cũng có rất nhiều người đến làm nhưng lại đi nhanh chóng. “Cách đây khoảng một năm, ông Vinh tìm được một người phụ nữ tên Chiến, bà này chồng chết và chỉ có một người con gái. Sau khi đến giúp việc cho ông Vinh, bà Chiến đã chấp nhận ở lại bầu bạn cùng ông, tuy nhiên, chỉ được đôi ba tháng, chúng tôi lại thấy bà ấy khăn gói bỏ về. Sau đó không lâu, ông Vinh đã tìm được một người tâm đầu ý hợp, quê ở huyện Nga Sơn. Bà này khoảng 50 – 51 tuổi và chưa lập gia đình. Sau khi quen ông Vinh được một tháng, hai người đã dẫn nhau ra UBND xã làm đăng ký kết hôn. Thời gian đó, ông Vinh vui ra mặt, ngày nào cũng chở vợ đi khắp làng giới thiệu. Nhưng lạ thay, chỉ sống được với nhau đúng một tháng, người vợ mới của ông Vinh lại vội vàng khăn gói trở về quê mà không một lời giải thích. Buồn rầu, ông Vinh lại tiếp tục đăng tin tuyển ôsin mới”.
Không biết có phải là do không “hợp”, hay vì một nguyên nhân tế nhị nào đó khiến người vợ mới phải bỏ đi nhưng không vì thế ông Vinh cảm thấy thất vọng, ông lại tiếp tục hành trình tìm vợ. Biết được câu chuyện của ông Vinh, các con của ông cũng tỏ thái độ không đồng tình, thế nhưng, không ai có thể cản nổi. Không thuyết phục được cha, các con của ông Vinh đành ra một tối hậu thư, họ quy định những người phụ nữ đến giúp việc cho ông Vinh, chỉ được làm việc ban ngày và không ngủ lại qua đêm.
“Tuổi già, cần người giúp việc để họ chăm sóc lúc đêm hôm khuya khoắt. Nếu lỡ tôi có mệnh hệ gì, thì còn có người giúp đỡ. Nhưng các con đã có ý vậy, tôi cũng không muốn làm tình cảm cha con trở nên căng thẳng. Còn nếu có người nào thật lòng với tôi, tôi đảm bảo sẽ làm tất cả để bảo vệ họ và cho họ một danh phận. Còn tìm vợ ư, chắc chắn tôi sẽ tiếp tục hành trình của mình khi nào thành công mới thôi. Tôi nghĩ đó là một nhu cầu hết sức bình thường”, ông Vinh quả quyết.
(Tên nhân vật đã được thay đổi)