Nỗi đau tột cùng của cô gái bị ép lấy chồng từ thuở 15

Rubie Marie sinh ra và lớn lên ở miền nam xứ Wales, Vương quốc Anh và có một tuổi thơ hạnh phúc. Tuy nhiên mọi thứ bất ngờ thay đổi khi Marie đến tuổi dậy thì và bị gia đình ép lấy chồng khi mới 15 tuổi.

Bị chồng cưỡng hiếp mỗi ngày
Năm 1998, khi vừa tròn 15 tuổi, Marie được bố mẹ đưa đến Bangladesh với lời hứa hẹn đây là một kỳ nghỉ gia đình.
"Chúng tôi dự định đi nghỉ 6 tuần nhưng sau đó kéo dài tới 2 tháng, 3 tháng rồi đến tận 6 tháng và tôi rất nhớ nhà. Tôi nói với bố rằng, tôi muốn về nhà, muốn trở lại trường học, gặp gỡ bạn bè. Nhưng ông ấy nói rằng, chúng tôi đã tốn rất nhiều tiền để đến đây nghỉ ngơi... Thật ra, đó chỉ là cái cớ của ông ấy, điều mà ông ấy đã lên kế hoạch thật sự là một cuộc hôn nhân", Rubie, hiện 35 tuổi kể với BBC về bi kịch bị ép lấy chồng khi mới 15 tuổi.
Cô cho biết, người đàn ông mà cô bị gia đình ép gả có số tuổi lớp gấp 2 lần cô.
"Không tuyệt vời sao nếu chúng ta cho Rubie đi lấy chồng?", bố cô nói.
"Tôi đã chạy vào phòng, la hét, đập phá mọi thứ. Tôi không thể hiểu được những gì tôi vừa nghe. Thật khủng khiếp. Tôi đang ở một đất nước xa lạ, không biết phải chạy đi đâu, đến đâu", Rubie chia sẻ.
Noi dau tot cung cua co gai bi ep lay chong tu thuo 15
Rubie Marie bật khóc khi chia sẻ chuyện bị gia đình ép lấy chồng khi mới 15 tuổi. 
Rubie hiện sống ở Midlands cho biết sau khi kết hôn, cô bị chồng cưỡng hiếp gần như mỗi ngày vì chồng cô muốn sớm có con để có một vé xanh tới Anh.
Cuối cùng, Rubie cũng mang thai và trở về xứ Wales để sinh con. Nhưng sau khi em bé được sinh ra, cô đã chiến đấu để được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân mà cô bị ép buộc và giành lại tự do cho chính mình.
"Điều đó đã khiến gia đình tôi xấu hổ. Và tôi đã bị bỏ rơi trong một thời gian rất dài", Rubie, hiện là một đại sứ tuyên truyền cho mọi người về những cuộc hôn nhân bị ép buộc chia sẻ câu chuyện đời mình.
"Hôn nhân ép buộc thường bị che đậy, giấu kín và do đó điều quan trọng nhất là nạn nhân phải can đảm chia sẻ để có được sự giúp đỡ mà họ cần", BBC dẫn lời một quan chức Anh cho biết.
"Bạn phải tự tìm thấy sức mạnh để thay đổi số phận và tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân nếu không, chẳng ai có thể làm điều đó cho bạn", Rubie nhấn mạnh.
Vấn nạn hôn nhân ép buộc ở Anh
Năm 2018, theo BBC, ước tính có 1.196 trường hợp hôn nhân ép buộc được ghi nhận ở Anh. Tuy nhiên, các nhóm chiến dịch cho biết số cuộc hôn nhân ép buộc ở Anh thực tế cao hơn nhiều, với khoảng 8.000 đến 10.000 trường hợp mỗi năm.
Theo luật pháp Anh, hôn nhân ép buộc là vi phạm pháp luật và người vi phạm có thể bị truy tố, phạt 7 năm tù. Tuy nhiên, ở nhiều vùng nông thôn như một số vùng ở xứ Wales, nơi trẻ em gái nhận được rất ít sự hỗ trợ, những cuộc hôn nhân ép buộc có khả năng "đang diễn ra trong nhiều thế hệ và không ai biết về nó", Samsunear Ali thuộc tổ chức từ thiện Bawso bình luận.
Ngoài ra, cũng có rất ít các vụ kiện liên quan đến hôn nhân ép buộc vì thủ phạm thường là bố mẹ của nạn nhân.
"Bạn che giấu, vì bạn rất sợ hậu quả. Bạn không thể làm điều gì đó khiến gia đình bạn phải vào tù", Mandy Sanghera, một nhà hoạt động nhân quyền chia sẻ với BBC.
Theo Cơ quan về hôn nhân ép buộc (FMU) của Anh, 79% nạn nhân bị ép buộc phải kết hôn là con gái. Trong số đó, 39% dưới 21 tuổi.
Một số phụ huynh cho rằng, họ đang làm những điều tốt nhất cho con mình khi sắp xếp các cuộc hôn nhân và rằng họ đang giúp con cái bảo đảm một tương lai tốt đẹp.
Tuy nhiên, bà Shaista Gohir, thuộc Mạng lưới phụ nữ Hồi giáo Anh bình luận: "Trên thực tế, họ đang hi sinh hạnh phúc của con cái họ cho những lợi ích của cả gia đình".

Rơi nước mắt số phận cô dâu 6 tuổi lấy chồng đáng tuổi bố mình

Nhìn những bức ảnh ghi lại cảnh cô dâu nhí mới 6 tuổi òa khóc nức nở vì bị ép lấy người đáng tuổi bố mình khiến dư luận không khỏi xót xa.

Mời độc giả xem video: Ấn Độ: Thiếu cô dâu nghiêm trọng nên nhiều nhà trai không đòi của hồi môn. (Nguồn VTC14)
Số phận cô dâu 6 tuổi lấy chồng già ở Ấn Độ sẽ đi về đâu, Dân Việt thông tin:

Phận đời bi đát của những cô dâu trẻ em tại Ấn Độ

Vấn nạn cô dâu trẻ em vẫn đang gây nhức nhối trong xã hội Ấn Độ dù tình trạng này có giảm bớt trên thực tế.

Những mùi vị và màu sắc - bột nghệ màu vàng đậm được bôi trên tay và mặt, dải son bột đỏ được thoa vào đường chân tóc, tất cả là những chỉ dấu đầu tiên báo hiệu một lễ cưới sắp hoặc vừa diễn ra. Những cô gái trong sự kiện này thường quá trẻ để kết hôn nhưng lại vừa đủ già để biết những gia vị được bôi lên người họ theo lễ nghi tượng trưng cho điều gì.
Đó là điều mà Saumya Khandelwal, phóng viên ảnh 27 tuổi của hãng Reuters hoạt động ở New Delhi (thủ đô Ấn Độ), nghe được từ những cô gái không được may mắn và tốt số như mình.

Cuộc sống khó tin của cô dâu yêu 3 ngày đã cưới

Chỉ 3 ngày sau buổi gặp gỡ, cặp đôi trẻ đã về chung một nhà. Một thời gian ngắn sau, cô dâu tảo hôn chuẩn bị làm mẹ.

Về sống chung nhà sau 3 ngày gặp mặt