Nổ súng sới bạc 4 người chết: Tuấn "Khỉ" bắn 3 phát súng về phía công an khi bị vây bắt

(Kiến Thức) - Quá trình bị vây bắt, Tuấn "Khỉ" chống trả quyết liệt, nổ 3 phát súng vào lực lượng công an. Trước sự manh động của đối tượng, công an đã nổ súng tiêu diệt Tuấn "Khỉ".

Ngày 14/2, Công an TP HCM tổ chức họp báo liên quan đến vụ tiêu diệt Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "Khỉ", 33 tuổi, thường trú tại huyện Củ Chi, TP HCM).

Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Phó Giám đốc Công an TP HCM cho biết Công an TP HCM xác định đây là vụ án đặc biệt nghiệm trong nên quyết định thành lập ban chuyên án.

Sau đó, Bộ Công an chỉ đạo chuyên án triển khai truy bắt tội phạm.

Phó Giám đốc Công an TP HCM cho biết, nếu đối tượng ngoài vòng pháp luật rất nguy hiểm cho xã hội nên đã phát động phong trào quần chúng hỗ trợ tố giác tội phạm.

Từ đó, công an nhận được tin người dân cung cấp khu vực ẩn náu của Tuấn "Khỉ". Nơi Tuấn ẩn nấp là căn nhà hoang ở huyện Hóc Môn, giáp tỉnh lộ 15.

No sung soi bac 4 nguoi chet: Tuan
 Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Phó Giám đốc Công an TP HCM.

Khuôn viên căn nhà có 1 số công trình, nhà bỏ hoang, địa hình rất phức tạp. Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, điều tra, xác minh.

Tối 13/2 các lực lượng công an tiến hành bao vây, truy bắt.

Trong quá trình truy bắt đối tượng chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát. Đối tượng bắn 3 phát (2 phát nổ) mặc dù đã bị bao vây.

Đối tượng hung hãn, không chịu đầu hàng buộc cảnh sát phải nổ súng tiêu diệt Tuấn "Khỉ". Công an TP HCM đặt ra các yêu cầu xử lý, xác định đối tượng; đảm bảo an toàn cho người dân; đảm bảo an toàn cho lực lượng công an.

Sáng cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương tiếp tục đến hiện trường chỉ đạo điều tra.

Xem thêm video: Tuấn "Khỉ" bị tiêu diệt

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Phải an toàn, an tâm mới đi học trở lại

(Kiến Thức) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh “tinh thần là phải an toàn, an tâm mới đi học trở lại” và yêu cầu trước hết, nhất thiết chính quyền, nhà trường phải thực hiện đầy đủ các giải pháp để đảm bảo trường học, lớp học thật sự an toàn.

Tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona (Covid-19) gây ra với các địa phương sáng 14/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, học sinh đã đi học trở lại thì trường, lớp phải thực sự an toàn.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, ngày 11/2, ông đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương có hướng dẫn thật chi tiết, dễ hiểu để các cấp, nhà trường, giáo viên, học sinh, phụ huynh thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh khi đi học trở lại.

Xe container tông Innova đi lùi trên cao tốc: Đề nghị 4-5 năm tù với tài xế Lê Ngọc Hoàng

(Kiến Thức) - VKSND cho rằng cơ quan công tố truy tố 2 bị cáo về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” hoàn toàn đúng người, đúng tội. Do đó, đề nghị phạt tài xế Lê Ngọc Hoàng 4-5 năm tù, Ngô Văn Sơn 10 -11 năm tù.

Sáng 14/2, đại diện VKSND thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) nêu quan điểm luận tội đối với 2 bị cáo Lê Ngọc Hoàng (tài xế Container) và Ngô Văn Sơn (tài xế Innova) vụ xe container tông ôtô Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên khiến 5 người chết.
Theo ông Vũ Xuân Hữu, đại diện VKSND thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) công bố bản luận tội đối với hai bị cáo Ngô Văn Sơn và Lê Ngọc Hoàng cho biết, sau khi xem xét hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa, VKSND đủ căn cứ xác định chiều 19/11/2016, Ngô Văn Sơn (42 tuổi, quê Bắc Ninh) lái xe Innova khi trong máu có nồng độ cồn, chở quá số người cho phép trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Quá giống Tuấn "khỉ", kẻ nổ súng sới bạc chết 4 người, MC nổi tiếng gặp phiền phức

Quá nhiều người kết bạn, thời điểm nhạy cảm quá, MC Đình Hiếu chia sẻ.

“Đôi khi người giống người cũng khổ. Trong khi Tuấn “khỉ” chưa bị bắt, thì diễn viên Đình Hiếu đừng nên ra đường hoặc đi về hướng Củ Chi, Tây Ninh, chứ không dễ gây hiểu lầm thì khổ nha”, là bài biết được nhiều diễn đàn lan tỏa rộng rãi. Kèm theo đó là hình ảnh so sánh giữa MC, diễn viên Đình Hiếu với Tuấn “khỉ” – đối tượng đang bị công an truy nã sau khi bắn 5 người chết ở Củ Chi, TP.HCM. Theo nhiều dân mạng, diện mạo cả hai có nhiều nét tương đồng, nếu nhìn thoáng qua thì rất dễ nhầm lẫn. “Tôi thấy Đình Hiếu giống Tuấn “khỉ” 99%”, một tài khoản để lại lời bình.
Qua giong Tuan
Dân mạng khuyên Đình Hiếu không nên ra đường vì quá giống Tuấn "khỉ".
Trao đổi với phóng viên, MC, diễn viên Đình Hiếu cho biết, những ngày qua anh nhận được rất nhiều lời mời kết bạn, cũng như thấy nhiều hình ảnh của bản thân bị so sánh với sát thủ nguy hiểm. “Tôi không biết ai ghép ảnh và mục đích của họ là gì. Tôi không quan tâm lắm. Tôi thấy mình chả giống Tuấn “khỉ” chút nào. Tôi đẹp trai hơn hắn nhiều. Tôi biết có người giống hắn hơn. Bạn bè mang tôi ra trêu rồi cũng xong”, Đình Hiếu bày tỏ.