Nỗ lực cải thiện quan hệ giữa Nhật Bản - Hàn Quốc

Hai quốc gia Đông Bắc Á ngày 23.11 nhất trí tổ chức đàm phán chính thức vào tháng tới – một bước đi mở ra hy vọng cải thiện mối quan hệ xấu đi thời gian qua.

Quyết định quay trở lại bàn đàm phán được đưa ra không lâu sau khi chính quyền Seoul tuyên bố không rút khỏi Thỏa thuận An ninh thông tin quân sự (GSOMIA, văn bản tạo điều kiện cho hoạt động thu thập tin tình báo ba bên Mỹ - Nhật - Hàn) như từng đe dọa trước đó.
Hàn Quốc tự nhận xét động thái trên là đột phá cho quan hệ song phương, tuy nhiên hai bên chưa hề bày tỏ dấu hiệu chấp nhận thay đổi lập trường nhằm giải quyết căng thẳng bắt nguồn từ vấn đề lao động thời chiến.
Ngoại trưởng hai nước vừa hội kiến. Bà Kang Kyung-wha tuyên bố họ đã dành thời gian thảo luận, đồng thời thừa nhận quan điểm giữa hai bên về chuyện lao động thời chiến vẫn còn rất lớn. Nữ quan chức ngoại giao Hàn Quốc cũng nhắc lại yêu cầu dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu hóa chất dùng cho ngành sản xuất công nghệ.
Trong khi đó, người đồng cấp Toshimitsu Motegi nhấn mạnh tình hình sẽ càng tồi tệ nếu giới chức Seoul quyết định thanh lý tài sản bị tịch thu trước đây của một số công ty Nhật.

Ngập lụt nhưng “không một cọng rác”, Nhật Bản sạch đến mức nào?

(Kiến Thức) - Hình ảnh đường phố Nhật Bản chìm trong biển nước sau siêu bão Hagibis nhưng nước lũ không xuất hiện một cọng rác đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng quốc tế những ngày qua.

Ngap lut nhung “khong mot cong rac”, Nhat Ban sach den muc nao?
Nhiều bức ảnh chụp đường phố ngập lụt ở Nhật Bản sau siêu bão Hagibis được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng quốc tế. Không ít người phải kinh ngạc khi thấy nước lũ không hề lẫn bùn, mảnh vụn hay rác. Ảnh: MS. 

Ngap lut nhung “khong mot cong rac”, Nhat Ban sach den muc nao?-Hinh-2
 "Nước lũ ở Nhật Bản rất sạch", tài khoảng Vikash Singh viết và đăng kèm 2 bức ảnh nước lũ bao vây các khu dân cư nhưng không lẫn một cọng rác. Ảnh: MS. 

Ngap lut nhung “khong mot cong rac”, Nhat Ban sach den muc nao?-Hinh-3
 Các cư dân mạng đã dành lời khen ngợi đối với người dân và đất nước Nhật Bản, nơi nổi tiếng với sự sạch sẽ và giữ gìn vệ sinh môi trường sống. Ảnh: MS. 

Ngap lut nhung “khong mot cong rac”, Nhat Ban sach den muc nao?-Hinh-4
 Tuy nhiên, có những ý kiến cho rằng không phải tại tất cả các vùng ngập lụt ở Nhật Bản nước lũ đều sạch như vậy. Cảnh tượng trên có thể chỉ xảy ra ở các vùng nông thôn. Ảnh: MS. 

Ngap lut nhung “khong mot cong rac”, Nhat Ban sach den muc nao?-Hinh-5
Cũng có tin nói, trước khi siêu bão Hagibis đổ bộ, chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu người dân dọn sạch rác nơi họ sinh sống. Các nhân viên vệ sinh  đã làm sạch đường ống, cống thoát nước để tránh tình trạng tắc nghẽn trong mưa bão.  Ảnh: MS. 

Ngap lut nhung “khong mot cong rac”, Nhat Ban sach den muc nao?-Hinh-6
 Dẫu vậy, không thể phủ nhận ý thức giữ gìn vệ sinh chung rất tốt của người dân Nhật Bản và đây là điều khiến mọi người phải nể phục. Ảnh: MS. 

Ngap lut nhung “khong mot cong rac”, Nhat Ban sach den muc nao?-Hinh-7
 Không thể tin nổi nước lũ ở đây lại sạch đến vậy.  Ảnh: MS. 

Ngap lut nhung “khong mot cong rac”, Nhat Ban sach den muc nao?-Hinh-8
 Nước lũ bủa vây một cửa hàng tại tỉnh Nagano ngày 14/10. Ảnh: Reuters.

Ngap lut nhung “khong mot cong rac”, Nhat Ban sach den muc nao?-Hinh-9
 Khu dân cư ngập lụt ở Ise, tỉnh Mie, ngày 12/10 sau khi siêu bão Hagibis đổ bộ. Ảnh: Reuters.

Toàn cảnh nghi thức cuối cùng trong lễ đăng cơ của Nhật hoàng Naruhito

Nhật hoàng Naruhito đã hoàn thành nghi lễ cuối cùng trong thủ tục đăng cơ. Nghi lễ "Daijosai", tức Lễ Tạ ơn, đã diễn ra trong không gian mang đậm màu sắc Thần đạo ở Hoàng cung.

Toan canh nghi thuc cuoi cung trong le dang co cua Nhat hoang Naruhito
 Từ 17h ngày 14/11 đến 3h ngày 15/11, Nhật hoàng Naruhito đã thực hiện nghi lễ "Daijosai", tức Lễ Tạ ơn tại Hoàng cung. Đây là nghi lễ cuối cùng trong chuỗi các nghi thức cần được thực hiện để hoàn thành thủ tục đăng cơ của Nhật hoàng.

Toan canh nghi thuc cuoi cung trong le dang co cua Nhat hoang Naruhito-Hinh-2
 Nghi lễ chính "Daijokyu-no-gi" diễn ra tại một khu đền riêng cho buổi lễ này, được dựng tại Vườn Đông nằm trong khuôn viên Hoàng cung. Trong buổi lễ, Nhật hoàng dâng thóc gạo mới thu hoạch lên các vị thần của trời và đất, cầu hòa bình và thịnh vượng cho đất nước. Ngày 15/11, nghi lễ sẽ được lặp lại tại điện Suki ở kế bên.

Toan canh nghi thuc cuoi cung trong le dang co cua Nhat hoang Naruhito-Hinh-3
 Nhật hoàng Naruhito trong trang phục áo choàng trắng đi đến Điện Suki của khu phức hợp Daijokyu để thực hiện nghi lễ Sukiden-Kyosen-no-gi tại Vườn Đông của Hoàng cung hôm 15/11.

Toan canh nghi thuc cuoi cung trong le dang co cua Nhat hoang Naruhito-Hinh-4
 Hoàng hậu Masako hướng đến Điện Choden của khu phức hợp Daijokyu để thực hiện nghi lễ Sukiden-Kyosen-no-gi tại Vườn Đông của Hoàng cung.

Toan canh nghi thuc cuoi cung trong le dang co cua Nhat hoang Naruhito-Hinh-5
 Nghi lễ tạ ơn đã có lịch sử từ thế kỷ thứ 7.

Toan canh nghi thuc cuoi cung trong le dang co cua Nhat hoang Naruhito-Hinh-6
 Bên trong Điện Suki, nơi nghi lễ Sukiden-Kyosen-no-gi được tiến hành.

Toan canh nghi thuc cuoi cung trong le dang co cua Nhat hoang Naruhito-Hinh-7
 Chỉ riêng việc xây dựng khu nhà để thực hiện nghi lễ đã tiêu tốn 2 tỷ yen (18 triệu USD) ngân sách chính phủ, trong khi chi phí cho toàn bộ nghi lễ là 2,9 tỷ yen (27 triệu USD).

Toan canh nghi thuc cuoi cung trong le dang co cua Nhat hoang Naruhito-Hinh-8
 "Daijosai", tức "đại thường tế", có thể hiểu nôm na là "đại lễ dâng cúng thức ăn". Đây là nghi lễ cuối cùng trong ba nghi lễ kế vị chính của Nhật hoàng, sau "Kenji-to-Shokei-no-gi" (lễ dâng ba báu vật) hồi tháng 5 và "Sokuirei-Seiden-no-gi" (lễ lên ngôi ở chính điện) vào tháng trước.

Toan canh nghi thuc cuoi cung trong le dang co cua Nhat hoang Naruhito-Hinh-9
 "Daijosai" đánh dấu sự kết nối đầu tiên giữa một Nhật hoàng với nữ thần mặt trời Amaterasu cũng như với các thần khác trong Thần đạo, tôn giáo của hoàng tộc Nhật Bản. Theo thần thoại, nữ thần Amaterasu là tổ tiên của các vị vua nước này.

Toan canh nghi thuc cuoi cung trong le dang co cua Nhat hoang Naruhito-Hinh-10
Nghi lễ được xem là nặng tính tôn giáo nhất và cũng bí ẩn nhất diễn ra trong một khu nhà mới được xây dựng trên diện tích 6.500 m2 trong hoàng cung, gọi là "Daijokyo" (đại thường cung). Daijokyo bao gồm 30 kiến trúc lớn nhỏ khác nhau, trong đó quan trọng nhất là Điện Yuki và Điện Suki, nơi diễn ra phần chính của nghi lễ. 

Mời độc giả xem thêm video: Lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito (Nguồn: VTV1)

Bà mẹ đơn thân Hàn Quốc ôm hai con tự tử vì...nghèo

(Kiến Thức) - Thi thể một người phụ nữ cùng hai con của cô được tìm thấy tại một căn hộ cho thuê ở Incheon, Hàn Quốc. Theo thông tin ban đầu, những người này đã tự tử do gặp khó khăn về tài chính.

Korea Herald dẫn thông tin từ cảnh sát quận Gyeyang cho biết, lực lượng cứu hỏa địa phương đã phát hiện thi thể một phụ nữ 48 tuổi, hai đứa con của cô và một người bạn học của cô con gái 19 tuổi trong căn hộ cho thuê vào khoảng 12h40 chiều 19/11.
Bốn lá thư tuyệt mệnh đã được tìm thấy tại hiện trường, trong đó cho biết những người này tự tử là do gặp quá nhiều khó khăn tài chính. Cuộc điều tra cho thấy gia đình người phụ nữ sống dựa vào tiền trợ cấp của chính phủ kể từ tháng 10/2018, sau khi người mẹ thất nghiệp.