Theo The Thaiger, người phụ nữ đang mang thai 7 tháng đã bị sét đánh tử vong khi đang trú dưới gốc cây tại tỉnh Sisaket, Thái Lan. Ngoài ra, một nam giới là bạn của chồng người phụ nữ này cũng gặp tai nạn tương tự.

Cảnh sát đồn Khukhan ở Sisaket đã được nhân viên Bệnh viện Khukhan thông báo về tình trạng nguy kịch của Uraiwan, thai phụ 35 tuổi và đang mang thai 7 tháng, và Chanon, 36 tuổi. Hai nạn nhân tử vong sau đó.
Thi thể của Uraiwan được đưa tới Bệnh viện Sisaket ngày 14/5 để khám nghiệm tử thi.
Chồng của Uraiwan, Narongrit, kể lại rằng hôm xảy ra vụ việc, anh cùng vợ và người bạn Chanon đi thu gom gỗ bạch đàn mà họ đã mua tại cánh đồng ở Ban Jaidee. Sau khi giao chuyến hàng đầu tiên, Narongrit trở về và bàng hoàng thấy vợ và bạn mình bị sét đánh, nằm bất tỉnh dưới gốc cây.
Anh vội vàng gọi cấp cứu và cứu hộ. Mặc dù được đưa tới viện cấp cứu nhưng các nạn nhân không qua khỏi.

Trước đó, vào tháng 4/2025, khi đang hái lá chanh ngoài cánh đồng, một người đàn ông 44 tuổi bất ngờ bị sét đánh tử vong tại Ban Khok Khai, huyện Kaikham, tỉnh Amnat Charoen, Thái Lan.
Cảnh sát trưởng Boonlert Raktong, một điều tra viên của Đồn cảnh sát Mueang Amnat Charoen, cho biết sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã đến hiện trường và phát hiện thi thể một nam giới nằm sắp gần cây chanh kaffir.
Nạn nhân được xác định là Sommai Jarujit, 44 tuổi, có vết bỏng trên cơ thể, cho thấy nguyên nhân anh tử vong là do sét đánh trúng.
>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ sét đánh khiến 83 người thiệt mạng trong một ngày ở Ấn Độ