Nổ bom tại miền Nam Philippines, 39 người thương vong

Theo Rappler, ngày 29/8, một quả bom tự chế giấu trong xe môtô phát nổ tại  tỉnh Sultan Ludarat, miền Nam Philippines, làm 2 người thiệt mạng và 37 người bị thương. 
 
 

 

Vụ nổ xảy ra trên quốc lộ ở thị trấn Isulan vào thời điểm người dân đang tổ chức một lễ hội đường phố. Sultan Ludarat là tỉnh lớn thứ 2 tại đảo Mindanao - khu vực đang nằm trong tình trạng thiết quân luật sau khi xảy ra giao tranh giữa quân đội chính phủ và các nhóm phiến quân từ năm ngoái. Đây là vụ nổ bom thứ 2 ở Philippines chỉ trong vòng 1 tháng. Trước đó, tại một chốt kiểm soát của quân đội ở đảo Basilan đã xảy ra vụ đánh bom xe làm 11 người chết.
No bom tai mien Nam Philippines, 39 nguoi thuong vong
 Binh sĩ Philippines trong cuộc đụng độ với phiến quân Hồi giáo ở thị trấn Datu Saudi, tỉnh Maguindanao ngày 8-3. Ảnh: AFP/TTXVN
Cảnh sát đang điều tra vụ nổ. Phát biểu trước truyền thông, ông Oscar Albayalde, người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia Philippines cho rằng, một nhóm khủng bố địa phương có liên hệ với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đứng đằng sau vụ tấn công này.

Thiếu nữ Ba Lan lái xe vào đường ray, thầy dạy lái nhảy ra và cái kết

Video cho thấy người hướng dẫn lái xe đã nhảy khỏi xe vào phút chót và bỏ mặc cô gái.

Một cô gái Ba Lan đã tử vong vì tàu hỏa đâm trong kỳ thi lấy bằng lái ô tô, tờ Daily Mail đưa tin.

Vỏ bọc hoàn hảo của viên cảnh sát giết 81 phụ nữ vì hận vợ hư hỏng

Hằng đêm, viên cảnh sát lái chiếc xe đặc chủng đi tuần khắp các con phố, đảm bảo an ninh khu vực mình quản lý và chở giúp những người phụ nữ say xỉn về nhà an toàn.

Mới nghe qua, hành động này của Mikhail Popkov rất đáng tuyên dương nhưng mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó.