Những thay đổi lối sống có thể giúp phòng ngừa sa sút trí tuệ

Một báo cáo mới đây cho thấy, những thay đổi đơn giản về lối sống có thể giúp phòng ngừa sa sút trí tuệ hoặc làm chậm tiến triển bệnh.

Bằng chứng khoa học đã chỉ ra rằng, để tâm trí hoạt động thông qua “tập luyện nhận thức”, kiểm soát huyết áp và tập thể dục nhiều hơn có thể mang lại lợi ích cho não bộ.

Nhung thay doi loi song co the giup phong ngua sa sut tri tue
Những thay đổi lối sống có thể giúp phòng ngừa sa sút trí tuệ. Ảnh minh họa.   

Tập luyện nhận thức: Các chương trình có cấu trúc, đôi khi dựa trên máy tính, được cho là giúp tăng khả năng lập luận, giải quyết vấn đề và ghi nhớ. Mặc dù vẫn còn những tranh cãi về lợi ích của chương trình này trong phòng ngừa hoặc làm chậm tiến triển sa sút trí tuệ, song theo báo cáo này, một thử nghiệm lâm sàng được thiết kế tốt cho thấy tập luyện nhận thức theo thời gian có thể cải thiện chức năng tâm thần lâu dài ở người trưởng thành.

Kiểm soát huyết áp: Bằng chứng cho thấy kiểm soát huyết áp bằng thuốc, chế độ ăn và tập luyện – đặc biệt là ở tuổi trung niên – có thể giúp phòng ngừa hoặc trì hoãn bệnh Alzheime.

Tập thể dục: Tích cực vận động thể chất cũng có thể giúp trì hoãn hoặc làm chậm tiến triển suy giảm tâm thần có liên quan tới tuổi tác. Hoạt động thể chất còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như phòng ngừa bệnh tim, đột quỵ, cải thiện chất lượng sống.

Quý ông khoe chiến tích chăn gối: Báo động lối sống sa đọa

Nhiều quý ông còn cho rằng, đi đến Đồ Sơn chơi gái là chuyện bình thường.

Mới đây, trên một hội nhóm dành cho các quý ông, một facebook tên L.CT có đăng tải một note “Bõ công cả ngày lọ mọ đi Đồ Sơn chơi các anh em ạ”.

Sáng nào anh cũng hành hạ chỉ vì phút lầm lỡ trong quá khứ

Chỉ vì phút lầm lỡ của tôi trong quá khứ mà anh nhiếc móc, hành hạ tôi mãi. Từ ngày cưới nhau, sáng nào anh cũng bắt tôi phải thề thốt mới được ra khỏi nhà...

Trước khi đến với anh, tôi từng có tình yêu sâu đậm với một người đàn ông tên H. nhưng vì gia đình hai bên cấm cản, với có chút hiểu lầm, nên chúng tôi không đến được với nhau. H. cũng là bạn thân của anh, nên chuyện giữa hai chúng tôi anh biết rất rõ.

Tân hôn, chồng vừa cởi áo vợ ra đã sa sầm mặt

Tôi là một cô gái khá hiện đại thế nhưng bị chính chồng mình xúc phạm nhân phẩm ngay đêm tân hôn quả thực quá phũ phàng.

Tôi năm nay 27 tuổi, là một cô gái khá hiện đại và thích những gì cá tính, phá cách một chút nhất là thú nghiện xăm mình. Trước đây tôi từng yêu 2 người. Họ đều thuộc mẫu đàn ông từng trải, phong trần nhưng vì có bản tính đào hoa nên đã đường ai nấy đi.