Những thảm họa nấu ăn 'khó đỡ' của 'hội ghét bếp'

Chỉ cần nhìn vào thành phẩm khác nhau 'một trời một vực' dưới đây là biết ngay ai là gái đảm và gái đoảng.

nấu ăn là sở thích, đam mê của nhiều chị em nhưng để có được những thành phẩm đẹp mắt và ngon miệng đúng như các nàng mong muốn thì chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Vào bếp cũng có người nọ người kia, người đảm và người đoảng. Đời chẳng mấy khi đẹp như là mơ, bên cạnh các thành phẩm “ngon lành cành đào” thì cũng không hề thiếu những “món ăn thảm họa” khiến người xem không biết nói gì hơn ngoài việc lặng lẽ lắc đầu ngán ngẩm.

Cùng một món ăn, công thức và nguyên liệu nhưng qua bàn tay người làm khác nhau, thành phẩm ra sao thì thật khó nói trước được. Dưới đây là những biểu hiện dễ nhận biết bằng mắt thường để phân biệt giữa thành viên “hội yêu bếp” và “hội ghét bếp”.

Nhung tham hoa nau an 'kho do' cua 'hoi ghet bep'

Sự khác biệt giữa 2 tô canh chua khiến dân mạng lắc đầu. Ảnh: Dương Minh Đăng và Nguyễn Minh Trang

Nhung tham hoa nau an 'kho do' cua 'hoi ghet bep'-Hinh-3

Nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui cũng không thấy được sự liên quan nào giữa hai đĩa mứt dừa. Ảnh: Hà Thu Hằng và Nguyễn Quỳnh Chi

Nhung tham hoa nau an 'kho do' cua 'hoi ghet bep'-Hinh-5

Tóp mỡ “nhà người ta” và tóp mỡ “nhà tôi” khi đặt lên bàn cân. Ảnh: Ngô Tuyết Phượng và Uyên Thi

Nhung tham hoa nau an 'kho do' cua 'hoi ghet bep'-Hinh-7

Khi bạn hào hứng tiếp thu tri thức trên mạng nhưng tài năng thì lại có hạn nên đành ngậm ngùi thưởng thức “bánh than”. Ảnh: Nino và Thanh Thảo

Nhung tham hoa nau an 'kho do' cua 'hoi ghet bep'-Hinh-9

Cùng công thức, cùng một loại bánh nhưng lại mang hai số phận, khóc sao cho hết nỗi đau này. Ảnh Frank Pham và Phương Thủy Caroline

Nhung tham hoa nau an 'kho do' cua 'hoi ghet bep'-Hinh-11

Tầm này, nướng gì cũng phải cần phải có kỹ năng và nghệ thuật, không chỉ riêng “bánh tráng bóng đêm”. Ảnh: Phương thảo

Nhung tham hoa nau an 'kho do' cua 'hoi ghet bep'-Hinh-13

Bánh nướng vào lò là một chuyện nhưng ra lò lại là một chuyện khác. Ảnh: Thanh Phương và Thảo Trần

Nhung tham hoa nau an 'kho do' cua 'hoi ghet bep'-Hinh-15

Kẹo lạc “em nghĩ” và kẹo lạc “em làm” đôi khi không liên quan đến nhau chút nào. Ảnh: Vi Vi

Tưởng được vợ nấu cho món kiểu Ý, anh chồng nhận cái kết đắng

(Kiến Thức) - Lấy phải cô vợ nấu ăn dở nhưng thích thể hiện sự nguy hiểm, anh chồng nhận cái kết đắng không thể tượng tượng.

Việc các ông chồng lên mạng tố vợ nấu ăn dở không còn phải chuyện quá xa lạ với CĐM. Bởi thực sự không phải ai trong hội chị em đều có khả năng nữ công gia chánh tốt. Mới đây, một anh chồng lên MXH để lại dòng tâm sự cay đắng khi được chị vợ xinh đẹp tặng cho món độc lạ chưa có trên đời và cái kết "cực thốn".
Tuong duoc vo nau cho mon kieu Y, anh chong nhan cai ket dang
 

Dân mạng Việt khoe tài nấu nướng thảm họa nhìn thôi muốn bỏ bữa

Có lẽ việc chán đời nhất trong những hôm cách ly chính là việc không biết nấu nướng.

Dan mang Viet khoe tai nau nuong tham hoa nhin thoi muon bo bua
Phải nói rằng, trong hơn 2 tuần vừa qua, việc liên tục ở nhà cách ly đã khiến cho có sự đổi khác về suy nghĩ. Theo đó, mọi người bắt đầu chăm làm việc nhà và gắn liền với nấu nướng nhiều hơn. Điều này cũng làm góp phần tạo ra một nét đẹp văn hóa trong mùa cách ly.  

Thanh niên học đòi làm cơm gấu đắp trứng, dân mạng được phen cười ná thở

(Kiến Thức) - Làm y như lý thuyết ở trên mạng thế nhưng món gấu đắp trứng người ta làm đẹp đẽ lại biến ngay thành thảm họa bếp núc.

Thanh nien hoc doi lam com gau dap trung, dan mang duoc phen cuoi na tho
Món cơm gấu đắp trứng từng gây sốt trên mạng xã hội vì trông vừa đáng yêu lại ngon mắt. Nguyên liệu để làm ra cũng vô cùng đơn giản, chỉ vỏn vẹn cơm và trứng, thêm vài loại rau củ xung quanh. Thế nhưng nếu không cẩn thận là biến thành thảm họa bếp núc ngay lập tức.