Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Xã hội

Những hy sinh thầm lặng của Cảnh sát biển Việt Nam

28/01/2017 07:36

Hai ngày cùng ăn, ở, làm việc với Cảnh sát biển (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 1) mới thấy được một góc những hy sinh thầm lặng.

Theo Nguyễn Hiền/Vietnamnet
@{ WContent wContent = wContents.get(0); }
@components.block.ContentTitle(wContent)
Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam đến thăm và tặng quà các cán bộ, nhân dân đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) vào chiều cận Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Tàu Cảnh sát biển 4036 đưa đoàn công tác cập bến an toàn là nhận nhiệm vụ trực xuyên Tết. Đồng nghĩa, xuân sang các anh đón Tết trên biển...
Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam đến thăm và tặng quà các cán bộ, nhân dân đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) vào chiều cận Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Tàu Cảnh sát biển 4036 đưa đoàn công tác cập bến an toàn là nhận nhiệm vụ trực xuyên Tết. Đồng nghĩa, xuân sang các anh đón Tết trên biển...
Đoàn công tác cập đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) trưa 22/1 - chỉ trước ngày đưa "Ông Táo về trời" 1 ngày - không khí "căng mình" canh giữ biển đảo của những Cảnh sát biển nơi đây như chưa có dấu hiệu của những ngày cuối năm. Họ đã quen với những cái Tết vắng nhà.... Anh Đào Mạnh Cường, CSB Bạch Long Vĩ (Bộ Tư lệnh Vùng 1) chia sẻ, 17 năm công tác trong ngành, nhưng Tết đoàn viên cùng gia đình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh niềm nở: "Chúng tôi quen với cảm giác vắng nhà rồi. Thời gian gắn bó với biển đảo còn khăng khít hơn với vợ í chứ...".
Đoàn công tác cập đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) trưa 22/1 - chỉ trước ngày đưa "Ông Táo về trời" 1 ngày - không khí "căng mình" canh giữ biển đảo của những Cảnh sát biển nơi đây như chưa có dấu hiệu của những ngày cuối năm. Họ đã quen với những cái Tết vắng nhà.... Anh Đào Mạnh Cường, CSB Bạch Long Vĩ (Bộ Tư lệnh Vùng 1) chia sẻ, 17 năm công tác trong ngành, nhưng Tết đoàn viên cùng gia đình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh niềm nở: "Chúng tôi quen với cảm giác vắng nhà rồi. Thời gian gắn bó với biển đảo còn khăng khít hơn với vợ í chứ...".
Anh Cường cho biết, thời gian nghỉ mỗi quý là 6 ngày. 4 quý được nghỉ 24 ngày - nghĩa là một năm hai vợ chồng gặp nhau được 24 ngày, chưa tính nghỉ phép. Thời gian nghỉ phép tính theo thâm niên - thâm niên càng cao thì số ngày nghỉ phép càng nhiều. Tết Đinh Dậu 2017 anh Cường lại cùng 3 cảnh sát biển khác cắm chốt tại đảo Bạch Long Vĩ...Anh bảo "may mắn có vợ cùng trong ngành nên hiểu công việc của nhau. Gia đình có 4 thành viên thì chia 3 ngả. Một cháu ở với ông bà, một cháu ở với mẹ. Còn tôi không thể rời đảo được!"
Anh Cường cho biết, thời gian nghỉ mỗi quý là 6 ngày. 4 quý được nghỉ 24 ngày - nghĩa là một năm hai vợ chồng gặp nhau được 24 ngày, chưa tính nghỉ phép. Thời gian nghỉ phép tính theo thâm niên - thâm niên càng cao thì số ngày nghỉ phép càng nhiều. Tết Đinh Dậu 2017 anh Cường lại cùng 3 cảnh sát biển khác cắm chốt tại đảo Bạch Long Vĩ...Anh bảo "may mắn có vợ cùng trong ngành nên hiểu công việc của nhau. Gia đình có 4 thành viên thì chia 3 ngả. Một cháu ở với ông bà, một cháu ở với mẹ. Còn tôi không thể rời đảo được!"
Cũng có CSB chia sẻ thật lòng: Ở đảo không thiếu gì, chỉ nhớ vợ thôi! Ai cũng gật gù "đúng là đảo không còn quá xa như trước, vì tàu ra nhiều, đời sống vật chất được quan tâm hơn, nhưng vợ chồng biền biệt, số ngày gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay". CSB Nguyễn Thế Long, phó Hải đội trưởng Quân sự Hải đội 101 (Bộ Tư lệnh Vùng 1) kể, có những đợt sóng lớn, CSB chỉ có duy nhất một tư thế là nằm ăn. "Nhưng không phải vì say sóng mà vì sóng dập dồn dập không thể ngồi để cầm chén đũa được. Để ăn được cơm chỉ có thể nằm ra, ghé bát vào miệng để gạt cơm vào..." - anh Long nhớ lại.
Cũng có CSB chia sẻ thật lòng: Ở đảo không thiếu gì, chỉ nhớ vợ thôi! Ai cũng gật gù "đúng là đảo không còn quá xa như trước, vì tàu ra nhiều, đời sống vật chất được quan tâm hơn, nhưng vợ chồng biền biệt, số ngày gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay". CSB Nguyễn Thế Long, phó Hải đội trưởng Quân sự Hải đội 101 (Bộ Tư lệnh Vùng 1) kể, có những đợt sóng lớn, CSB chỉ có duy nhất một tư thế là nằm ăn. "Nhưng không phải vì say sóng mà vì sóng dập dồn dập không thể ngồi để cầm chén đũa được. Để ăn được cơm chỉ có thể nằm ra, ghé bát vào miệng để gạt cơm vào..." - anh Long nhớ lại.
Gần 20h tối 22/1, tiễn đoàn về đất liền. Trong bóng tối, thanh niên đỡ phụ nữ lên tàu. Người lên tàu trước tìm áo phao cho người lên sau...tất cả thể hiện sự gắn kết. Tàu nhổ neo cũng là lúc những tiếng chào như hét "Các anh... về...ăn...Tết...vui...vẻ...nhé vang vọng: Không phải lo cho anh em ở lại vì nơi đây "Đảo là nhà, biển là quê hương rồi...!" Đúng vậy! Ở đảo Bạch Long Vĩ không có khoảng cách giữa cán bộ và ngư dân. Đoàn đến đảo là ngư dân đi ba gác ra đón chở vào tận sân Trạm Cảnh sát biển. Thậm chí, vừa tới đảo, bụng chưa ấm nhưng các cán bộ "nhao" ngay ra biển để tìm ngư dân, trao cho họ những món quà mang từ đất liền... Dù số lượng ngư dân bám biển những ngày này thưa dần, vì họ đã về quê đón Tết - nhưng gia đình ông Lê Đức Tính vẫn kiên định "hai ngày nữa mới về, vì muốn kiếm thêm lương thực, và tránh trời chuyển gió mùa, biển động...".
Gần 20h tối 22/1, tiễn đoàn về đất liền. Trong bóng tối, thanh niên đỡ phụ nữ lên tàu. Người lên tàu trước tìm áo phao cho người lên sau...tất cả thể hiện sự gắn kết. Tàu nhổ neo cũng là lúc những tiếng chào như hét "Các anh... về...ăn...Tết...vui...vẻ...nhé vang vọng: Không phải lo cho anh em ở lại vì nơi đây "Đảo là nhà, biển là quê hương rồi...!" Đúng vậy! Ở đảo Bạch Long Vĩ không có khoảng cách giữa cán bộ và ngư dân. Đoàn đến đảo là ngư dân đi ba gác ra đón chở vào tận sân Trạm Cảnh sát biển. Thậm chí, vừa tới đảo, bụng chưa ấm nhưng các cán bộ "nhao" ngay ra biển để tìm ngư dân, trao cho họ những món quà mang từ đất liền... Dù số lượng ngư dân bám biển những ngày này thưa dần, vì họ đã về quê đón Tết - nhưng gia đình ông Lê Đức Tính vẫn kiên định "hai ngày nữa mới về, vì muốn kiếm thêm lương thực, và tránh trời chuyển gió mùa, biển động...".
Được nhận quà trực tiếp từ các Cảnh sát biển, ông Tính chia sẻ: Gia đình vô cùng cảm ơn những Cảnh sát biển Việt Nam đã tặng cờ Tổ quốc, phao, bánh chưng... Gia đình không biết nói gì hơn, chỉ mong tiếp tục được sự quan tâm, đồng hành của Cảnh sát biển trên hành trình bám biển. Và tiếp tục nhận được sự trợ giúp... Nhờ tinh thần đó, mà năm qua Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 1 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo đại tá Ngô Bình Minh, năm 2016 đã sử dụng 280 lần/chiếc tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trên biển. Phát hiện, tuyên truyền yêu cầu 493 lượt tàu cá TQ vi phạm ra khỏi vùng biển Việt Nam. Kịp thời sử dụng lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu được 9 tàu/56 người bị nạn trên biển; 9 lần/chuyến tàu với 193 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm máy bay Su30 và Casa với tinh thần đồng đội cao nhất...
Được nhận quà trực tiếp từ các Cảnh sát biển, ông Tính chia sẻ: Gia đình vô cùng cảm ơn những Cảnh sát biển Việt Nam đã tặng cờ Tổ quốc, phao, bánh chưng... Gia đình không biết nói gì hơn, chỉ mong tiếp tục được sự quan tâm, đồng hành của Cảnh sát biển trên hành trình bám biển. Và tiếp tục nhận được sự trợ giúp... Nhờ tinh thần đó, mà năm qua Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 1 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo đại tá Ngô Bình Minh, năm 2016 đã sử dụng 280 lần/chiếc tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trên biển. Phát hiện, tuyên truyền yêu cầu 493 lượt tàu cá TQ vi phạm ra khỏi vùng biển Việt Nam. Kịp thời sử dụng lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu được 9 tàu/56 người bị nạn trên biển; 9 lần/chuyến tàu với 193 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm máy bay Su30 và Casa với tinh thần đồng đội cao nhất...
Trước sự gắn kết một lòng, Thiếu tướng, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam Doãn Bảo Quyết mong muốn, năm 2017 CSB sẽ hướng về ngư dân, đồng hành cùng ngư dân. Luôn gần gũi, gắn kết và là điểm tựa của ngư dân... để bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Trước sự gắn kết một lòng, Thiếu tướng, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam Doãn Bảo Quyết mong muốn, năm 2017 CSB sẽ hướng về ngư dân, đồng hành cùng ngư dân. Luôn gần gũi, gắn kết và là điểm tựa của ngư dân... để bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Bạn có thể quan tâm

Tóm gọn tên trộm liều lĩnh “cuỗm” xe máy ngay trước cổng bệnh viện

Tóm gọn tên trộm liều lĩnh “cuỗm” xe máy ngay trước cổng bệnh viện

Thanh tra loạt dự án nguy cơ gây thất thoát, lãng phí ở Phú Thọ

Thanh tra loạt dự án nguy cơ gây thất thoát, lãng phí ở Phú Thọ

Người dân Quảng Trị giao nộp cá thể tê tê quý hiếm

Người dân Quảng Trị giao nộp cá thể tê tê quý hiếm

Một tạp chí nước ngoái đánh giá Việt Nam là điểm đến du lịch tiết kiệm

Một tạp chí nước ngoái đánh giá Việt Nam là điểm đến du lịch tiết kiệm

Cận cảnh Robot đào hầm đến ga S11 Văn Miếu tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội

Cận cảnh Robot đào hầm đến ga S11 Văn Miếu tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội

Ngăn chặn vụ tuồn lợn nhiễm vi rút dịch tả lợn châu Phi ra thị trường

Ngăn chặn vụ tuồn lợn nhiễm vi rút dịch tả lợn châu Phi ra thị trường

Không có giấy phép lái xe vẫn chạy xe cứu thương

Không có giấy phép lái xe vẫn chạy xe cứu thương

Công an Hà Nội cảnh báo cạm bẫy khi "chat sex" trên mạng

Công an Hà Nội cảnh báo cạm bẫy khi "chat sex" trên mạng

Nam sinh viên được Công an Hà Nội cứu khỏi bẫy lừa đảo "bắt cóc online"

Nam sinh viên được Công an Hà Nội cứu khỏi bẫy lừa đảo "bắt cóc online"

Luật đất đai 2024 sắp sửa đổi lớn: Đề xuất "nóng" về giá đất, thu hồi đất

Luật đất đai 2024 sắp sửa đổi lớn: Đề xuất "nóng" về giá đất, thu hồi đất

Thủ đoạn mua bán ma túy bằng ca nô của các đối tượng ở giữa sông Hồng

Thủ đoạn mua bán ma túy bằng ca nô của các đối tượng ở giữa sông Hồng

Giải cứu 5 người thoát khỏi đám cháy trong đêm ở Hải Phòng

Giải cứu 5 người thoát khỏi đám cháy trong đêm ở Hải Phòng

Top tin bài hot nhất

Ô tô khách 24 chỗ bất ngờ bốc cháy dữ dội trên phố Hà Nội

Ô tô khách 24 chỗ bất ngờ bốc cháy dữ dội trên phố Hà Nội

28/07/2025 17:32
Ai bồi thường vụ xe máy sụt "hố tử thần" trên đường Trường Chinh?

Ai bồi thường vụ xe máy sụt "hố tử thần" trên đường Trường Chinh?

28/07/2025 16:30
Níu kéo tình cảm bất thành, gã trai đâm vợ hờ rồi tự sát

Níu kéo tình cảm bất thành, gã trai đâm vợ hờ rồi tự sát

28/07/2025 18:09
Bắt 2 “đạo chích” trộm điện thoại của du khách nước ngoài

Bắt 2 “đạo chích” trộm điện thoại của du khách nước ngoài

28/07/2025 14:02
Kịp thời cứu nam thanh niên nhảy cầu Thăng Long xuống sông Hồng

Kịp thời cứu nam thanh niên nhảy cầu Thăng Long xuống sông Hồng

29/07/2025 08:48

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: Số 70 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: Số 54 Phạm Huy Thông, phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

DMCA.com Protection Status