Những điều chưa biết về HLV trưởng đội tuyển Malaysia

(Kiến Thức) - HLV Dollah Salleh - nhà cầm quân, người truyền lửa cho tuyển Malaysia đối đầu với HLV Miura trong trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2014. Ông là ai?

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Malaysia - ông Dollah Salleh sinh năm 1963, từng là cựu tuyển thủ lừng danh của Malaysia những năm 80, 90. Ông bắt đầu sự nghiệp cầm quân từ năm 2003. Hiện, ông đang dẫn dắt đội tuyển Quốc gia Malaysia. 
Theo tiết lộ mới đây nhất từ Malaysiadigest, ông Dollah Salleh từng phải nhập viện điều trị bệnh tim hồi đầu năm nay. Hiện ông vẫn phải uống thuốc và thường xuyên tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.
Trong trận bán kết lượt đi trên sân Shah Alam (Malaysia) ngày 7/12 vừa qua, nhà cầm quân này đã phải nhận thất bại cay đắng khi các học trò của ông để thua đội tuyển Việt Nam với tỷ số 1-2. Ông thầy người Nhật Bản - HLV Miura cùng các tuyển thủ Việt Nam đã mở rộng cánh cửa đi tới chung kết AFF Suzuki Cup 2014.
Trong trận lượt về trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình tối nay (11/12), nhà cầm quân Malaysia tuyên bố ra sân với tâm thế "không còn gì để mất". Vì vậy, cả đội bóng của ông sẽ cố gắng giành lại ưu thế quân bình và chiến thắng. Ông này tự tin nói "không có gì là không thể" để chứng tỏ quyết tâm lật ngược thế cờ trên sân khách.
Tuy nhiên, điều đó chẳng dễ dàng gì khi đội bóng mà đội tuyển Malaysia đối đầu là một đội tuyển Việt Nam luôn hừng hực khí thế. Hơn nữa, tài biến hóa khôn lường của HLV Miura cũng khiến đội bạn phải lúng túng. Việt Nam đang tiến rất gần trận chung kết với Thái Lan, đây là cơ hội để đội tuyển Việt Nam lặp lại lịch sử 6 năm trước với chức vô địch AFF Cup 2008.

Hé lộ chuyện “thâm cung bí sử” của ông Chu Vĩnh Khang

Sau khi Trung Quốc công bố điều tra ông Chu Vĩnh Khang, những thông tin “thâm cung bí sử” về ông này dần được hé lộ.

Theo một nguồn tin thân cận tiết lộ với hãng tin Reuters, các nhà chức trách đã thu giữ khối tài sản có giá trị khoảng 90 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 14,5 tỷ USD từ gia đình ông Chu Vĩnh Khang. Các điều tra viên cũng đã tịch biên 300 căn hộ chung cư, biệt thự, nhiều đồ cổ, bức họa đương đại giá trị và 60 xe ô tô.

Chó gân cổ hát “You Raise Me Up” với chủ

(Kiến Thức) - Đây là bản cover tuyệt nhất của ca khúc “You Raise Me Up”, được hát bởi một con chó.

Xem clip: Con chó hát bài hát “You Raise Me Up” cùng với người (nguồn: Metro)


“You Raise Me Up” là bản hit đình đám với hơn 125 bản cover của các nghệ sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới. Nhắc tới "You Raise Me Up", người yêu nhạc trên khắp thế giới sẽ nhớ đến một bản ballad du dương, đầy cảm xúc. Tuy nhiên, bản cover từ một chú chó bun này có lẽ là bản cover ca khúc gây kinh ngạc và ấn tượng nhất.

Chó bun có thể hát chạm đến những nốt nhạc cao nhất.
 Chó bun có thể hát chạm đến những nốt nhạc cao nhất.
Trong lúc người chủ của con chó và người bạn cùng ngân nga theo ca khúc khi đang lái xe ô tô ở Cologne, Đức, con vật đã cùng tham gia và chứng minh nó là một ca sĩ khá có tài. Nếu chỉ nhìn vẻ bên ngoài của con vật, ít ai ngờ nó có khả năng hát ngọt ngào đến vậy.

Chú chó bun đã hát chạm đến những nốt nhạc cao nhất, nhận được sự tán thưởng từ hàng triệu người xem video.

Chó bun có hình dáng bề ngoài rất hầm hố, vững chắc, có thể nói là dữ dằn, giống như những chú bò tót cơ bắp và sở hữu một sức mạnh đáng nể, luôn tràn đầy sinh khí và sẵn sàng chiến đấu. Ban đầu chúng được lai tạo dùng để đấu với bò trong những cuộc chơi máu me, sau đó dùng để giữ nhà.

Phản cảm nữ sinh mặc áo dài “quẩy” điên cuồng

(Kiến Thức) - Nhóm nữ sinh mặc áo dài màu đỏ thực hiện màn nhảy nhót điên cuồng trên nền nhạc sôi động là những hình ảnh gây nhức mắt người xem.

Áo dài là trang phục truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, tượng trưng cho sự dịu dàng và nữ tính. Tuy nhiên, một nhóm nữ sinh đã làm méo mó hình ảnh của chiếc áo dài khi mặc để thể hiện màn nhảy nhót điên cuồng với nền nhạc sôi động. Nhóm nữ sinh có những động tác lắc lư, uốn éo rất phản cảm.

Sau khi đăng tải lên các trang mạng xã hội, clip đã thu hút 100.000 lượt xem. Hình ảnh những nữ sinh trong đoạn clip bị cộng đồng mạng lên án mạnh mẽ.

Mời xem clip nhóm nữ sinh mặc áo dài nhảy nhót điên cuồng:

Hai thanh niên mang Yamaha R15 lên nóc nhà và cái kết

(Kiến Thức) - Không hiểu bằng cách nào, 2 thanh niên mang được chiếc Yamaha R15 lên nóc nhà để thực hiện màn lao xuống đất. Nhưng cái kết thì thật cay đắng...

Chiếc xe thể thao phân khối nhỏ Yamaha R15 được 2 thanh niên lấy làm vật dụng cho màn biểu diễn phi xe từ trên nóc nhà xuống. Không hiểu bằng cách nào, họ đã mang được chiếc xe nặng 136kg (trọng lượng khô) lên mái nhà.

Sống lại giây phút ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2008

(Kiến Thức) - Năm 2008, trong trận chung kết, ở những giây cuối cùng, Công Vinh đã đưa bóng đá Việt Nam lên nấc thang mới, lần đầu tiên nắm ngôi vương khu vực.

Sân vận động Mỹ Đình đã gần như bùng nổ khi tiền đạo Công Vinh đánh đầu hiện thực hóa cơ hội cuối cùng của trận đấu thành bàn thắng, mang về trận hòa 1 - 1 cho đội tuyển Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với chiến thắng chung cuộc 3 - 2 sau 2 lượt đấu, đưa đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên bước lên ngôi vị cao nhất của giải bóng đá khu vực Đông Nam Á - AFF Cup 2008. Có lẽ đây sẽ là bàn thắng đáng nhớ nhất của Công Vinh trong sự nghiệp quần đùi áo số.

Người dân cả nước đã có một đêm không ngủ theo đúng nghĩa, hàng nghìn người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng vang dội của đội tuyển Việt Nam. Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng, TP HCM, Cần Thơ... đâu đâu cũng rực cháy trong màu cờ đỏ sao vàng. Niềm vui đó, niềm hân hoan đó thật không có giấy bút nào tả hết được.