Nhất định phải kết bạn với 3 kiểu người này sau khi nghỉ hưu

Ba kiểu bạn sau đây như "ba dòng nước ấm" sưởi ấm tuổi già, khiến cuộc sống bớt cô đơn, thêm hy vọng và an tâm.

Có câu: "Có bạn bè từ phương xa đến chẳng phải là một điều vui mừng sao?". Người xưa luôn coi trọng tình bạn, cho rằng bạn bè là một trong "Ngũ quan" và có thể "dùng bạn bè hỗ trợ nhân nghĩa" để giúp con người đi vững vàng hơn, sống sáng suốt hơn.

Tổ tiên ta cũng thường nói: "Ở nhà dựa vào cha mẹ, ra ngoài dựa vào bạn bè". Khi còn trẻ, bạn bè phần lớn là để giúp ta làm việc chăm chỉ. Sau khi nghỉ hưu, kết bạn thực sự là để có một cuộc sống thoải mái. Có một vài người bạn đáng tin cậy bên cạnh không chỉ giúp ta giải tỏa nỗi buồn mà còn mang lại nhiều phúc lành hơn. Những người già thực sự thông minh hiểu rằng sau khi nghỉ hưu, ta nhất định phải kết giao với 3 kiểu bạn bè này. Nếu hòa hợp tốt với họ, cuộc sống của ta sẽ thú vị hơn và sống mạnh mẽ hơn.

1. Kết bạn với người "hiểu sở thích"

Nếu sống một mình trong thời gian dài, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy nhàm chán. Sẽ thú vị hơn nếu có một người cùng chí hướng để cùng nhau suy nghĩ. Sau khi nghỉ hưu, dù bạn thích chơi cờ, trồng hoa, khiêu vũ, hay viết thư pháp, bạn cũng nên có một người bạn có thể trò chuyện cùng.

Như câu nói "Có cùng sở thích, năm tháng không phải là vấn đề". Khi về già, điều đáng sợ nhất không phải là nghèo khó, mà là cảm giác trống rỗng trong lòng. Với một người bạn hiểu sở thích của bạn, bạn sẽ có thêm hy vọng trong cuộc sống. Họ có thể giúp bạn quên đi tuổi tác và tìm lại nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Sau khi nghỉ hữu, việc kết bạn rất quan trọng để giúp bản thân vui vẻ hơn
Sau khi nghỉ hữu, việc kết bạn rất quan trọng để giúp bản thân vui vẻ hơn

2. Kết bạn với người có “thái độ tích cực”

Có một “lối sống” đáng học hỏi từ những người tích cực. Trong cuộc sống luôn có những người già như vậy, họ vẫn kiên trì tập thể dục buổi sáng ở tuổi bảy mươi, tám mươi, và mỉm cười với bất kỳ ai họ gặp.

Ngay cả khi gặp phải rắc rối, họ cũng luôn nói “không sao đâu, ngày mai sẽ ổn thôi”. Khi ở bên một người bạn tích cực như vậy, bạn sẽ cảm thấy “già đi cũng tốt”.

Sau khi nghỉ hưu, nếu bạn luôn ở bên những người thở dài và than phiền, và nghe quá nhiều “bệnh của tôi không thể chữa khỏi” và “cuộc sống không còn tốt đẹp như trước”, bạn sẽ dễ dàng rơi vào trầm cảm. Nhưng khi bạn kết giao với những người tích cực, họ sẽ lôi kéo bạn "đi leo núi" và "thử điều mới mẻ này". Và bạn sẽ thấy cuộc sống sau này có rất nhiều khả năng.

Thái độ tích cực không có nghĩa là không lo lắng, mà là biết cách không để những lo lắng đó trói buộc. Khi ở bên những người bạn như vậy, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống có mục đích, tinh thần sảng khoái, cơ thể thoải mái. Chẳng phải đây chính là bí quyết để "sống thêm vài năm" sao?

3. Kết bạn với người thẳng thắn

Sau khi nghỉ hưu, nghe những lời nịnh hót thì dễ chịu, nhưng vào những lúc khó khăn, bạn vẫn cần một người bạn dám nói ra sự thật. Như câu nói cổ xưa, "người trong cuộc thì mơ hồ, người ngoài cuộc thì sáng suốt". Khi về già, đôi khi người ta dễ bị nhầm lẫn. Có một người bạn dám nói thẳng thắn cũng giống như có thêm một "chuông báo động".

Người bạn có thể nói thẳng thắn và nghe có vẻ khó nghe, nhưng xuất phát điểm của họ là vì lợi ích của chính bạn. Có câu: "Bạn bè ngay thẳng, hiểu biết và thông thái thì có lợi". "Bạn bè ngay thẳng" là những người bạn ngay thẳng, có thể kéo bạn lại khi bạn lạc lối.

Có những người bạn như vậy bên cạnh, bạn có thể tránh được những đường vòng và sai lầm, có một cuộc sống ổn định về sau - đây chính là giá trị của những người bạn chân chính.

Vấn đề không phải là số lượng mà là những người bạn đúng đắn sau khi nghỉ hưu. Những người có thể cùng nhau chơi đùa sẽ mang lại niềm vui; những người có thái độ tích cực sẽ truyền năng lượng cho bạn; những người nói thẳng thắn sẽ che chở cho bạn.

ngoisao.vn

Bí ẩn kim tự tháp bậc thang 4.600 năm tuổi ở Ai Cập

Kim tự tháp bậc thang mới này gia nhập danh sách các kim tự tháp bí ẩn khác được xây dựng trước Kim tự tháp Giza.

1.png
Khi tiến hành khai quật tại địa điểm khảo cổ al-Ghonemiya gần thị trấn Edfu, Ai Cập, các chuyên gia đến từ Viện Phương Đông của Đại học Chicago bất ngờ tìm thấy quần thể kiến trúc cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Chicago.
2.png
Đó là một kim tự tháp dạng bậc thang nhỏ cao 13 mét, ước tính có niên đại khoảng 4.600 năm tuổi, nó được đặt tên là kim tự tháp Edfu. Ảnh: @Đại học Chicago.

Xúc động người cựu chiến binh đọc thơ trước mộ liệt sĩ Tô Vĩnh Diện

Giữa không gian thiêng liêng của Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1, người cựu chiến binh Đỗ Mạnh Hùng gây xúc động khi đọc những vần thơ ông viết cho đồng đội.

Trong dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về Điện Biên, về với Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 Điện Biên Phủ để thắp một nén tâm hương, tưởng nhớ những người con đã hóa thân vào lòng đất mẹ có một người cựu chiến binh trong bộ quân phục. Ông đứng lặng trước mộ phần Anh hùng Tô Vĩnh Diện, giọng run run đọc những vần thơ do chính mình chắp bút.

bac-manh-hung.jpg
Cựu chiến binh Đỗ Mạnh Hùng xúc động trong Nghĩa trang liệt sĩ A1 Điện Biên Phủ. Ảnh: Mai Nguyễn.

Cây cảnh trồng trong nhà vừa đẹp không gian vừa cho quả ngon

Là cây cảnh nhưng hội tụ cả sắc lẫn vị, loài cây này có hoa thơm mát, quả chua ngọt hấp dẫn, lá đốm lạ mắt, cực phù hợp trồng trong nhà.

Cây cảnh “nghe quen nhìn lạ” đang gây sốt trên ban công nhà phố: Không chỉ có lá đẹp lạ, hoa thơm, quả ăn được mà còn hợp trồng chậu, quất cẩm thạch đang trở thành cây cảnh được giới yêu cây ưa chuộng nhất hiện nay.