Nhật Bản vớt mỏ neo tàu chiến Mông Cổ sau hơn 700 năm

Giới chức Nhật Bản vừa trục vớt mỏ neo của một con tàu Mông Cổ ngoài khơi đảo Takashima, được cho là thuộc đội tàu từng cố tấn công Nhật Bản vào năm 1281.

Nhat Ban vot mo neo tau chien Mong Co sau hon 700 nam

Một mỏ neo từ tàu Mông Cổ chìm 741 năm trước được trục vớt vào ngày 1/10. Ảnh: Mainichi.

Đây là lần đầu tiên Nhật Bản lên kế hoạch trục vớt mỏ neo. Trước đó, nước này đã tìm thấy 9 mỏ neo khi khảo sát xây dựng bến cảng, Mainichi đưa tin ngày 8/10.

Giới chức Nhật Bản đã xác định được hai con tàu thời xưa của Mông Cổ, và việc trục vớt mỏ neo là bước đầu để vớt xác tàu.

Mỏ neo có hình chữ V, dài 175 cm và nặng gần 200 kg. Nó được vận chuyển đến trung tâm khảo cổ và được bảo quản trong bể chứa nước biển. Đây là lần đầu tiên mỏ neo này rời khỏi mặt nước kể từ khi nằm dưới đáy biển cách đây 741 năm.

Chiếc mỏ neo mới này khác với 9 mỏ neo được trục vớt trước đó. Mỏ neo này có đính đá ở hai mặt gỗ. Phần đá gắn trên mỏ neo dài 230 cm, được trục vớt vào ngày 2/10 và được trưng bày vào ngày 8/10 cùng với phần mỏ neo gỗ.

Nhat Ban vot mo neo tau chien Mong Co sau hon 700 nam-Hinh-2

Mỏ neo được tìm thấy ngoài khơi đảo Takashima, Tây Nam Nhật Bản hôm 1/10. Ảnh: Mainichi.

Việc trục vớt mỏ neo này giúp cung cấp manh mối về hạm đội Mông Cổ thời xưa, vốn vẫn còn nhiều bí ẩn.

Theo Asahi, đế chế Mông Cổ từng cố tấn công Nhật Bản vào năm 1274 và 1281. Mông Cổ được cho là đã điều 4.400 tàu trong chiến dịch thứ hai nhưng khi đến đảo Kyushu, hạm đội gặp gió lớn khiến phần lớn tàu bị chìm.

Công tác trục vớt được chính quyền thành phố Matsuura thực hiện, với ngân sách khoảng 19 triệu yen (131.000 USD), bao gồm các khoản trợ cấp từ trung ương, tỉnh, và các quỹ huy động vốn từ cộng đồng.

Nữ hành khách tử vong trên máy bay ở độ cao hơn 9.000m

Một nữ hành khách tử vong vì cơn đau tim đột ngột trên chuyến bay số hiệu UA880 của hãng hàng không United Airlines từ Houston (Mỹ) đến Heathrow (Anh) khi đang bay ở độ cao hơn 9.000m.

Hôm qua 5/10, một nữ hành khách tử vong trên máy bay chở khách của hãng United Airlines (Mỹ) khi đang bay tới Anh. Người phụ nữ được cho là đã bị một cơn đau tim gây tử vong trong chuyến bay từ Houston (Mỹ) đến Heathrow (Anh) .
Cô ấy đột ngột bị ngừng tim khi đang ngồi ghế hạng phổ thông trên chuyến bay UA880 của United Airlines. Chuyến bay kéo dài 9h10 phút đã cất cánh vào ngày ngày 4/10 và dự kiến đến Vương quốc Anh vào lúc 7h40 sáng 5/10.

Bị mất tích năm 4 tuổi bỗng đoàn tụ gia đình sau 53 năm

Cô Susan Gervaise đã bị mất tích vào năm 1969 khi mới 4 tuổi. Phải tới 53 năm sau, bà mới bất ngờ được đoàn tụ với gia đình ruột thịt của mình.

Susan Gervaise (57 tuổi, ở Úc) đã bị mất tích vào năm 1969 khi một gia đình du lịch đề nghị đưa cô đi nghỉ mát đến Disney World ở Florida (Mỹ) cùng con cái của họ và không bao giờ đưa cô trở lại.
Sau đó, cô bé Susan Gervaise khi đó mới 4 tuổi được đưa đến Canada, Úc và New Zealand bởi cha mẹ mới của cô, những người đã nói dối rằng họ nhận nuôi cô.

Video: Bị tóm sống, chó sói bất lực để đại bàng “tra tấn” và cái kết

Bị bắt sống, con chó sói chỉ biết bất lực chống cự trong móng vuốt của hai con đại bàng.

 
Đoạn clip được ghi lại tại tỉnh Bayan-Ölgii thuộc Mông Cổ. Cụ thể, một con chó sói đang bị hai con đại bàng vàng tóm được và tấn công một cách quyết liệt.