Bị mất tích năm 4 tuổi bỗng đoàn tụ gia đình sau 53 năm

Cô Susan Gervaise đã bị mất tích vào năm 1969 khi mới 4 tuổi. Phải tới 53 năm sau, bà mới bất ngờ được đoàn tụ với gia đình ruột thịt của mình.

Susan Gervaise (57 tuổi, ở Úc) đã bị mất tích vào năm 1969 khi một gia đình du lịch đề nghị đưa cô đi nghỉ mát đến Disney World ở Florida (Mỹ) cùng con cái của họ và không bao giờ đưa cô trở lại.
Sau đó, cô bé Susan Gervaise khi đó mới 4 tuổi được đưa đến Canada, Úc và New Zealand bởi cha mẹ mới của cô, những người đã nói dối rằng họ nhận nuôi cô.
Bi mat tich nam 4 tuoi bong doan tu gia dinh sau 53 nam
Susan Gervaise mới 4 tuổi (ảnh trái) bị lừa đảo và bắt cóc từ Anh sang Úc và phải tới 53 năm sau, cô mới được đoàn tụ với gia đình ruột thịt.
Trong khi đó, gia đình ruột của cô bé ở Vương quốc Anh đã dành 5 thập kỷ để tìm kiếm cô trong tuyệt vọng vì sợ rằng họ sẽ không bao giờ được gặp cô nữa.
Susan Gervaise, sống cùng gia đình bố mẹ ruột ở Pontefract, West Yorkshire vào năm 1969 trước khi những người du lịch mời cô đi nghỉ mát ở công viên giải trí Disney World ở Mỹ.
Cặp đôi đến từ Scotland đã hỏi mẹ ruột của Susan để đưa cô bé 4 tuổi cùng họ đến Mỹ và hứa sẽ đưa cô trở lại Anh sau đó. Sau đó, người mẹ cung cấp bản sao giấy khai sinh của cô bé cho họ. Khi đó, một đứa trẻ có thể đi du lịch quốc tế với giấy khai sinh và sự cho phép của cha mẹ.
Tuy nhiên, thay vì đưa cô bé tới Mỹ, cặp du khách lại đưa Gervaise đến Canada, sau đó là Úc và New Zealand. Hai vợ chồng đã nuôi nấng cô bé như con gái ruột của họ.
Bi mat tich nam 4 tuoi bong doan tu gia dinh sau 53 nam-Hinh-2
Susan Gervaise đoàn tụ với các anh chị em ruột ở tuổi 57. 
Cô Gervaise, tên khai sinh là Susan Preece, cho biết, lúc đó, cô đã tin rằng gia đình ruột đã chối bỏ mình. Cô không biết rằng mình đã bị bắt cóc cho đến khi cần lấy hộ chiếu để trở lại Úc từ New Zealand vào năm 16 tuổi. Lúc đó, cha nuôi của Gervaise mới tiết lộ sự thật nhưng cô cũng không thể tìm lại được bố mẹ ruột của mình.
Phải tới tháng 6 vừa qua, chồng của Gervaise đăng tin tìm bố mẹ ruột cho vợ trên Facebook thì cô mới tìm thấy người thân ruột thịt.
Cụ thể, chồng cô đăng tin tìm kiếm và gửi lời kêu gọi trên trang Cộng đồng Knottingley và Ferrybridge hồi tháng 6, gia đình cô đã được tìm thấy trong vòng 30 phút. Tất cả anh chị em của cô vẫn còn sống nhưng mẹ cô đã mất 8 năm trước.
Sau khi tìm được gia đình ruột thịt ở Anh, Gervaise đã được đoàn tụ với 4 trong số 6 anh chị em ruột ở West Yorkshire đúng vào sinh nhật thứ 57 của mình.
Bi mat tich nam 4 tuoi bong doan tu gia dinh sau 53 nam-Hinh-3
Bố mẹ Susan Gervaise từng tìm cô trong tuyệt vọng suốt hơn 50 năm qua. 
Gervaise đã chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội như một tia hy vọng cho những người thân khác đang tìm những đứa trẻ mất tích.
Cháu gái của Gervaise, Emma McFadyen, cho biết: 'Người ta nói rằng mẹ của cô đã đi tìm cô trong nhiều năm nhưng không gặp may, Họ luôn tin rằng Gervaise vẫn còn sống và một ngày nào đó họ sẽ đoàn tụ với cô ấy”.

Rúng động nghi án mẹ thuê người bắt cóc con gái 8 tuổi

(Kiến Thức) - Một bé gái 8 tuổi bị bắt cóc từ nhà bà ngoại ở Pháp đã được tìm thấy tại Thụy Sĩ cuối tuần qua. 

Nhóm 5 người đàn ông cắt phăng mũi bé gái vì bắt cóc hụt

Một nhóm đàn ông cắt mũi một bé gái sau khi bắt cóc em bất thành từ TP Gurugram - Ấn Độ hôm 29/12.

Đài NDTV dẫn lời cảnh sát cho biết 5 người đàn ông, bao gồm Gaurav Yadav, Aakash Yadav, Satish Yadav, Monu Yadav và Leelu Yadav xông vào nhà bé gái Poonam Kumari ở ngôi làng Chakkarpur, định bắt cóc em.

Anh trai của nạn nhân sau đó chống trả khiến bọn chúng không thể kéo bé gái ra ngoài. Những tên này thấy vậy liền đánh các thành viên trong gia đình rồi hai tên trong số chúng cắt mũi bé gái.

Đơn khiến nại mà anh trai của bé gái, Diveen Dayal, gửi lên cảnh sát có đoạn viết rằng các nghi phạm là những đối tượng sừng sỏ tại địa phương, hay hành hung người khác.

Nhom 5 nguoi dan ong cat phang mui be gai vi bat coc hut
 Cảnh sát Ấn Độ. Ảnh: Ummid

Xả súng nhà trẻ Thái Lan: Bé gái sống sót nhờ... ngủ say

Tổng cộng 38 người thiệt mạng trong vụ xả súng nhà trẻ Thái Lan, gồm ít nhất 20 nạn nhân là trẻ em. Thời điểm xảy ra vụ việc, một bé gái may mắn sống sót vì ngủ say không hề hay biết gì.

Anh Wutthichai Baothong chia sẻ rằng, cháu gái anh đã may mắn sống sót sau vụ xả súng nhà trẻ Thái Lan trưa ngày 6/10. Tờ Khaosod đưa tin, người nhà đứa trẻ cho hay, vào thời điểm xảy ra vụ việc, cô bé đang đắp chăn ngủ say trong lớp không hề hay biết gì.
Hung thủ có lẽ nghĩ rằng bé gái đã chết nên bỏ qua đứa trẻ. Wutthichai Baothong cho hay, gia đình coi đây là một phép màu quá lớn và gửi lời chia buồn đến người thân của các nạn nhân thiệt mạng.