Nhẫn tâm lừa bán thiếu phụ vào “động quỷ” với giá 2 triệu

Hứa hẹn xin việc giúp, Lộc đưa chị H. ra bến xe Giáp Bát đón ô tô lên Lào Cai giao cho Đào rồi nhận 2 triệu đồng tiền công.

Ngày 9/8, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Tăng Đình Lộc (SN 1981, trú ở xã Yết Kiêu, Gia Lộc, Hải Dương) về tội “Mua bán người”. Bị hại trong vụ án là chị Nguyễn Thị H. (SN 1987), quê ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên.
Nhan tam lua ban thieu phu vao dong quy voi gia 2 trieu
Bị cáo Tăng Đình Lộc. 
Theo cáo trạng, Lộc là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, trong một lần đi lang thang, Lộc quen biết một người phụ nữ giới thiệu tên là Hương, song không rõ lai lịch móc nối Lộc với một người phụ nữ khác tên Đào dụ dỗ các cô gái bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Tối 3/2/2015, khi đang lang thang tới khu vực vườn hoa Ngọc Lâm (quận Long Biên), Lộc làm quen với chị H. Biết được hoàn cảnh éo le của người phụ nữ 1 con đang rất cần việc làm, Lộc làm ra vẻ tốt bụng và hứa hẹn sẽ xin việc làm giúp. Ngày hôm sau, Lộc đưa chị H. ra bến xe Giáp Bát đón ô tô lên Lào Cai giao cho Đào rồi nhận 2 triệu đồng tiền công.
Sau đó, chị H. bị Đào đưa vượt biên sang Trung Quốc rồi đưa vào “động quỷ”, liên tục bị đánh đập bắt đi bán dâm. Đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần, chị H. vẫn cắn răng chịu đựng, đồng thời nung nấu ý định tự giải thoát. Đầu tháng 1/2016, Lộc đã bị công an bắt giữ.
>>> Mời quý độc giả xem video Tên trộm liều lĩnh (nguồn Youtube):

Ảnh: Người dân quàng chăn ra đường trong gió lạnh dưới 20 độ C

Nhiều người dân trong đó có trẻ em phải quàng chăn hoặc mặc áo ấm hai ba lớp ra đường khi Hà Nội giảm sâu xuống dưới 20 độ C, sáng 30/10.

Sáng 30/10, thời tiết tại Hà Nội xuống dưới 20 độ C, nhiều người ra đường mặc áo khoác ba lớp giữ ấm cơ thể.
 Sáng 30/10, thời tiết tại Hà Nội xuống dưới 20 độ C, nhiều người ra đường mặc áo khoác ba lớp giữ ấm cơ thể.  

Nhân chứng thoát chết kể phút kinh hoàng vụ nổ lò hơi ở Thái Bình

(Kiến Thức) -  Những người thoát khỏi lưỡi hãi tử thần vẫn chưa hết kinh hãi khi kể lại vụ việc nổ lò hơi ở Thái Bình khiến 4 người xấu số mãi mãi ra đi.

Liên quan đến vụ nổ lò hơi xảy ra tại cơ sở chế biến don của anh Tạ Duy Anh (thôn Quang Lang Đoài, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, Thái Bình) vào sáng 30/10, 4 người xấu số đã vĩnh viễn ra đi, 4 người khác may mắn thoát khỏi hiện trường khi vụ nổ xảy ra, 11 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Hiện giờ sức khỏe họ đã khá hơn nhưng những gì vừa trải qua đã khiến họ bị ám ảnh và thương xót của những đồng nghiệp đã vĩnh viễn ra đi.

"Xác sống" lượn lờ, dọa ma người đi đường Hà Nội

Chuẩn bị Halloween, tối 17/10, một nhóm bạn trẻ hơn 10 người của CLB Zombie Walk đã hóa trang thành xác sống đi dọc các tuyến phố gần hồ Hoàn Kiếm.

Chuẩn bị cho ngày hội Halloween sắp tới, tối 17/10 một nhóm bạn trẻ hơn 10 người của CLB Zombie Walk đã hóa trang thành xác sống (Zombie) đi dọc các tuyến phố Hàng Trống, Bảo Khánh và khu Nhà Thờ Lớn (quận Hoàn Kiếm) để khuấy động phong trào.
 Chuẩn bị cho ngày hội Halloween sắp tới, tối 17/10 một nhóm bạn trẻ hơn 10 người của CLB Zombie Walk đã hóa trang thành xác sống (Zombie) đi dọc các tuyến phố Hàng Trống, Bảo Khánh và khu Nhà Thờ Lớn (quận Hoàn Kiếm) để khuấy động phong trào.