
AI vừa phục dựng nhan sắc Tây Thi dựa trên tranh cổ và tư liệu sử học, tạo ra hình ảnh hoàn toàn khác biệt với tưởng tượng lâu nay.

Phiên bản AI vẽ ra một Tây Thi da trắng xanh, môi mỏng, mắt buồn và gương mặt thiếu thần thái.

Nhiều người nhận xét nàng giống “tiểu thư nhà giàu bị ốm” hơn là đệ nhất mỹ nhân cổ đại.

Khán giả thất vọng vì Tây Thi trong truyền thuyết “trầm ngư lạc nhạn” lại xuất hiện nhạt nhòa đến vậy.

Dù AI giỏi kỹ thuật, nhưng không thể truyền tải “hồn” của một giai nhân như ánh mắt, khí chất hay cảm xúc.

Trên màn ảnh, nhiều nữ diễn viên từng vào vai Tây Thi để lại ấn tượng mạnh hơn bản phục dựng máy móc.

Tưởng Cần Cần, Trương Mẫn hay Phùng Bửu Bửu đều có phong thái riêng khiến nhân vật trở nên sống động.

Suy cho cùng, nhan sắc là cảm xúc, và có lẽ chỉ nghệ thuật mới đủ sức tái hiện một biểu tượng như Tây Thi.