Nhận lệnh bạn gái, trai trẻ mang dao đi chém người

(Kiến Thức) - Do mâu thuẫn với anh Tuấn từ trước, nên khi thấy anh này ngồi uống cà phê ở quán gần nhà Dung đã gọi điện cho bạn trai là Giang đến truy sát, chém trọng thương nạn nhân.

Công an huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) vừa phối hợp cùng Công an huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) bắt giữ Nguyễn Trường Giang (tự Cóc, 19 tuổi, ngụ ấp Bình Phú 1, xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) theo quyết định truy nã của Công an huyện Phú Tân về tội “Cố ý gây thương tích” trong một vụ chém người kinh hoàng.
Nhan lenh ban gai, trai tre mang dao di chem nguoi
 Giang bị bắt giữ.
Theo tài liệu, trước đó, bạn gái của Giang là Nguyễn Thị Dung (21 tuổi, ngụ xã Phú Bình, huyện Phú Tân) có mâu thuẫn với anh Phan Văn Tuấn (36 tuổi, ngụ xã Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang).
Đến khoảng 20h ngày 26/10/2017, Dung nhìn thấy anh Tuấn ngồi uống cà phê ở quán gần nhà nên gọi điện “lệnh” cho Giang đến chém người.
Nhận “lệnh” bạn gái, Giang rủ Nguyễn Văn Lãm (22 tuổi, ngụ cùng địa phương), mang theo dao tự chế dài 60cm. Đến nơi, Giang liền cầm dao xông tới chém trúng tay và lưng của Tuấn khiến nạn nhân bị thương nặng.
Ngày 22/01/2018, Công an huyện Phú Tân ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm Giang đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, sau đó Giang đã trốn khỏi địa phương nên bị truy nã.

Đang xem World Cup gay cấn, bị ném mìn vào nhà

(Kiến Thức) - Khoảng 2h sáng, anh Cường và gia đình ở Nga Sơn, Thanh Hóa đang xem trận bóng đá World Cup giữa Brazil-Bỉ trên tầng 2 thì bất ngờ nghe tiếng nổ kinh hoảng dưới tầng 1…

Xác nhận với báo chí sáng nay, ông Đỗ Hoàng Hải – Trưởng Công an huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) cho hay, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ném mìn vào nhà lúc nửa đêm.
Công an huyện đang phối hợp với công an tỉnh Thanh Hóa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai để điều tra nguyên nhân vụ ném mìn.

Chồng nạn nhân bị chém ở Sóc Sơn: “Hôm trước gia đình còn sum họp”

(Kiến Thức) - "Hôm trước gia đình sum họp, vui vẻ vậy mà giờ đây tai ương ập đến. Cháu N., có vết thương ở tay, ở cổ... đối tượng quá dã man", cha và là chồng của hai nạn nhân trong vụ chém người ở Sóc Sơn rưng rưng nói.

Chiều tối ngày 3/7, tại Bệnh viện Xanh - Pôn (Hà Nội) cháu Đ.T.B.N (16 tuổi, ở Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội) - là một trong 3 nạn nhân trong vụ án chém người ở Sóc Sơn gây chấn động dư luận. 
Theo người thân của cháu N., cháu bị nghi phạm V.V.B (49 tuổi, Trưởng phòng y tế số 3 Trung tâm cai nghiện đóng trên địa bàn xã Trung Giã) chém đến tụ máu ở đầu, đứt gân tay.