Nhận bánh miễn phí từ cửa hàng suốt 1 năm, không ngờ cụ bà "trở mặt"

Hành động "vong ân phụ nghĩa" của bà lão ăn xin khiến nhiều nhiều vừa bất ngờ vừa phẫn nộ thay cho chủ cửa hàng tốt bụng.

Theo trang Ettoday, mới đây một sự việc diễn ra tại cửa hàng bánh bao tại thành phố Tiêu Tác, Hồ Nam, Trung Quốc mới đây đang khiến cộng đồng mạng xứ Trung xôn xao bàn tán.

Cụ thể, chủ cửa hàng cho biết, cách đây khoảng hơn 1 năm, có 1 cụ bà 70 tuổi sáng nào cũng lang thang trước cửa quán của anh, thỉnh thoảng cụ vào xin ăn. Mỗi lần như vậy, ông chủ và nhân viên đều sẵn lòng tặng bà một hoặc hai chiếc bánh bao dằn bụng. Dù không nhiều, nhưng suốt một năm qua, hễ cụ bà cứ đến cửa hàng là sẽ có phần mang về.  

Nhan banh mien phi tu cua hang suot 1 nam, khong ngo cu ba

Sáng ngày 1/7 vừa qua, bà lão đến quán xin ăn như thường lệ và nữ nhân viên cũng đưa cho bà một chiếc bánh bao nóng hổi. Tuy nhiên, khi phát hiện ra phần vỏ bánh có bị nứt, cụ bà liền tỏ thái độ khó chịu, không lấy mà muốn tự tay lấy chiếc bánh khác trong lồng hấp.

Thấy tay cụ bà nhem nhuốc, trong cửa hàng đang có khách đang ăn nên nữ nhân viên không đồng ý, bê nồi hấp sang chỗ khác. Vì vậy, bà lão đã kích động cầm chiếc bánh bao nứt vỏ trên bàn ném nữ nhân viên. Sau đó bà cụ bỏ chạy.  

Hành động của bà lão khiến ông chủ và tất cả nhân viên trong quán đều thất vọng. Chủ quán cho biết, bánh bao của cửa hàng được làm thủ công vì vậy không tránh khỏi có những chiếc bị nứt vỏ. Dĩ nhiên là điều này không hề ảnh hưởng gì đến hương vị của món bánh.  

Chia sẻ thêm về bà cụ ăn xin, ông chủ nói hồi mới đến đây xin ăn, bà lão nói rất ít, hầu như chỉ im lặng nhận bánh nhưng sau đó cụ bà càng khó tính, hay bắt bẻ và kén chọn. Nhưng theo chủ tiệm bánh bao, anh không muốn truy cứu chuyện này vì dẫu sao cụ bà cũng lớn tuổi, hoàn cảnh cụ cũng rất khó khăn.  

Sự việc sau khi chia sẻ đã nhanh chóng nhận về hàng trăm nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội. Rất nhiều người bất bình về hành động "lấy oán trả ơn" của cụ bà. Song số khác cũng đồng tình với quan điểm của chủ cửa tiệm, rằng việc nào bỏ qua được thì hãy cho qua, rồi điều may mắn sẽ đến với người tốt.  

Nữ tài xế chở xác nạn nhân trên nóc xe mà không hề biết

Vụ va chạm khiến người đi xe máy bị hất tung lên nóc xe và tử vong tại chỗ. Nữ tài xế gây tai nạn không hay biết rằng thi thể nạn nhân đang nằm trên nóc xe bà.

Nữ tài xế (67 tuổi) va chạm với thanh niên 26 tuổi khi đang rẽ xuống một con phố gần Kuala Selangor, bang Selagor (Malaysia) khoảng 9h50 sáng 23/6. Sau đó, bà này lái xe hơn 2 km chở xác nạn nhân trên nóc xe cho đến khi bị người dân chặn lại.
Theo phát ngôn viên của cảnh sát, nữ tài xế lớn tuổi không dừng lại quan sát ở chỗ đường giao nhau, khiến người đi xe máy tông thẳng vào hông xe bà.

Ăn xin kiểu mới: Chất tiền thành đống trên đường

Khi người thực hiện đoạn video nhìn thấy tờ tiền bị gió thổi bay, liền lên tiếng nhắc nhở. Tuy nhiên, người ăn xin chỉ gật đầu, mặc kệ tất cả và nằm gục dưới đường để ngủ.

Sáng ngày 8/4, người dân tại huyện Hạc Thành, Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) bắt gặp một hình ảnh hết sức kỳ lạ trên đường phố. Cụ thể, một người đàn ông trung tuổi trong bộ trang phục cũ kỹ, dựng đàn ăn xin. Tuy nhiên, ông lại không “ngửa tay xin tiền”, mà lại trưng bày tất cả tiền trong người, chất thành đống rồi cúi đầu quỳ lạy trước chúng.

Trung Quốc: Thủ khoa đại học bỗng hóa thành ăn xin suốt 12 năm

Người đàn ông ăn xin ở Thượng Hải (Trung Quốc) khiến mọi người ngỡ ngàng khi biết ông ta từng là thủ khoa của trường đại học danh tiếng.

Năm 2020, cảnh sát Thượng Hải tìm thấy một người đàn ông vô gia cư tên Diêu Viễn (49 tuổi), kiếm sống bằng nghề nhặt rác và ăn xin. Vì thương hại, cảnh sát đã đưa người này đi để chăm sóc một thời gian.
Ban đầu, Diêu Viễn ở trong trạng thái tuyệt vọng, đầu óc không bình thường. Tuy nhiên sau này, khi đã tỉnh táo trở lại và trả lời câu hỏi của cảnh sát, Diêu Viễn mới tiết lộ danh tính gây bất ngờ của mình.