Ăn xin kiểu mới: Chất tiền thành đống trên đường

Khi người thực hiện đoạn video nhìn thấy tờ tiền bị gió thổi bay, liền lên tiếng nhắc nhở. Tuy nhiên, người ăn xin chỉ gật đầu, mặc kệ tất cả và nằm gục dưới đường để ngủ.

Sáng ngày 8/4, người dân tại huyện Hạc Thành, Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) bắt gặp một hình ảnh hết sức kỳ lạ trên đường phố. Cụ thể, một người đàn ông trung tuổi trong bộ trang phục cũ kỹ, dựng đàn ăn xin. Tuy nhiên, ông lại không “ngửa tay xin tiền”, mà lại trưng bày tất cả tiền trong người, chất thành đống rồi cúi đầu quỳ lạy trước chúng.
Có nhận định cho rằng đây là phương thức ăn xin kiểu mới. Ảnh: Miaopai
Có nhận định cho rằng đây là phương thức ăn xin kiểu mới. Ảnh: Miaopai 
Đa số người dân đi đường đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhiều người còn tò mò không biết đây có phải là phương thức ăn xin kiểu mới hay không. Theo lời một người dân, núi tiền trên là do người ăn xin tự tay đổ ra đường.
Khi người thực hiện đoạn video nhìn thấy tờ tiền bị gió thổi bay, liền lên tiếng nhắc nhở. Tuy nhiên, người ăn xin chỉ gật đầu, mặc kệ tất cả và nằm gục dưới đường để ngủ.
Sau khi đoạn video được đăng tải, cư dân mạng đều tỏ ra thích thú trước màn ăn xin kỳ quặc này. Một số khác còn bày tỏ rằng họ cũng muốn trở thành người ăn xin. “Ông ấy nhiều tiền thật đó”, “Tôi cảm thấy ông ấy chỉ mang đống tiền này ra để lừa mọi người mà thôi”, một số người bình luận.

Định hãm hiếp trẻ em, bất ngờ bị pit bull cắn mất "của quý"

Kẻ hiếp dâm sẽ phải ân hận cả đời vì một giây suy nghĩ thiếu chín chắn.

Randle James, 52 tuổi từ hạt Saline, bang Arkansas, Mỹ, trèo qua cửa sổ tầng 1, lẻn vào một ngôi nhà nhỏ trong vùng hồi cuối tháng 3. Tên này nhìn thấy 2 em nhỏ đang nằm ngủ ở tầng 1.

Sau Israel, Mỹ sẽ là quốc gia tiếp theo không kích Syria?

Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cho biết ông sẽ không loại trừ “bất kỳ điều gì”, sau khi vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học hồi cuối tuần qua tại Syria đã dấy lên đồn đoán về phản ứng quân sự của Mỹ.

Reuters đưa tin ngày 9/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết ông sẽ không loại trừ “bất kỳ điều gì”, sau khi vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học hồi cuối tuần qua tại Syria đã dấy lên đồn đoán về phản ứng quân sự của Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Kinh ngạc tìm thấy kho báu của một bà lão ăn mày

Trong ngôi nhà của một người hành khất đã qua đời ở thành phố Najaf miền nam Iraq, người ta đã phát hiện một kho báu thực sự với hàng triệu dinar tiền Iraq.

Cuối tuần qua, ở phần phố cổ của Najaf một bà lão ăn xin già yếu đã qua đời. Trong tương quan này, cảnh sát Najaf công bố: "Có thông tin báo rằng một người phụ nữ cao tuổi đã chết trong ngôi nhà thuê. Được biết là bà lão chuyên đi ăn xin. Sau khi kiểm tra căn nhà đã phát hiện lượng lớn tiền Iraq và ngoại tệ". Kho báu là tiền giấy và đồ trang sức bằng vàng được cất giữ trong các bao nilon.