Nguyệt Hằng bật khóc kể lại sóng gió hôn nhân với Anh Tuấn

"Nửa đêm anh Tuấn gọi tôi dậy, bảo mai anh sẽ đi làm xe ôm. Tôi hỏi anh có ngại không khi đang là diễn viên cũng được khán giả biết tới, nhỡ có ai nhận ra? Anh lắc đầu bảo sẽ bịt khẩu trang", Nguyệt Hằng chia sẻ.

>>> Mời quý độc giả xem video "Nguyệt Hằng trong chương trình Là vợ phải thế". Nguồn Youtube:
Anh Tuấn và Nguyệt Hằng là cặp vợ chồng diễn viên được nhiều người biết tới. Nếu như Nguyệt Hằng chuyên đóng những vai hiền dịu, lấy nước mắt của khán giả thì Anh Tuấn lại khiến người hâm mộ ghét cay ghét đắng vì nhân vật ngổ ngáo, ăn chơi trác táng của mình.
Thời đi học, Anh Tuấn là anh chàng là sinh viên nghịch ngợm còn Nguyệt Hằng là cán bộ lớp gương mẫu. Cả 2 đến với nhau một cách bất ngờ, khi tình yêu vừa chớm nở, đến với nhau vì “quá ghét nhau”. Bị cả bạn bè và gia đình ngăn cấm nhưng cả 2 vẫn quyết định tiến tới hôn nhân để có thể cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.
Với Anh Tuấn, khoảng thời gian từ lúc 23 đến 30 tuổi là quãng đời đầy sóng gió của cả 2 vợ chồng cũng bởi những tính ham chơi và không coi trọng gia đình của anh. Sau khi cưới nhau, với mức lương của 2 vợ chồng chỉ có 40 nghìn mỗi ngày. Khó khăn chồng chất khi sân khấu kịch Hà Nội rơi vào thời kỳ ngủ đông.
 
Quyết định từ bỏ nghề diễn viên sau 7 năm theo đuổi, Anh Tuấn rời xa gia đình vào Nam lập nghiệp. Thời gian Nam tiến của nam diễn viên cũng chính là lúc cả 2 vợ chồng gặp phải “cơn sóng ngầm” cực kỳ lớn, Anh Tuấn bất ngờ thấy vợ mình đứng trước cửa khách sạn chỉ sau 3 ngày vào Nam dù không để lại 1 thông tin gì cho Nguyệt Hằng.
Diễn viên Nguyệt Hằng sau khi nghe điều không hay về chồng liền tức tốc mượn tiền bạn bè để vào Sài Gòn chia tay Anh Tuấn. Sóng gió trong hôn nhân của cả hai đã đạt đến đỉnh điểm, Nguyệt Hằng tự tay viết đơn ly hôn.
Ngày nộp đơn, cả 2 mới có thời gian suy ngẫm và quay lại với nhau. Những khó khăn cơm áo gạo tiền đã làm Anh Tuấn nghĩ đến chuyện chạy xe ôm để có tiền lo cho gia đình dù khi đó anh là gương mặt diễn viên được khán giả biết tới.
Bật khóc trong chương trình Là vợ phải thế vì quyết định khi ấy của chồng, Nguyệt Hằng đau lòng kể lại: "Nửa đêm anh Tuấn gọi tôi dậy, bảo mai anh sẽ đi làm xe ôm. Tôi hỏi anh có ngại không khi đang là diễn viên cũng được khán giả biết tới, nhỡ có ai nhận ra thì có ngại không? Anh lắc đầu bảo anh sẽ bịt khẩu trang. Tối lại bỏ khẩu trang ra để đưa tôi đi diễn. Tấm chân tình đó giờ tôi cũng không thể nào quên".

Nhìn lại dàn diễn viên “Những ngọn nến trong đêm“

(Kiến Thức) - Cùng nhìn lại dàn diễn viên “Những ngọn nến trong đêm”: Mai Thu Huyền, Quyết Thắng, Lê Bá Anh… sau 13 năm bộ phim được phát sóng.

Nhin lai dan dien vien Nhung ngon nen trong dem
 Năm 2002, bộ phim “Những ngọn nến trong đêm” thu hút rất nhiều khán giả màn ảnh nhỏ với nội dung mới mẻ, cuốn hút và diễn xuất của dàn viên  được đánh giá cao. Sau 13 năm, bộ phim sắp ra mắt phần hai. Cùng nhìn lại dàn diễn viên “Những ngọn nến trong đêm” ngày ấy và bây giờ.
Nhin lai dan dien vien Nhung ngon nen trong dem-Hinh-2
Đảm nhận vai Trúc, cô gái có cuộc sống đầy sóng gió với đam mê thiết kế thời trang, Mai Thu Huyền là diễn viên gây ấn tượng nhất trong phim. 
Nhin lai dan dien vien Nhung ngon nen trong dem-Hinh-3
Sau sự thành công của phim, nữ diễn viên ít tham gia các hoạt động nghệ thuật. Hiện tại, cô là giám đốc của một công ty truyền thông. Ở tuổi 36, Mai Thu Huyền vẫn sở hữu vẻ đẹp mặn mà, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trong phim "Những ngọn nến trong đêm 2", Mai Thu Huyền tiếp tục đảm nhận vai chính, cô Trúc của 13 năm sau.

Vừa đăng quang hoa hậu, Dương Thùy Linh bị tố xâm phạm tác quyền

(Kiến Thức) - Nhà quay phim Lê Thế Thắng tố Dương Thùy Linh lấy video của anh sử dụng cho đoạn video giới thiệu gửi tới cuộc thi Mrs Worldwide 2018 - Hoa hậu Phụ nữ Toàn thế giới 2018 mà không xin phép. Về phía Dương Thùy Linh, cô đã lên tiếng.

Mới đây, Dương Thùy Linh gây chú ý khi đoạt vương miện cuộc thi Mrs Worldwide 2018 - Hoa hậu Phụ nữ Toàn thế giới 2018. Tuy nhiên, cô vừa bất ngờ bị nhà quay phim Lê Thế Thắng tố lấy video của anh sử dụng cho đoạn video giới thiệu gửi tới cuộc thi hoa hậu mà không xin phép.