Nguyên Phó ban TC Quận ủy Cầu Giấy có thể nhận án tử

(Kiến Thức) - Nguyên Phó ban TC Quận ủy Cầu Giấy bị truy tố về hành vi thuê giết người và giết người thuê với khung hình phạt cao nhất lên tới án tử hình.

9h25 sáng ngày 11/6, TAND TP.Hà Nội bắt đầu xét xử vụ giết người trên ôtô tại đường Phạm Văn Đồng liên quan nguyên Phó ban Tổ chức Quận ủy Cầu Giấy gây xôn xao dư luận vào tháng 8/2014.
Ngay từ sáng sớm, phiên tòa xét xử nguyên Phó ban quận ủy Cầu Giấy đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân. Rất đông người thân của các bị cáo và gia đình bị hại đến tham dự phiên tòa.
Nguyen Pho ban TC Quan uy Cau Giay co the nhan an tu
 Bị cáo Nguyễn Quốc Văn được đưa đến tòa
Thành phần HĐXX có 2 thẩm phán và 3 Hội thẩm nhân dân. Thẩm phán Nguyễn Văn Phổ ngồi ghế chủ tọa phiên tòa. Đại diện VKS là bà Đỗ Trần Mai Anh. Có 8 luật sư trực tiếp tham gia bào chữa cho các bị cáo, và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phía gia đình nạn nhân.
4 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội giết người gồm: Lê Trung Kiên (44 tuổi, nguyên Phó ban Tổ chức Quận ủy Cầu Giấy), Nguyễn Kim Bình (44 tuổi, ngụ quận Cầu Giấy), Hoàng Anh Tuấn (ngụ huyện Sóc Sơn) và Lê Hồng Thuận (ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội). Riêng bị cáo Nguyễn Quốc Văn (52 tuổi, quận Cầu Giấy) bị đưa ra xét xử về tội không tố giác tội phạm.
Đến 9h45 cùng ngày, đại diện VKS công bố cáo trạng. 
Nguyen Pho ban TC Quan uy Cau Giay co the nhan an tu-Hinh-2
 Các bị cáo tại phiên tòa xét xử
Theo bản cáo trạng, trong quá trình hợp tác làm ăn, ông Nguyễn Quốc Văn (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại tổng hợp và kinh doanh bất động sản) nợ ông Kiều Hồng Thành (nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại Hằng Anh) khoảng 2 tỉ đồng. Còn ông Thành mượn của ông Văn 2 chiếc máy Iu từ năm 2013. Hai bên đòi nhau nhiều lần nhưng chưa thống nhất để trả.
Đầu tháng 6/2014, ông Thành nhờ Bùi Minh Chuyên (ngụ quận Cầu Giấy) đòi số nợ nêu trên. Nhiều lần đến công ty và gọi điện cho ông Văn để đòi nợ nhưng ông Văn không trả, ông Thành đã lấy số điện thoại của bà Phan Thị Hồng Minh (44 tuổi, vợ của Nguyễn Quốc Văn, là Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận Cầu Giấy) và 5 sim số điện thoại để nhắn tin đe dọa, gây sức ép đối với vợ chồng ông Văn.
Ngày 26/6/2014, thấy Văn vẫn chưa trả tiền nên ông Thành bảo Chuyên tìm biện pháp mạnh để ép Văn trả tiền cho mình. Chuyên đã nghĩ ra trò ném chất bẩn vào nhà và trụ sở Cty của Văn.
Bức xúc về việc bị nhắn tin đe dọa, nhà và công ty bị ném chất bẩn, ông Văn đã nhờ Lê Trung Kiên (bạn của bà Minh) tìm người đến nói chuyện với ông Thành, đồng thời thỏa thuận việc trả nợ tiền. Kiên đưa Nguyễn Kim Bình đến gặp và nhận lời giúp bà Minh.
Ngày 23/7/2014, Bình cùng Kiên và Trần Văn Thọ đến nhà ông Thành để nói chuyện, Kiên ngồi ngoài chờ nhưng bị ông Thành mắng chửi nên Bình và Thọ ra về. Sau đó, Kiên đã gọi điện cho Bình để bàn việc cho đàn em đánh dằn mặt ông Thành.
Ngày 3/8/2014, Bình đã nhờ Hoàng Anh Tuấn (bạn tù với Bình) và Lê Hồng Thuận đánh dằn mặt ông Thành với giá 30 triệu đồng. Bình đưa trước cho Tuấn 3 triệu đồng và hẹn sau khi xong việc sẽ đưa nốt.
Sáng 5/8/2014, Thuận chạy xe máy đến đón Tuấn và cả hai đến rình gần nhà ông Thành. Khi ông Thành lái ôtô ra khỏi nhà thì cả hai đuổi theo. Thuận và Tuấn giả vờ lái xe chạm vào đầu xe ôtô của ông Thành.
Khi ông Thành hạ kính bên cửa ghế lái xuống và hỏi “đi đứng kiểu gì thế” thì Tuấn nhảy từ trên xe máy xuống đâm hai nhát khiến ông Thành tử vong tại chỗ. Gây án xong, cả hai được Bình trả thêm 27 triệu đồng. Tuấn và Thuận chia nhau mỗi người 15 triệu đồng.
Sau đó, Bình gọi điện thông báo cho Kiên biết việc đã cho đàn em tạo ra vụ va chạm giao thông và đã “quá tay”. Do đó, Kiên, Bình, Văn đã thống nhất về việc - khi cơ quan công an có hỏi thì khai: Văn và Bình quen biết nhau từ trước, không thông qua Kiên để tránh ảnh hưởng tới Kiên.
Theo cáo trạng công bố sáng nay, bị can Bình, Tuấn, Thuận và Kiên bị truy tố về hành vi thuê giết người và giết người thuê với khung hình phạt cao nhất lên tới án tử hình.

Dân mạng rần rần chế ảnh ca sĩ Tuấn Hưng cạo đầu

(Kiến Thức) - Sau thất bại của U23 VN trước U23 Thái Lan, dân mạng đã rần rần chế ảnh ca sĩ Tuấn Hưng cạo đầu như những gì anh đã nói trước trận.

Dan mang ran ran che anh ca si Tuan Hung cao dau
 Trước trận đấu của U23 Việt Nam với đối thủ nhiều duyên nợ là U23 Thái Lan, ca sĩ Tuấn Hưng đã khiến cư dân mạng "sốc" với phát ngôn nếu U23 Việt Nam thua U23 Thái Lan tại vòng bảng SEA Games 28 thì anh sẽ cạo đầu.

Dan mang ran ran che anh ca si Tuan Hung cao dau-Hinh-2
 Kết thúc tỷ số trận đấu là 3-1 nghiêng về phía U23 Thái Lan, cư dân mạng đã ầm ầm tung những bức ảnh chế ca sĩ Tuấn Hưng cạo đầu lên mạng. Đây là bức ảnh chế do một bạn trẻ người Thái Lan đăng trên trang Facebook cá nhân của mình.

Soi những nghề bán mạng, chết dễ như chơi

(Kiến Thức) - Tờ Daily Telegraph điểm danh những công việc lương cao nhưng nguy hiểm nhất thế giới.

Soi nhung nghe ban mang, chet de nhu choi

Tâm lý học cá sấu: Đây được coi là công việc lương cao hiện nay. Nội dung chính của các nhà tâm lý là đưa cá sấu vào bờ để nghiên cứu hành vi của chúng. Tuy nhiên, một số loài cá sấu rất nguy hiểm, trung bình hàng hàng năm có thể giết chết hàng ngàn người. Mức lương của công việc nguy hiểm này rất hậu hĩnh, 62.500 USD/năm.

Tình tiết mới vụ Phó trưởng ban TC Quận Ủy Cầu Giấy bị bắt

(Kiến Thức) - Đại diện Thành ủy HN cho biết: "Trước đó, nạn nhân Thành có thúc ép Văn trả nợ, có hiện tượng nhà anh Văn bị bôi bẩn….".

Xung quanh vụ án giết người xảy ra ở đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội, có liên quan đến vị Phó ban tổ chức Quận ủy Cầu Giấy, Hà Nội, tại buổi họp báo thành Ủy Hà Nội chiều nay, ông Phan Đăng Long - Phó ban tuyên giáo thành Ủy Hà Nội cho biết: "Anh Văn có quen biết với anh Kiên. Văn nhờ Kiên có tác động đến anh Thành giãn nợ. Trước đó, Thành có thúc ép Văn trả nợ, có hiện tượng nhà anh Văn bị bôi bẩn….".