Người phụ nữ cưới "linh hồn" cướp biển đã chết 300 năm

Amanda Teague chia sẻ, vì không thể tìm thấy ý chung nhân nên cô đã tìm đến thế giới bên kia để tìm chồng. Kết quả là, cô tìm được Jack - cướp biển Haiti đã chết vào những năm 1700 và quyết định làm lễ cưới với người đã khuất.

Mời quý độc giả xem video: Đám cưới cổ tích của chú rể Thanh Hóa thấp hơn vợ nửa mét
Theo Daily Star, người phụ nữ 45 tuổi cho biết, Jack là người chồng lý tưởng của mình và việc người cướp biển này đã chết không phải là vấn đề.
Theo đó, Teague cho biết, cô và linh hồn của Jack vẫn hẹn hò, tâm sự, thậm chí có quan hệ tình dục như những cặp đôi bình thường khác.
Cô dâu Amanda Teague và các phù dâu.
Cô dâu Amanda Teague và các phù dâu. 
Người phụ nữ này đã thuê một người chứng nhận hôn lễ và đi tàu ra ngoài vùng biển quốc tế để làm lễ cưới với người chồng lý tưởng ở thế giới bên kia. Hôn lễ cũng có sự tham dự của một số người bạn thân thiết và gia đình Teague trên một chiếc thuyền ngoài khơi bờ biển Ailen.
"Anh ấy là bạn đời của tôi. Tôi thật sự rất hạnh phúc. Đây là mối quan hệ hoàn hảo đối với tôi", Teague nói.
Theo Teague, cô bắt đầu "yêu" Jack năm 2014 khi cô nằm trên giường và cảm nhận được năng lượng của người cướp biển ở bên cạnh. Teague nói không lâu sau, cô đã "yêu" Jack mãnh liệt.
Teague từng kết hôn và có 5 con với chồng cũ. Nhưng người phụ nữ này nói rằng, cô chưa bao giờ có tình cảm với bất cứ người đang sống nào giống như tình cảm với "cướp biển" Jack - người đã chết cách đây khoảng 300 năm.
Teague nói mặc dù cô chưa từng nhìn thấy hình hài của Jack nhưng cô cho rằng, chồng trông giống nhân vật Thuyền trưởng Jack do diễn viên Johnny Depp, 54 tuổi thủ vai trong seri phim Cướp biển vùng Caribe.

Cậu bé “đông cứng” nấp trên xe và sự thật nhói lòng

(Kiến Thức) -  Cậu nhóc đáng thương co ro trên xe ba gác, toàn cơ thể đã đông cứng nhưng không dám về nhà, trốn trên xe ngủ trong thời tiết cực lạnh, cơ thể có rất nhiều vết thương cả cũ cả mới. 

Mới đây, tại Quý Dương, Quý Châu, Trung Quốc, một người đàn ông họ Trần phát hiện trên xe ba gác của mình có một cậu nhóc đáng thương nằm co ro, toàn cơ thể đã đông cứng.
Cậu bé chỉ khoảng 10 tuổi, trong thời tiết giá buốt mà toàn thân không mặc quần áo, chỉ mặc một chiếc quần cộc rất mỏng.

Giành quyền nuôi con mọi cách, 15 năm sau, ngã ngửa với sự thật...

(Kiến Thức) - Giành quyền nuôi con gái sau khi ly hôn, 15 năm sau, người đàn ông ngã ngửa khi phát hiện, đứa con gái mình dày công nuôi dưỡng hóa ra... anh Triệu như chết điếng khi biết sự thật về đứa con gái mà anh yêu thương.

Anh Triệu, sống ở thị xã Lâm Hải, thị Thai Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, vào năm 2001 đã kết hôn với cô Hà. Cuối năm đó, hai người sinh hạ một con gái.

Vào năm 2008, hai vợ chồng mâu thuẫn không thể hòa giải đã quyết định ly hôn. Khi ra tòa, anh Triệu thương con gái, nên bằng mọi cách giành quyền nuôi con. Cuối cùng, anh Triệu được nuôi con gái nhỏ.

Theo thời gian, khi con gái lớn, anh Triệu phát hiện, con gái không có điểm nào giống mình, thậm chí hay bất đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 

Hoài nghi đứa con gái mình vẫn nuôi dưỡng, chăm sóc bấy lâu không phải con ruột. Anh Triệu lén đi làm xét nghiệm ADN. Đến lúc nhận kết quả, anh Triệu như chết điếng khi biết sự thật. Hóa ra, con gái mà anh yêu thương, nuôi dưỡng suốt 15 năm qua quả thật không phải con đẻ của anh.

Biết được chân tướng sự việc, anh Triệu vô cùng phẫn nộ, kiện người vợ cũ ra tòa, đồng thời yêu cầu vợ cũ phải đem con gái của cô về nhà nuôi dưỡng. Bên cạnh đó, còn phải bồi thường phí tổn tại tinh thần và chi phí nuôi nấng cho anh vì đã "cắm sừng" và lừa dối anh suốt bao năm.

Mời quý độc giả xem video: Bí mật động trời của bạn trai đầu bếp khiến tiểu thư chết điếng

Tại tòa án, người vợ cho biết, kỳ thực chồng cũ của mình luôn biết con gái không phải con ruột thế nhưng vẫn nhận nuôi, đó là lỗi của anh, không phải lỗi của cô.

Cuối cùng, người vợ cũng đồng ý nhận lại con gái. Chỉ là hiện tại, tình hình kinh tế không ổn định, thân thể cũng không còn khỏe, cô mong muốn chồng cũ buông tha ý định đòi tiền bồi thường.

Kết quả, anh Triệu quyết định không đòi bồi thường, chỉ đoạn tuyệt quan hệ với hai mẹ con.