Người phụ nữ bị giật túi xách khi ra sân bay để vào Sài Gòn chữa bệnh

Đang trên đường ra sân bay Vinh (Nghệ An) để vào TP HCM chữa bệnh, người phụ nữ bất ngờ bị 2 thanh niên đi trên xe máy cướp túi xách.

Khoảng 20h ngày 9/11, khi bà Trịnh Thị Đào (SN 1969), trú tại thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đang dừng đèn đỏ tại ngã tư đại lộ Lê Nin giao đường Phạm Đình Toái thì bất ngờ có 2 thanh niên đi xe máy từ phía sau chạy vụt lên cướp túi xách rồi bỏ chạy theo hướng ra sân bay.
Người dân chứng kiến vụ việc, ngay lập tức đuổi theo 2 thanh niên đi xe máy nhưng các đối tượng phóng nhanh liều lĩnh mất dấu.
Nguoi phu nu bi giat tui xach khi ra san bay de vao Sai Gon chua benh
Bà Đào cũng người nhà bất lực khi bị cướp giật túi xách. 
Bà Đào cho biết, trong túi xách có vé máy bay và chứng minh nhân dân mang tên bà.
"Tôi vừa từ quê xuống để vào Sài Gòn chữa bệnh. Giờ mất vé máy bay và chứng minh thì làm sao đi được", bà Đào nấc nghẹn.
Hiện, nạn nhân đang đến cơ quan chức năng để trình báo sự việc.
Cũng trong tối 9/11, sau khi xảy ra vụ cướp trên, tại ngã 6 đoạn đường Trần Phú giao Lê Mao cũng xảy ra một vụ cướp giật túi xách khác.
2 thanh niên đi trên xe máy đã chạy nhanh qua, cướp túi xách của 1 người phụ nữ đang chuẩn bị dừng đèn đỏ. Vụ việc khiến 2 người phụ nữ đi trên ngã ra đường, còn 2 thanh niên rú ga bỏ chạy.

“Mã Pì Lèng Panorama” phiên bản đèo Hải Vân vi phạm hành lang an toàn đường bộ?

(Kiến Thức) - “Mã Pì Lèng Panorama” phiên bản đèo Hải Vân vi phạm hành lang an toàn đường bộ là hành vi vi phạm các quy định của pháp luật, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Cần phải tháo dỡ theo quy định.

“Mã Pì Lèng Panorama” phiên bản đèo Hải Vân thu hút sự quan tâm của dư luận những ngày qua chính là quán cà phê không phép nằm giữa lưng chừng đèo Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).
Nếu như công trình sai phạm Panorama thu hút đông đảo du khách khi đến đèo Mã Pì Lèng (Hà Giang) thì công trình quán cà phê không phép trên đèo Hải Vân cũng là điểm đến của nhiều du khách.

Nam Việt kiều bị cướp túi xách chứa 1 tỷ khi đi chúc Tết

Khi nam Việt kiều mang túi xách chứa tiền bước xuống ôtô thì bị thanh niên bịt kín mặt áp sát cướp mất.

Ngày 9/2 (mùng 5 Tết), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM cho biết đang phối hợp với Công an quận 5 và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra vụ một Việt kiều bị cướp túi xách khi đi chúc Tết.

Người đàn ông bị cướp túi xách chứa gần 1,5 tỷ ở trung tâm Sài Gòn

(Kiến Thức) - Người đàn ông mang theo túi xách chứa tiền, điện thoại Vertu, mắt kính... trị giá gần 1,5 tỷ đồng bị kẻ xấu giật giữa đường Sài Gòn.
 

Ngày 19/6, Công an quận 1 đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM khẩn trương điều tra truy xét vụ cướp giật tài sản theo trình báo của ông Phạm Đức M. (SN 1956, ngụ quận 1) với tài sản bị cướp giật ước tính lên tới gần 1,5 tỷ đồng.

Theo đó, tối 17/6, ông M. mang túi xách chứa nhiều tài sản đứng trước một khách sạn nằm đường Thái Văn Lung, phường  Bến Nghé, quận 1. Lúc này, 1 nam thanh niên điều khiển xe máy áp sát giật phăng chiếc ví.