Người phụ nữ bị chồng cũ giam cầm, tra tấn dã man

Vào đúng đêm giao thừa, gã đàn ông bệnh hoạn và ả tình nhân đã bắt cóc vợ cũ rồi giam cầm và tra tấn dã man trong suốt 6 ngày.

Cảnh sát New York (Mỹ) đã bắt giữ gã đàn ông tên Justin J.Wilson (31 tuổi) và tình nhân của hắn Nicole K.Elmore (35 tuổi) vì tội giam cầm và tra tấn vợ cũ trong suốt 6 ngày. Sự việc xảy ra từ đêm Giao thừa, tức tối 31/12/2021 rạng sáng ngày 1/1 mới đây.
Nạn nhân 37 tuổi (giấu tên) cho biết vụ việc bắt đầu từ khoảng 8h30 tối 31/12. Wilson và Elmore tìm đến nơi ở của nạn nhân ở New York và dí súng vào đầu để bắt cóc cô đến nơi ở bí mật của chúng. Nạn nhân kể rằng cô đã bị chúng áp giải lên xe lái đến nơi nào đó rồi giam cầm cô vào một căn phòng với một con chó pitbull.
Nguoi phu nu bi chong cu giam cam, tra tan da man
Hình ảnh hai kẻ bắt cóc ác độc và nơi chúng giam giữ nạn nhân. 
Nạn nhân khai với cảnh sát: “Trong suốt thời gian bị giam cầm, anh ta đã đe dọa giết tôi và nói với tôi rằng nếu tôi không tự sát, anh ta sẽ tự tay lấy mạng tôi. Anh ta đánh đập tôi, thiêu cháy tôi, chặt ngón tay của tôi, giam cầm tôi và tôi đã nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết".
Vào ngày thứ 2 bị giam cầm, nạn nhân đã bị chúng cởi hết quần áo và làm cô bỏng ở lưng, lồng ngực, bàn tay và cẳng tay.
Tiếp đến ngày thứ 3, người phụ nữ bị ép phải dọn phân chó trước khi bị ép quan hệ tình dục với Wilson.
Để giữ được mạng sống, nạn nhân phải phục tùng theo mọi yêu cầu của chồng cũ và tình nhân của hắn.
Wilson sau đó bị cáo buộc đã cắt đầu ngón tay út trên bàn tay phải của vợ cũ và tàn ác hơn nữa là hơ ngón tay ấy trên ngọn lửa như một cách để "khâu" vết thương.
Nạn nhân khai rằng ngày hôm sau, Wilson còn đánh đập cô bằng gậy bóng chày, trong khi vào ngày thứ 5, các nghi phạm được cho là đã chở nạn nhân đến một khách sạn ở Amsterdam, New York và tiếp tục tra tấn cô.
Nạn nhân còn bị chồng cũ dúi đầu vào bồn cầu đầy nước tiểu. May mắn, nhân lúc bọn chúng mất cảnh giác, người phụ nữ đã tìm cách trốn thoát và bắt taxi về nhà ông nội.
Ông nội của nạn nhân đã đưa cô đến bệnh viện và gọi cảnh sát. Tối 6/1, cảnh sát đã bắt giữ Wilson. Ả người tình Elmore cũng bị bắt khi đang trốn trong ô tô. Cặp đôi này đã bị đưa đến Nhà tù Hạt Fulton mà không được quyền bảo lãnh.

Hàng chục con gà tử vong vì tiếng nhạc tra tấn từ nhà hàng xóm

Ít nhất 60 con gà thịt đã chết do không chịu được tiếng nhạc quá lớn phát từ đám cưới của người hàng xóm.

Trong đơn khiếu nại gửi đến đồn cảnh sát Nilagiri, chủ trang trại gia cầm Ranjit Parida, sinh sống tại ngôi làng Kandagaradi, bang Odisha, miền đông Ấn Độ cho rằng tiếng nhạc lớn cực đại trong bữa tiệc trước ngày cưới của người hàng xóm Ramachandra Parida diễn ra hôm 21/11 vừa qua khiến những con gà của anh "đau tim" mà chết.
"Khoảng 23h đêm hôm đó, khi nhà trai tới chơi, họ mở nhạc DJ rất lớn. Bên phía chú rể cũng đốt pháo ầm ĩ. Vì âm thanh quá sức chịu đựng đối với 2.000 con gà thịt trong trang trại nên tôi đã yêu cầu họ giảm âm lượng. Tuy nhiên, tất cả họ đều có vẻ say xỉn và chửi mắng tôi. Những con gà bắt đầu chạy xung quanh vì sợ hãi. Một giờ sau tôi thấy 63 con gà đã chết", anh Ranjit trình bày.

Bán nhà cho con đi vượt biên, cha già nhận lại nỗi đau xót xa

Số phận nghiệt ngã đã xóa tan giấc mộng hoàn hảo mà người cha phải bán nhà cửa để gây dựng cho các con.

Trên hẻm núi cao của vùng Kurdistan là nơi bà mẹ Khazal Hussein và các con Hadiya, 22 tuổi, Mubin, 16 tuổi và Hasty 7 tuổi an nghỉ sau khi không may bỏ mạng trên eo biển Manche. Họ là 4 trong số những nạn nhân trên chuyến tàu vận chuyển người trái phép, thứ từng cướp đi 44 sinh mạng khác.
Vợ con qua đời, ông  Rzgar Hussein, 58 tuổi, phải nếm trải nỗi đau đớn chưa từng có. "Tôi cảm thấy cuộc sống của tôi như đã ngừng lại rồi", ông Hussein buồn bã. Để trang trải cho chuyến đi, trước đó, ông đã phải rao bán căn nhà cùng vay mượn để có được số tiền khoảng 900 trăm triệu đồng. Thế nhưng, bức tranh tương lai mà ông vẽ ra cho các con đành dang dở khi những người thân yêu rơi vào "bàn tay Tử thần. "Các con sẽ không có tương lai nếu tiếp tục ở lại đây. Người cha nào cũng muốn con cái có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là lý do vì sao tôi phải bán nhà đi", ông Hussein nói trong nước mắt.