Người phụ nữ 49 tuổi cầu cứu vì bị chồng coi là nô lệ tình dục

Mặc dù đã có với nhau 4 mặt con nhưng người phụ nữ vẫn nhất quyết tố cáo người chồng của mình vì lý do không ai ngờ đến.

Một người phụ nữ Indonesia đã tố cáo người chồng của mình về sự vô trách nhiệm và đối xử với bà như một nô lệ tình dục đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo đó, bà Gao, 49 tuổi lần đầu tiên gặp chồng mình ở Batam cách đây 25 năm.
Hai người nhanh chóng hẹn họ và kết hôn với nhau trong vòng chưa đầy 6 tháng. Hai người có 3 con gái và một con trai, tuổi từ 14 đến 25. Bà Gao cho biết hai người trước kia sống chung với mẹ chồng nhưng sau đó xảy ra mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu nên hai vợ chồng sau đó đã mua nhà và chuyển ra ở riêng.
Bà Gao nói: "Mối quan hệ của chúng tôi khá hài hòa. Mặc dù chồng tôi thích sử dụng đồ chơi tình dục để gia tăng độ hưng phấn nhưng tôi vẫn có thể chấp nhận được. Ông ấy có hơn 10 loại đồ chơi. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ông ta bắt đầu sưu tầm những món đồ chơi táo bạo hơn. Chỉ cần nhìn thấy chúng, tôi đã sợ run lên".
Bà Gao chia sẻ bức ảnh cười và ảnh chụp cùng các con.
Bà Gao chia sẻ bức ảnh cười và ảnh chụp cùng các con. 
 Bà Gao cho biết ở tuổi của bà, bản thân không thể đáp ứng được nhu cầu của chồng nữa, bà không phải là một nô lệ tình dục. Bà tiết lộ chồng bà ham muốn mỗi ngày và cư xử thô lỗ nếu như bị từ chối. Nhiều khi vùng kín của bà bị chảy máu khiến bà phải đi khám bác sĩ.
Mối quan hệ giữa bà Gao và chồng ngày một xấu đi. Thêm vào đó, mẹ chồng bà đã chuyển đến sống với họ cách đây 5 năm sau khi bố chồng bà qua đời khiến cuộc hôn nhân càng thêm căng thẳng.
Bà Gao cho biết: "Tôi thấy chồng tôi bắt đầu dành ít thời gian cho gia đình hơn. Tính khí của ông cũng trở nên tồi tệ hơn, ông ta thường trút giận lên người tôi".
Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm được nữa, bà Gao đã nộp đơn ly hôn và tố cáo chồng mình về vấn đề lạm dụng tình dục bà trong suốt hơn 20 năm chung sống. Hiện hai người đang ly thân nhưng những kí ức về cuộc sống hôn nhân bị lạm dụng vẫn còn ám ảnh bà Gao.

Kinh hoàng nơi cha giam con gái làm nô lệ tình dục 24 năm

(Kiến Thức) - Tầng hầm trong nhà cũ của Josef Fritzl ở Amstetten (Áo) chính là nơi ông bố “ác quỷ” này giam cầm và cưỡng hiếp con gái suốt 24 năm. Được biết, Elisabeth đã sinh ra 7 đứa con trong 8.624 ngày bị giam giữ.

Kinh hoang noi cha giam con gai lam no le tinh duc 24 nam
 Trang Mirror mới đây đăng tải những bức ảnh chụp bên trong tầng hầm ngay dưới một ngôi nhà nơi ông bố “ác quỷ” Josef (ảnh) đã bắt giữ con gái mình là Elisabeth làm nô lệ tình dục suốt 24 năm cho tới khi sự việc bị bại lộ vào năm 2008. (Nguồn ảnh: Mirror)

Kinh hoang noi cha giam con gai lam no le tinh duc 24 nam-Hinh-2
Được biết, năm 2016, một doanh nhân đã mua ngôi nhà của Josef với giá 160.000 bảng Anh và biến nó thành 10 căn hộ. Tuy nhiên, tầng hầm ngay dưới nhà nơi xảy ra vụ lạm dụng tình dục chấn động thế giới này hiện nay vẫn còn.

Kinh hoang noi cha giam con gai lam no le tinh duc 24 nam-Hinh-3
Fritzl bắt đầu thực hiện hành vi tội ác vào năm 1984 khi ông ta bí mật dẫn cô con gái Elisabeth Fritzl, lúc đó mới 18 tuổi, vào trong tầng hầm của gia đình và giam cầm ở đó suốt 24 năm mà không ai phát hiện.

Kinh hoang noi cha giam con gai lam no le tinh duc 24 nam-Hinh-4
 Trong khoảng thời gian đó, Josef mặc sức lạm dụng tình dục nạn nhân và Elisabeth đã sinh ra 7 đứa con trong 8.624 ngày bị giam giữ.

Kinh hoang noi cha giam con gai lam no le tinh duc 24 nam-Hinh-5
Ba đứa con của Elisabeth sống cùng mẹ trong tầng hầm và ba đứa khác được Josef tìm cách đưa cho vợ mình là Rosemarie chăm sóc. 

Kinh hoang noi cha giam con gai lam no le tinh duc 24 nam-Hinh-6
Sự việc chỉ bị phanh phui vào tháng 4/2008 khi Kerstin, 19 tuổi, đứa con lớn nhất của Elisabeth ốm nặng và Elisabeth đã cầu xin cha mình đưa cô tới bệnh viện. Một bác sĩ ở bệnh viên đã giúp Elisabeth báo cảnh sát và nhờ đó cô mới thoát khỏi cảnh nô lệ tình dục. 

Kinh hoang noi cha giam con gai lam no le tinh duc 24 nam-Hinh-7
 Hiện tại, Josef đang phải ngồi tù cho những tội ác mà ông ta đã gây ra với con gái mình.

Kinh hoang noi cha giam con gai lam no le tinh duc 24 nam-Hinh-8
 Khoảng sân bên ngoài ngôi nhà nơi Elisabeth từng bị cha mình bắt làm nô lệ tình dục.

Kinh hoang noi cha giam con gai lam no le tinh duc 24 nam-Hinh-9
 Lối cầu thang trong khu căn hộ.

Kinh hoang noi cha giam con gai lam no le tinh duc 24 nam-Hinh-10
 Cánh cửa dẫn vào một trong những căn hộ nằm trong dãy nhà cũ của ông bố “ác quỷ” Josef.

Mời độc giả xem thêm video: Cảnh báo xâm hại tình dục trẻ em từ mẹ một nạn nhân (Nguồn: Vietnam Plus)

10 quy tắc dành riêng cho Đệ nhất phu nhân Triều Tiên

(Kiến Thức) - Dùng tên mới, giữ kín chuyện mang thai và hạn chế xuất hiện trước công chúng,...được cho là một số quy tắc mà Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju phải tuân theo kể từ khi kết hôn với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Theo The Richest, một trong những quy tắc mà Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju phải tuân theo sau khi kết hôn với nhà lãnh đạo Kim Jong-un đó là sử dụng một cái tên hoàn toàn mới. Điều đó có nghĩa là Ri Sol-ju không phải là tên thật của bà. Ngoài ra, năm sinh chính xác của bà Ri cũng là một bí mật. (Nguồn ảnh: The Richest)
 Theo The Richest, một trong những quy tắc mà Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju phải tuân theo sau khi kết hôn với nhà lãnh đạo Kim Jong-un đó là sử dụng một cái tên hoàn toàn mới. Điều đó có nghĩa là Ri Sol-ju không phải là tên thật của bà. Ngoài ra, năm sinh chính xác của bà Ri cũng là một bí mật. (Nguồn ảnh: The Richest)

Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju luôn giữ kín chuyện mang thai. Trong thời kỳ mang thai, bà Ri thường không xuất hiện trước công chúng.
 Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju luôn giữ kín chuyện mang thai. Trong thời kỳ mang thai, bà Ri thường không xuất hiện trước công chúng.

Từ khi trở thành Đệ nhất phu nhân Triều Tiên, Ri Sol-ju được cho là không có nhiều thời gian và cơ hội để gặp người thân trong gia đình bà. Một số nguồn tin nói rằng thậm chí bà không gặp cha mẹ đẻ của mình trong suốt nhiều năm qua.
 Từ khi trở thành Đệ nhất phu nhân Triều Tiên, Ri Sol-ju được cho là không có nhiều thời gian và cơ hội để gặp người thân trong gia đình bà. Một số nguồn tin nói rằng thậm chí bà không gặp cha mẹ đẻ của mình trong suốt nhiều năm qua.

Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju cũng tuân theo kiểu tóc và trang phục riêng.
 Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju cũng tuân theo kiểu tóc và trang phục riêng.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un ít khi để phu nhân Ri Sol-ju xuất hiện trước công chúng. Trong khi đó, thông tin về con cái của họ được giữ bí mật tuyệt đối.
 Nhà lãnh đạo Kim Jong-un ít khi để phu nhân Ri Sol-ju xuất hiện trước công chúng. Trong khi đó, thông tin về con cái của họ được giữ bí mật tuyệt đối.

Có tin nói, bà Ri Sol-ju có ít tự do hơn so với thời gian trước khi kết hôn với lãnh đạo Kim Jong-un.
Có tin nói, bà Ri Sol-ju có ít tự do hơn so với thời gian trước khi kết hôn với lãnh đạo Kim Jong-un.

Sau khi trải qua cơn đột quỵ vào năm 2008, Chủ tịch Kim Jong-il được cho là yêu cầu con trai mình, ông Kim Jong-un, kết hôn với bà Ri Sol-ju.
 Sau khi trải qua cơn đột quỵ vào năm 2008, Chủ tịch Kim Jong-il được cho là yêu cầu con trai mình, ông Kim Jong-un, kết hôn với bà Ri Sol-ju.

Báo chí Triều Tiên thường “phớt lờ” Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju. Khi xuất hiện cạnh lãnh đạo Kim Jong-un, bà Ri Sol-ju dường như bị “lu mờ”.
 Báo chí Triều Tiên thường “phớt lờ” Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju. Khi xuất hiện cạnh lãnh đạo Kim Jong-un, bà Ri Sol-ju dường như bị “lu mờ”.

Kể từ khi trở thành Đệ nhất phu nhân Triều Tiên, bà Ri Sol-ju cũng không có cơ hội ra nước ngoài. Mãi đến gần đây, hồi cuối tháng 3/2018, bà cùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un mới có chuyến thăm Trung Quốc.
 Kể từ khi trở thành Đệ nhất phu nhân Triều Tiên, bà Ri Sol-ju cũng không có cơ hội ra nước ngoài. Mãi đến gần đây, hồi cuối tháng 3/2018, bà cùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un mới có chuyến thăm Trung Quốc.

Theo Richest, Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju sẽ phải sinh con cho tới khi có con trai.
Theo Richest, Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju sẽ phải sinh con cho tới khi có con trai. 

Mời độc giả xem thêm video: Vợ chồng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm Trung Quốc (Nguồn: Zing.vn)