Barbara, 46 tuổi đang vô cùng hạnh phúc khi bất ngờ trở thành bà mẹ hai con dù đã phẫu thuật thắt ống dẫn trứng sau khi sinh con thứ nhất.
Người phụ nữ 46 tuổi đang làm việc thì đột nhiên cảm thấy đau bụng dữ dội. Cơn đau càng lúc càng trở nên trầm trọng hơn khiến bà phải về nhà ngay lập tức. Được cô con gái lớn chăm sóc nhưng tình trạng của Barbara không khá hơn mà nhanh chóng diễn biến theo chiều hướng tồi tệ.
Bà Barbara không hề biết mình mang thai cho tới khi sinh ra đứa bé |
Sau đó, người phụ nữ 46 tuổi xé toạc quần áo trên người, bò lết trên sàn vì quá đau đớn. Có một thứ gì đó như đang thoát ra khỏi người mà bà tin chắc rằng đó là một khối u đang phát triển. Thế nhưng thật bất ngờ khi đó là một đứa trẻ và chồng bà đã rất nhanh chóng lao ra đỡ lấy đứa con của cả hai.
“Tôi đã không chết. Tôi sắp làm mẹ một lần nữa ở tuổi 46, khi tôi đã thắt ống dẫn trứng. Thật là một cú sốc lớn!”, bà Barbara chia sẻ.
Cặp vợ chồng đã có một con gái trước khi bà Barbara thắt ống dẫn trứng |
Bác sĩ phụ khoa Melissa Gryer giải thích rằng, tuy hiếm gặp, nhưng việc mang thai sau khi triệt sản không phải là không thể xảy ra. Khi các ống được gắn với nhau, các ống dẫn trứng sẽ bị ngắt nhưng theo thời gian, chúng có thể lành lại và tạo thành một ống mới.
Họ đặt tên cho con trai là Hunter vì cậu bé đã "lén theo dõi họ" |