Người nước ngoài gây rối điên cuồng giữa đêm ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Khoảng 3h sáng nay (7/4), người dân phường Bồ Đề, Long Biên đã bị đánh thức bởi người nước ngoài gây rối điên cuồng.

Liên quan đến vụ người nước ngoài gây rối ở Long Biên, các nhân chứng kể lại, vào thời điểm trên có một thanh niên ngoại quốc dùng hung khí tấn công 2 người đi trên chiếc xe máy wave, sau khi cuớp đựoc xe thanh niên này còn lái quanh hồ vừa đưa vừa hú hét. Kết thúc màn dạo hồ, chiếc xe wave bị thanh niên ném xuống hồ. 

Nguoi nuoc ngoai gay roi dien cuong giua dem o Ha Noi
 Thanh niên gây ra vụ huyên náo trong đêm được xác định là người Đức

Chưa dừng ở đó, khi đến số nhà 70 Bồ Đề là một tiệm internet, thanh niên trên lao vào đập phá mặc dù tiệm đã đóng cửa.

Đến trước cửa số nhà 37 thấy chiếc xe ô tô Civic BKS 29Z - 1351 của chủ nhà đang nổ máy sẵn để vào khoá cổng, thanh niên trên lao lên xe chạy ra phố Nguyễn Văn Cừ. Đến đầu phố Bồ Đề - Nguyễn Văn Cừ do không làm chủ tốc độ đã đâm thẳng vào xe taxi Thế Kỷ Mới BKS 30A - 155.57.

Nguoi nuoc ngoai gay roi dien cuong giua dem o Ha Noi-Hinh-2
 Hiện trường chiếc Civic mà thanh niên người Đức lấy để đi và va chạm với taxi.

CA quận Long Biên bước đầu xác nhận đây là vụ việc gây rối không phải là cướp xe ô tô.

Hiện thanh niên nước ngoài đang bị tạm giữ tại CA phường Bồ Đề. Bước đầu xác định anh ta quốc tịch Đức.

Nam sinh viên cầm đầu băng cướp lộng hành khắp Bình Dương

(Kiến Thức) - Nam sinh viên cầm đầu băng cướp chuyên chặn đường, cướp xe máy của người dân vào ban đêm tại Bình Dương vừa bị tóm gọn.

Ngày 16/10, cơ quan CSĐT – Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết, cơ quan này vừa chặn bắt thành công và tạm giữ 5 đối tượng trong đó có một nam sinh viên cầm đầu băng cướp này.
Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 1h sáng 15/10, các trinh sát hình sự đã tiến hành bao vây và bắt giữ 5 đối tượng trong nhóm cướp gồm: Pho Ngọc Đức (SN 1991), Nguyễn Bảo Long (SN 2000), Trần Trọng Nghĩa (SN 1999) cùng ngụ TX. Thuận An, Nguyễn Đặng Hoàng Sinh (SN 1999, ngụ TP HCM) và Dương Thế Tài (SN 2000, quê Đồng Tháp). Trong đó, đối tượng Đức hiện đang là sinh viên, và là kẻ cầm đầu nhóm cướp.

Máu gái, tên cướp đêm táo tợn bị nạn nhân lừa bắt

Xem hình trong máy, thấy nạn nhân khá xinh đẹp nên Kỳ bắt đầu nhắn tin gạ gẫm và nói sẽ cho chuộc tài sản do hắn cướp giật nếu đồng ý gặp hắn để… tâm sự.

Tên cướp đêm táo tợn bị bắt vì... mê gái
Đối tượng Dương Cao Kỳ.

CAH Bình Sơn vừa bắt giữ Dương Cao Kỳ (25 tuổi, trú tại thôn Độc Lập, xã Tịnh Ấn Tây, TP Quảng Ngãi) vì hành vi cướp giật tài sản. Đây là đối tượng đã gây ra 7 vụ cướp trên địa bàn các huyện Sơn Tịnh, Bình Sơn và TP Quảng Ngãi. 

Theo đó, cứ từ chập tối đến giữa khuya, Kỳ điều khiển xe máy trên các đoạn đường vắng để tìm “con mồi”. Khi thấy những phụ nữ mang túi xách đi một mình hoặc không có nam giới đi cùng, Kỳ đuổi theo rồi ra tay cướp giật. Số tài sản Kỳ cướp được chủ yếu là ĐTDĐ và được đối tượng bán cho một tiệm cầm đồ ở TP Quảng Ngãi lấy tiền ăn nhâu, cờ bạc. Phi vụ cuối cùng khiến Kỳ bị bắt xuất phát từ việc “yếu lòng” trước nạn nhân là cô gái xinh đẹp. 

Trước đó, chị Nguyễn Thị Ti Cô (24 tuổi, trú ở thôn An Châu, xã Bình Thới, huyện Bình Sơn) cùng chị Đặng Thị Lan (48 tuổi, trú ở Tổ dân phố 5, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn) điều khiển xe máy trên Quốc lộ 1A thuộc xã Bình Long, huyện Bình Sơn thì bị Kỳ giật 1 túi xách trong đó có tiền và điện thoại iPhone 6 cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác. 

Sau khi cướp được tài sản, Kỳ lấy số ngày tháng năm sinh trong CMND chị Cô mở mật khẩu điện thoại. Xem hình trong máy, thấy nạn nhân khá xinh đẹp nên Kỳ bắt đầu nhắn tin gạ gẫm và nói sẽ cho chuộc tài sản nếu chị Cô đồng ý gặp hắn để… tâm sự. Bí mật báo công an, chị Cô giả vờ đồng ý mọi yêu sách của tên cướp. 

Để chuẩn bị cho việc gặp người đẹp, Kỳ lên kế hoạch kỹ lưỡng từ việc chọn địa điểm vắng người để 2 bên gặp nhau. Ngoài ra đối tượng cũng không quên thủ theo 1 con dao nhọn nhằm thuận tiện cho việc khống chế nạn nhân cũng như chống trả lực lượng công an nếu bị truy bắt. Đúng giờ hẹn, chị Cô đi xe máy đến khu vực rừng keo do Kỳ chỉ định để chuộc tài sản. 

Tuy nhiên đối tượng không đến mà còn nhắn tin chọc ghẹo và tiếp tục hẹn gặp ngày hôm sau tại khu vực vắng người thuộc xã Tịnh Ấn Đông (TP Quảng Ngãi). Thực hiện theo yêu cầu tên cướp, hôm sau chị Cô đến điểm hẹn nhưng Kỳ liên tục gọi điện thay đổi địa điểm. 

Các trinh sát kiên trì bám chờ đối tượng xuất hiện và phải hơn 3 tiếng sau Kỳ mới điều khiển xe máy lộ diện. Khi các trinh sát lao ra khống chế, đối tượng định rút dao chống cự, nhưng đã nhanh chóng bị bắt. Quá trình đấu tranh, Kỳ tỏ ra rất ngoan cố, song trước những chứng cứ rõ ràng, đối tượng đã phải khai toàn bộ sự thật.

Chủ tịch Ba Vì nói gì về resort Điền Viên Thôn tự dưng "mọc" lên?

(Kiến Thức) - Chủ tịch UBND huyện Ba Vì thừa nhận việc xây dựng ở khu resort Điền Viên Thôn là trái phép nhưng vụ việc xảy ra khi chuyển giao nhiệm kỳ lãnh đạo huyện.

Liên quan đến vụ việc gần 60 căn biệt thự nhà vườn tại khu Resort Điền Viên Thôn “mọc” lên ở thôn Chóng, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì mới đây thừa nhận việc xây dựng ở Điền Viên Thôn là trái phép nhưng vụ việc xảy ra khi chuyển giao nhiệm kỳ lãnh đạo huyện.
Cụ thể, sáng 6/4, trong báo cáo trước lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội, ông Bạch Công Tiến - Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cho biết, hiện đã có kết quả thanh tra sơ bộ về sai phạm tại dự án Điền Viên Thôn.